'Sao vuông' nhập ngũ

Trong không khí hân hoan mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng xuân, đồng thời chào mừng ngày hội tòng quân, tôi tìm gặp hai đảng viên trẻ là chiến sĩ dân quân ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025...

1. Đến Ban CHQS quận Ninh Kiều, tôi gặp Huỳnh Công Duy (chiến sĩ Trung đội Dân quân thường trực) khi anh vừa hoàn thành ca gác. Năm 2019, vừa tròn 18 tuổi, Duy thi đỗ vào Trường Đại học Cần Thơ, ngành công nghệ thông tin. Đầu năm 2021, chàng trai có gương mặt sáng, vóc dáng săn chắc này đăng ký tham gia lực lượng dân quân thường trực quận với mong muốn được đóng góp sức trẻ, đồng thời có cơ hội học hỏi nền nếp sinh hoạt, rèn luyện tác phong. Tôi hỏi: “Đang học đại học thì Duy có gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các chế độ, nhiệm vụ của dân quân thường trực?”. Duy trả lời: “Ban đầu tôi cũng lo, nhưng các anh ở Ban CHQS quận động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là sắp xếp thời gian để tôi tranh thủ đến trường. Khi dịch Covid-19 bùng phát, do nhà trường tổ chức học online nên tôi càng có nhiều điều kiện để tham gia phục vụ người dân tại các khu cách ly trên địa bàn”.

 Chiến sĩ dân quân thường trực Huỳnh Công Duy (giữa) trong một ca gác.

Chiến sĩ dân quân thường trực Huỳnh Công Duy (giữa) trong một ca gác.

Trung tá Kiều Hoài Nam, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Ninh Kiều cho biết: “Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định thời gian tham gia nghĩa vụ dân quân thường trực là hai năm, nhưng căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương có thể được kéo dài, song không quá hai năm. Điều này với đồng chí Huỳnh Công Duy khá phù hợp và thuận lợi. Bởi, theo chuyên ngành được đào tạo, Duy hỗ trợ Ban CHQS quận cài đặt các phần mềm trên máy vi tính phục vụ nhiệm vụ của đơn vị. Mặt khác, phụ cấp mỗi tháng hơn 4 triệu đồng, Duy tiết kiệm đóng học phí và lo cho em gái đang học phổ thông; nhờ vậy mà gia đình bớt thiếu hụt khi nghề xay cà phê của ba mẹ Duy gần đây không mấy thuận lợi”.

Nói về công việc mới này, Công Duy chia sẻ: “Nội dung khó nhất là chia tỷ lệ bản đồ, xác định tọa độ, bố trí các ký hiệu quân sự, vì tôi chưa được học bài bản nên không biết tương tác thế nào cho đúng. Sau khi được các anh hướng dẫn, tôi mất khoảng 3 tuần để nắm tương đối phương pháp sử dụng như trong diễn tập làm các sơ đồ tham quan, bố trí địa điểm đại biểu... Gần đây nhất, tôi thiết kế “Danh sách thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ” bằng Excel, gồm 32 cột thông tin của công dân, giúp các phường dễ dàng truy xuất dữ liệu thay vì nhập trực tiếp vào mẫu danh sách dùng chung như trước. Ngoài ra, cách làm này thuận lợi hơn khi cần lấy các thông tin đưa vào phiếu gọi khám sức khỏe sơ tuyển cấp phường, lệnh gọi khám sức khỏe cấp quận”.

Song song đó, để quay phim, chụp ảnh các hội nghị, sự kiện của đơn vị, Duy tự học về bố cục, ánh sáng, tốc độ, góc máy...; đồng thời, tham gia các nhóm chụp ảnh để trao đổi kinh nghiệm. Duy kể: “Với video clip phục vụ diễn tập của các phường và quận, tôi được Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ninh Kiều (nay là Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ) hướng dẫn cách quay và dựng phim đúng nội dung, hình ảnh khớp với thuyết minh”.

Gần 4 năm thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực, Duy được cấp trên tặng 6 giấy khen và 1 danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến". Đặc biệt, cuối năm 2024, Duy vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Huỳnh Công Khanh, ba của Duy, cho biết: “Từ ngày tham gia dân quân, Duy có tác phong chững chạc, nói năng chuẩn mực. Khi biết con tình nguyện nhập ngũ, gia đình tôi rất ủng hộ, mong con luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thể phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

2. Gặp ông Trịnh Văn Mạnh trú tại phường Hưng Lợi, tôi được ông kể cho nghe về con gái là chiến sĩ dân quân Trịnh Huỳnh Như: “Từ nhỏ, Như đã yêu mến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nên khi biết con tình nguyện nhập ngũ và có ý định phục vụ lâu dài trong Quân đội, gia đình tôi rất ủng hộ. Trong 4 năm học tại Trường Đại học Cần Thơ, Huỳnh Như tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, chụp ảnh, quay phim, biên tập, dựng phim, dựng chương trình... cũng như các cuộc thi do quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ tổ chức, đoạt nhiều giải thưởng. Đầu năm 2024, Như tốt nghiệp loại giỏi và vinh dự trở thành đảng viên, rồi được kết nạp vào lực lượng dân quân, tham gia Hội thao bắn súng quân dụng và dân quân tự vệ năm 2024 đoạt huy chương bạc môn bắn súng cá nhân cấp thành phố và huy chương bạc đồng đội nữ cấp Quân khu 9".

 Lần đầu tham gia hội thao cấp thành phố, Trịnh Huỳnh Như đoạt huy chương bạc nội dung bắn súng.

Lần đầu tham gia hội thao cấp thành phố, Trịnh Huỳnh Như đoạt huy chương bạc nội dung bắn súng.

Khi Huỳnh Như cộng tác với Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024) tại các tỉnh phía Bắc, được tham quan các di tích lịch sử, Như càng quyết tâm nhập ngũ. “Qua tìm hiểu tiêu chuẩn nữ công dân nhập ngũ, tôi đã nỗ lực rèn luyện bản thân, tích cực tham gia các phong trào để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống. Biết rằng Quân đội là “trường học lớn” với tính tổ chức kỷ luật và đòi hỏi thể lực cao, nhưng đây là cơ hội cho tôi thử sức mình. Tôi hy vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, từ chuyên ngành đã học, tôi sẽ có cơ hội tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới”, Như tâm sự.

Bài và ảnh: HỒ KIÊN GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sao-vuong-nhap-ngu-814279
Zalo