Sao nhập ngũ 2024 tập 2: Thùy Tiên, Pháo lăn xả cứu nạn nhân

Tham gia tình huống cứu hộ cứu nạn, nấu ăn dã chiến giữa rừng, dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu là những nội dung 8 nữ chiến sĩ Sao nhập ngũ 2024 được huấn luyện trong tập 2.

Sau khi phát sóng, Sao nhập ngũ 2024: Gót hồng trên lửa đạn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả khi lọt Top 5 Trending Youtube với gần 45 nghìn mắt xem công chiếu.

Uyển Ân chính thức trở thành Tiểu đội trưởng, có trách nhiệm duy trì, quản lý tất cả các đồng chí chiến sĩ mới. Từng tự nhận bản thân “có thể khó có thể đảm nhiệm được vị trí này”, tuy nhiên, dưới sự cổ vũ của đồng đội, Uyển Ân đã dũng cảm đối mặt và tự tin rằng mình có thể làm tốt vai trò của mình.

8 gót hồng tham gia Sao nhập ngũ 2024

8 gót hồng tham gia Sao nhập ngũ 2024

Tham gia tình huống cứu hộ cứu nạn, nấu ăn dã chiến giữa rừng, dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu là những nội dung học tập tiếp theo 8 nữ chiến sĩ sẽ được trải nghiệm trong tập 2 này.

Thùy Tiên, Pháo lăn xả cứu nạn, riêng Uyển Ân và Mie hổ thẹn tự trách

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp quân tư trang cá nhân, 8 nữ chiến sĩ nhận được hiệu lệnh tập trung để nhận nhiệm vụ đầu tiên: Giải cứu nạn nhân sập hầm - một tình huống diễn tập về hoạt động cứu nạn cứu hộ.

Theo đó, 8 chiến sĩ mới chia làm 2 đội, trong vòng 10 - 15 phút để di chuyển chuyển toàn bộ vật chất (cây đổ, đất cát, tường sập…) để cứu người bị nạn đang bị mắc kẹt trong hầm.

Đối diện với nhiệm vụ bất ngờ, cả 8 nữ chiến sĩ đều cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các chiến sĩ cũ đắm mình vào nhiệm vụ, cả 8 “chị đẹp” cũng lập tức xông pha.

MisThy lên tiếng trấn an, động viên các nạn nhân sau khi nghe tiếng hô hoán kêu cứu mặc dù còn chưa xác định được vị trí hầm bị sập ở đâu. Uyển Ân, Mie nỗ lực kéo, gạt bỏ các cành cây bên trên nắp hầm. Thùy Tiên không ngần ngại kéo, vác thân cây lớn. Liz Kim Cương, Phương Anh Đào, Jun Vũ cố gắng dùng các vật dụng hỗ trợ như cuốc, xẻng để đào đất cát. Pháo không ngại bị thương, nhảy xuống hầm để hỗ trợ đưa nạn nhân thoát ra…

Hình ảnh cứu đồng đội sập hầm trong Sao nhập ngũ 2024.

Hình ảnh cứu đồng đội sập hầm trong Sao nhập ngũ 2024.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng và nỗ lực, cả tiểu đội đã… không hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian giải cứu quá lâu khiến 2 nạn nhân thuộc nhiệm vụ giải cứu của Đội 1 (Liz Kim Cương, Pháo, Uyển Ân và Mie) không còn chỉ số sinh tồn. Nghe thông báo từ Quân y, cả 8 nữ chiến sĩ đều sững sờ.

“Không biết bắt đầu từ đâu, không biết vị trí hầm ở đâu, rất rối... tất cả mọi người không hỗ trợ được cho nhau mà làm cho nhau rối hơn" - Mie chia sẻ tình hình thực tế. “Tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi đội đã không hoàn thành nhiệm vụ.” - nữ DJ tiếc nuối.

Vừa là Tiểu đội trưởng, vừa là thành viên của Đội 1, Uyển Ân cảm thấy “xấu hổ vì không biết phải làm gì, chỉ biết góp sức mình. Đã cố hết sức nhưng chưa biết cách làm hiệu quả.”

MisThy cũng ngậm ngùi: “Đôi khi cố gắng hết sức không đem đến kết quả tốt nhất. Chúng ta phải hành động khoa học và kỷ cương, cần phải hiệp đồng với tập thể.”

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ các nữ chiến sĩ, Mũi trưởng Vương Đắc Dương cho biết: “Đây là một trong những nội dung thường xuyên tổ chức luyện tập trong mùa mưa bão, ngoài ra còn có chữa cháy rừng, cứu đuối và nhiều hoạt động nguy hiểm hơn nữa.”

Các sao nữ tìm cách cứu bạn dưới hầm.

Các sao nữ tìm cách cứu bạn dưới hầm.

“Dù ở trong nhiệm vụ khó khăn nào thì cũng phải hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa. Các đồng chí phải gắn mình vào tình huống luyện tập. Tất cả nội dung tiếp theo, đề nghị các đồng chí: Đoàn kết; Có tổ chức, có phương pháp; Cố gắng bằng hết khả năng của mình, tránh trường hợp đồng đội cố gắng nhưng mình lại thờ ơ dẫn đến kết quả đáng tiếc xảy ra.” - Mũi trưởng kết luận.

8 “chị đẹp” Sao nhập ngũ bối rối khi nấu, Pháo thẳng thắn phê bình MisThy

Một trong những nhiệm vụ thú vị nhưng cũng không kém phần khó khăn đối với 8 “chị đẹp” trong tập 2 Sao nhập ngũ 2024 đó là nấu cơm dã chiến.

Cụ thể, Uyển Ân và Jun Vũ có trách nhiệm nấu cơm, Mie và Liz Kim Cương nướng rắn, 4 đồng chí còn lại chế biến các loại thực phẩm khác: trứng, rau, canh…

Trước đó, chia sẻ trong phần phỏng vấn đồng hành, hầu hết các chiến sĩ đều thừa nhận ít khi vào bếp nấu nướng, do đó, khi được Mũi trưởng Vương Đắc Dương giao nhiệm vụ, lại là nấu ăn cho tập thể nên các nữ chiến sĩ không khỏi bất ngờ. Đặc biệt là Uyển Ân, Thùy Tiên.

Lần đầu nấu ăn giữa rừng, các nữ chiến sĩ không tránh khỏi tình huống lúng túng, không biết phải dùng nước gì để nấu cơm, rửa rau, không biết nhóm bếp kiểu gì khi trời mưa, củi đều bị ướt… Sau một hồi vật lộn, liên tục cầu cứu sự trợ giúp của các chiến sĩ tại đơn vị, 8 chị đẹp cũng bắt đầu vào việc.

Pháo 20 tuổi, người trẻ nhất trong 8 cô gái tham gia chương trình.

Pháo 20 tuổi, người trẻ nhất trong 8 cô gái tham gia chương trình.

“Cặp bài trùng” Thùy Tiên - MisThy xung phong chế biến các món từ trứng. Pháo và Jun Vũ được phân công chế biến món rau từ một loại quả khá quen thuộc. Tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi cả 8 chiến sĩ đều không biết “danh tính” của loại quả này nên càng không biết nên chế biến như thế nào.

Người thì bảo là bầu, người thì bảo là dưa leo. Ngay cả khi Uyển Ân và MisThy dùng miệng cắn thử cũng không xác định được giống loài của loại quả lạ, Liz Kim Cương còn đề nghị để ăn sống. Thực tế, đây là quả mướp Nhật, ở nhiều nơi còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau: Quả lặc lày, lặc lè, khổ qua Tây, quả mắc hói…

Cùng với sự trợ giúp của các chiến sĩ cũ, phải đến 30 phút sau bữa cơm trưa mới hoàn thành. Hai món chiếm “spotlight” trong bữa cơm chính là rắn nướng (của Mie và Liz Kim Cương) và trứng rán (của Thùy Tiên và MisThy).

Nếu như món rắn nướng quá ngon, khiến Uyển Ân và Mie quên mất cả nỗi sợ trước đó để ăn hết miếng này đến miếng khác, thì món trứng của MisThy và Thùy Tiên khiến mọi người ăn trong sợ hãi vì quá ngọt.

Pháo nấu ăn cùng đồng đội.

Pháo nấu ăn cùng đồng đội.

“Bữa cơm không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã ăn ngấu nghiến”; “Ban đầu chúng tôi có lo lắng rằng ăn uống như thế này có bị đau bụng không, nhưng sau khi hoàn thành thì cảm thấy rất ngon” - Liz Kim Cương và Jun Vũ chia sẻ.

Riêng Pháo rất thẳng thắn: “Tôi cảm thấy không ngon, phê bình đồng chí Ngọc vì nhầm đường với mì chính. Món trứng quá dở!”.

Trong bữa cơm rừng, các chiến sĩ cũ đã dành những lời động viên cho sự nỗ lực và cố gắng của 8 “tân binh”. Dù là chỉ mới gặp nhau chưa đầy 2 tiếng trước nhưng gần như không có khoảng cách nào giữa họ. 8 “chị đẹp” hoàn toàn hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Uyển Ân xúc động: “Nói thật là thường ngày những món này mình không có nhìn đến luôn, nhưng ở trong chương trình đúng như kiểu sơn hào mỹ vị vậy”.

“Bình thường ăn là xem ti vi, điện thoại, chưa bao giờ thấy việc ăn hạnh phúc đến như vậy, vừa ăn vừa tiếp xúc với trò chuyện với mọi người.” - MisThy tâm sự.

Thùy Tiên, Phương Anh Đào quắn quéo vì tiếng nổ còn Uyển Ân, Mie lò dò ném thủ pháo

Chiều ngày đầu tiên “nhập ngũ”, 8 “chị đẹp” Sao nhập ngũ 2024 được học và huấn luyện nội dung dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu. Thay vì lập tức đi vào huấn luyện, đồng chí Mũi trưởng Vương Đắc Dương yêu cầu các chiến sĩ mới thử thực hiện theo hiểu biết của mình.

Chiến sĩ Thùy Tiên xung phong thực hiện đầu tiên. Với vốn kiến thức còn sót lại từ thời học quân sự, nàng hậu lúng túng vừa nhớ lại lý thuyết vừa hành động. Kết quả, thủ pháo ném không trúng mục tiêu.

MisThy lựa chọn men theo bờ hào, ném lượng nổ ở khoảng cách xa so với lô cốt địch. Lựa chọn “cồng kềnh” của MisThy cùng pha trượt chân đã khiến đồng đội liên tục phải nhịn cười.

Liz Kim Cương đề xuất phương án có sự kết hợp với đồng đội Phương Anh Đào. Theo đó, đồng chí Đào phụ trách đánh lạc hướng, còn đồng chí Kim Cương sẽ áp sát mục tiêu.

Thùy Tiên vào bếp dã chiến để nấu.

Thùy Tiên vào bếp dã chiến để nấu.

Đồng chí Uyển Ân khiến cả mũi bật cười khi đề xuất phương án sử dụng trực thăng, dội bom xuống lô cốt địch… trong khi điều cần thiết là phải đặc biệt bí mật, không để địch phát hiện.

Sau chuỗi hành động tự do của các chiến sĩ mới, đồng chí Mũi trưởng đích thân thị phạm với lượng nổ thật và đạn hơi. Tiếng thủ pháo và tiếng súng liên tiếp vang lên khiến các nữ chiến sĩ “giật bắn mình”: Thùy Tiên, Mie, Phương Anh Đào quắn quéo chân tay, đến người dũng cảm như Pháo cũng đứng không vững. Chỉ duy nhất có Jun Vũ là vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Mie và Uyển Ân là hai chiến sĩ đầu tiên được trải nghiệm với lựu lượng nổ thật, được bắn súng thật. Vừa lo lắng, vừa quyết tâm, Mie và Uyển Ân lò dò từng bước kỹ càng, nghiêm chỉnh nghe theo sự hướng dẫn của đồng chí Mũi trưởng.

Để đảm bảo an toàn, các chiến sĩ được phân công luyện tập theo sự hướng dẫn của 8 chiến sĩ cũ. Mũi trưởng yêu cầu tất cả nghiêm túc thực hiện vì đây là nội dung nguy hiểm. Phần hội thao tính điểm sẽ được lên sóng vào tập tiếp theo của Sao nhập ngũ 2024: Gót hồng trên lửa đạn được phát sóng vào Thứ 3 lúc 08h00 trên QPVN.

Mọi người cùng ăn bữa trưa.

Mọi người cùng ăn bữa trưa.

An An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sao-nhap-ngu-2024-tap-2-thuy-tien-phao-lan-xa-cuu-nan-nhan-192240814095431274.htm
Zalo