Sao Man United nói điều bất ngờ về Ronaldo
Cristiano Ronaldo chỉ có thể đứng nhìn sao Man United Rasmus Hojlund bắt chước màn ăn mừng 'Siu' nổi tiếng của mình sau khi ghi bàn quyết định cho Đan Mạch trong trận lượt đi tứ kết UEFA Nations League gặp Bồ Đào Nha tại Copenhagen.
Tiền đạo của Manchester United đã ghi bàn trong hiệp hai để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp Đan Mạch dẫn trước 1-0 trước trận lượt về vào tại Lisbon. Hojlund vào sân từ ghế dự bị và chỉ mất 12 phút để tạo dấu ấn, khi anh dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Andreas Skov Olsen, mang về chiến thắng cho Đan Mạch.
Chân sút 22 tuổi ngay sau đó đã ăn mừng đầy phấn khích cùng đồng đội ở góc sân, sao chép lại chính động tác “siuuu” quen thuộc của Ronaldo. Trong khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ biết đứng lặng ở vòng tròn giữa sân, theo dõi tất cả diễn biến. Mặc dù ghi bàn vào lưới đội tuyển quê hương của thần tượng, hành động của Hojlund dường như mang nhiều ý nghĩa tôn vinh hơn là thách thức.
Sao Man United cũng đã phủ nhận việc chế giễu Ronaldo khi bắt chước màn ăn mừng của Ronaldo, với động tác nhảy lên không trung, xoay người và tiếp đất với hai tay dang rộng. Phát biểu với đài truyền hình Đan Mạch TV2 sau trận đấu, Sao Man United cho biết: "Đây là cách học theo thần tượng của tôi. Thực chất tôi không có ý chế giễu anh ấy hay gì cả.

Ronaldo thẫn thờ chứng kiến màn ăn mừng bàn thắng của sao Man United. Ảnh: GETTY.
Ronaldo có ảnh hưởng rất lớn đến tôi và sự nghiệp bóng đá của tôi. Có thể hơi mơ hồ, nhưng ghi bàn vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha là điều vô cùng to lớn. Tôi nhớ anh ấy đã ghi bàn từ một cú đá phạt vào năm 2011 khi tôi đến xem trận đấu, và kể từ đó tôi đã trở thành một người hâm mộ lớn của Cristiano Ronaldo”.
Sao man United từng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Ronaldo từ khi còn nhỏ: “Giờ tôi không muốn nói quá, nhưng với tôi, Cristiano Ronaldo là tất cả. Tôi yêu bóng đá vì anh ấy, tôi trở thành fan của Man United cũng vì Ronaldo. Tôi bắt đầu tự tập luyện, chống đẩy, gập bụng mỗi tối trước khi ngủ, chỉ vì muốn trở thành Ronaldo”.
Sau khi gia nhập Manchester United với mức phí 72 triệu bảng vào mùa hè năm 2023, Hojlund cũng kể rằng chính cha anh là người đã định hướng để anh thần tượng Ronaldo: “Cha tôi đã giới thiệu tôi với Ronaldo khi tôi còn nhỏ. Ông ấy muốn tôi thần tượng anh ấy vì Ronaldo có một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Đó là lý do anh ấy đạt được nhiều thành tựu đến vậy trong sự nghiệp.

Chân sút người Đan Mạch tịt ngòi suốt 3 tháng tại MU. Ảnh: GETTY.
Với tôi, Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất. Anh ấy có tài năng, nhưng chính sự chăm chỉ mới làm nên tất cả. Tôi từng xem một số buổi phỏng vấn của các cựu cầu thủ Man United, họ nói khi mới đến, Ronaldo chưa hoàn thiện. Anh ấy có kỹ thuật, nhưng phải rèn luyện để phát triển”.
Sau một mùa giải khó khăn, có những ý kiến cho rằng Hojlund có thể rời Old Trafford vào mùa hè này .Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu hồi phục của sao Man United khi anh ghi bàn thắng quyết định cho Đan Mạch, bàn thắng thứ hai của anh sau hai trận, cùng một bàn cho Quỷ đỏ tại Premier League trước Leicester vào cuối tuần trước. Hojlund đã không ghi bàn trong 21 lần ra sân trước khi ghi bàn thắng tại sân vận động King Power.

Hojlund ngưỡng mộ Ronaldo và không ngần ngại chọn siêu sao Bồ Đào Nha hay nhất thế giới. Ảnh: GETTY.
Và trong khi Hojlund có một đêm đáng nhớ, đội trưởng Bruno Fernandes lại tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Bồ Đào Nha: "Chúng tôi không ngạc nhiên vì biết họ rất mạnh mẽ. Bồ Đào Nha chưa đạt yêu cầu và cần phải tinh tế hơn trong các pha đấu tay đôi, thông minh hơn trong việc tận dụng lợi thế về chiều sâu đội hình. Chúng tôi có một trận đấu khó khăn ở phía trước (trận lượt về) nhưng Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng. Và khi chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ, chúng tôi tin chắc mình có thể lật ngược thế cờ”.
Cristiano Ronaldo cũng đã phản hồi trên mạng xã hội sau khi sao Man United bắt chước màn ăn mừng của anh. "Chúng tôi còn 90 phút để xoay chuyển tình thế", Ronaldo nói trên Instagram bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trong một lời cảnh báo gửi đến các cầu thủ Đan Mạch, anh nói thêm: "Tiến lên Bồ Đào Nha!".