Sao lại 'bỏ qua'?
Giờ điểm danh tối chủ nhật, cả đơn vị chú ý nghe đồng chí Đại đội trưởng nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, chờ đợi phần 'điểm yếu' để xem chỉ huy đại đội sẽ xử lý vụ việc vi phạm của chiến sĩ liên lạc ra sao.
Thế nhưng không thấy Đại đội trưởng nhắc câu nào về việc này. Ngay khi kết thúc buổi điểm danh, rất nhiều tiếng xì xào, thắc mắc: “Sao chỉ huy đại đội lại bỏ qua vi phạm đó nhỉ?”, “Chiến sĩ liên lạc vi phạm thì được ưu tiên, không xử lý hay sao?”...
Sau khi đơn vị tắt đèn đi ngủ, Chính trị viên đại đội đi kiểm tra một vòng quanh hành lang các dãy nhà và vẫn nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán về việc này. Anh quyết định quay lại phòng của Đại đội trưởng, gõ cửa.
- Chính trị viên chưa đi ngủ à? Vừa về tranh thủ lên, ở nhà có việc gì hay sao?

Minh họa: LÊ ANH
- Nhà tôi vẫn ổn anh ạ! Nhưng tôi vừa đi kiểm tra một vòng đơn vị, cứ thấy bộ đội xì xào về việc chiến sĩ liên lạc có vi phạm mà chỉ huy đại đội không xử lý. Cụ thể là chuyện gì đấy anh?
- À... không có gì nghiêm trọng đâu. Chuyện là sáng nay, cậu Tuấn liên lạc đã va chạm với đồng chí Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3. Nguyên nhân là Tuấn gấp chăn màn ẩu, Tiểu đội trưởng nhắc nhở thì Tuấn sửng cồ lên cãi, rồi cầm cán chổi dọa đánh, nhưng anh em kịp thời can ngăn. Tôi đã nhắc Tuấn từ nay không được như thế...
- Anh ơi, vậy là Tuấn vi phạm kỷ luật rồi. Lẽ ra chúng ta phải xử lý theo đúng quy định của Điều lệnh Quản lý bộ đội, bảo đảm sự công minh, khách quan. Nhất là Tuấn làm chiến sĩ liên lạc, thường xuyên gần gũi chỉ huy thì càng phải xử lý nghiêm để tránh cán bộ, chiến sĩ ý kiến rằng chỉ huy thiên vị. Việc lúc nãy điểm danh, anh không nói gì về vi phạm của Tuấn đã khiến anh em thắc mắc và chắc chắn sẽ nghĩ là cán bộ bênh “lính cậu” nên mới bỏ qua, từ đó sẽ sinh ra tư tưởng tiêu cực, không "tâm phục, khẩu phục". Đến lúc có chiến sĩ vi phạm như Tuấn thì mình rất khó xử lý. Chưa kể, có khi Tuấn tưởng được chỉ huy ưu tiên nên “cua cậy càng, cá cậy vây”, như vậy càng hại cho cậu ấy, anh ạ!
- Tôi nghĩ đơn giản nên định bỏ qua cho Tuấn. Nhưng Chính trị viên nói rất đúng, chúng ta không thể thiên vị như thế được vì sẽ “lợi bất cập hại”. Sáng mai tôi sẽ triển khai cho chiến sĩ Tuấn viết bản tường trình, kiểm điểm và tiểu đội, trung đội tổ chức sinh hoạt xét kỷ luật nghiêm túc. Từ nay tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, việc tập thể phải hết sức công tâm, khách quan, không để tình cảm riêng chi phối.