Sao Hàn 1/3: DJ Koo đau buồn đến tuyệt thực, Lisa ám ảnh fan cuồng rình mò ở nhà
DJ Koo khiến người hâm mộ xót xa trước tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng sau nỗi đau mất vợ; Lisa ám ảnh bởi những cuộc chạm trán kinh hãi với fan cuồng.
Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 1/3.
DJ Koo suy sụp, tuyệt thực sau 1 tháng vợ qua đời
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày nữ diễn viên Từ Hy Viên (Barbie Hsu) qua đời, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn ám ảnh người chồng Koo Jun Yup. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) vừa tiết lộ tình trạng hiện tại đáng lo ngại của nam nghệ sĩ, cho biết Koo Jun Yup vẫn chìm trong đau buồn, khóc mỗi ngày.
Theo tờ Mydaily Hàn Quốc, trích dẫn nguồn tin từ truyền thông Đài Loan, Koo Jun Yup đang phải đối diện với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mắt anh sưng tấy, gây khó khăn trong việc điều trị. Thêm vào đó, Koo Jun Yup gần như tuyệt thực, không thể ăn uống bình thường, dẫn đến tình trạng sụt cân đáng báo động.
Chồng Từ Hy Viên suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, gia đình của Từ Hy Viên đang tích cực chuẩn bị nơi an nghỉ cuối cùng cho nữ diễn viên quá cố. Ban đầu, gia đình dự định an táng tro cốt của Từ Hy Viên theo hình thức thụ táng, tức là chôn tro cốt dưới gốc cây. Tuy nhiên, để thể hiện lòng tưởng nhớ và tình yêu thương sâu sắc dành cho nữ diễn viên, gia đình đã quyết định xây dựng một khu vườn tưởng niệm riêng biệt, trang trọng.
Công ty tang lễ Longyan, một đơn vị nổi tiếng tại Đài Loan, tiết lộ kế hoạch thiết kế khu vườn tưởng niệm đặc biệt này. "Chúng tôi dự kiến sẽ thiết kế một khu vườn tưởng niệm nhỏ, ấm cúng, dành riêng cho Từ Hy Viên, với chi phí ước tính khoảng 437 triệu Won (tương đương gần 8 tỷ đồng Việt Nam)," đại diện công ty Longyan cho biết. Khu vườn tưởng niệm này hứa hẹn sẽ là một không gian yên bình, tĩnh lặng, nơi người thân và bạn bè có thể đến để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thương tiếc đối với nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh
Lisa bị fan cuồng đeo bám, rình mò ở nhà, chặn cửa xe taxi
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nghệ sĩ Woody Milintachinda, Lisa (BLACKPINK) đã lần đầu tiên chia sẻ về những trải nghiệm kinh hoàng khi đối mặt với fan cuồng.
Lisa cho biết, lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này là vào năm ngoái, khi cô sống một mình ở Hàn Quốc. Sau khi đi làm về, cô thấy một người lạ đứng trước cửa nhà và nói là fan của cô. Lisa đã lịch sự nói rằng cô không thoải mái và mong người đó rời đi. Tuy nhiên, người này vẫn không chịu đi.
"Tôi nhìn camera an ninh và thấy người đó vẫn quanh quẩn bên ngoài vào buổi tối. Lúc đó tôi rất sợ và không dám ra khỏi nhà," Lisa kể lại.
Lisa ám ảnh vì bị fan cuồng đeo bám.
Một lần khác, khi Lisa gọi taxi để đi làm, một người lạ mặt đã cố gắng chặn cửa xe và muốn leo vào xe cùng cô. "Tôi thực sự rất sợ hãi vì không biết người đó sẽ làm gì. Tôi đã phải nhờ quản lý đến ở cùng để cảm thấy an toàn hơn. Việc này rất đáng sợ đối với một cô gái sống một mình," Lisa chia sẻ.
Lisa cũng cho biết, không chỉ ở Hàn Quốc mà ngay cả khi cô ở Mỹ, những chuyện tương tự cũng xảy ra. Cô luôn cảm thấy lo lắng và không an toàn khi ở những nơi công cộng vì sợ bị người lạ làm hại. Nữ thần tượng thừa nhận, việc phải đối diện với những hành vi xâm phạm đời tư quá khích đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân và công việc của cô.
Lisa, tên thật Lalisa Manobal, là thành viên người Thái Lan duy nhất của nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK. Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, Lisa bén duyên với YG Entertainment sau một buổi thử giọng năm 14 tuổi. Năm 2011, cô chuyển đến Hàn Quốc và trải qua 5 năm rèn luyện khắc nghiệt trước khi chính thức ra mắt cùng nhóm vào năm 2016.
Hiện tại, bên cạnh các hoạt động nhóm, Lisa cũng tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, thành lập công ty riêng mang tên LLOUD và vừa cho ra mắt album solo mới. Ngoài ra, cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp thuộc tập đoàn LVMH, có bạn trai là Frédéric Arnault, người thừa kế của tập đoàn này.
Nữ diễn viên phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" qua đời
Nữ diễn viên gạo cội Kang Myung Joo qua đời vào ngày 27/2, hưởng dương 54 tuổi. Bà ra đi sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tang lễ của cố diễn viên Kang Myung Joo được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary's Seoul, và lễ an táng dự kiến diễn ra vào ngày 2/3.
Trong bài đăng thông báo về sự ra đi của mẹ, Park Se Young đã bày tỏ mong muốn khán giả sẽ nhớ đến những khoảnh khắc tỏa sáng của Kang Myung Joo trên sân khấu. "Mẹ đã rời bỏ chúng con để đi đến một hành trình dài vào chiều hôm qua. Con sẽ vô cùng biết ơn nếu mọi người có thể nhớ về những khoảnh khắc mẹ yêu thích và tỏa sáng trên sân khấu với tư cách là diễn viên Kang Myung Joo," Park Se Young nghẹn ngào chia sẻ.
Nữ diễn viên Kang Myung Joo qua đời.
Kang Myung Joo ra mắt làng giải trí vào năm 1992, được biết đến chủ yếu là một diễn viên kịch nói tài năng. Ngay cả trong suốt thời gian chống chọi với bệnh tật, bà vẫn luôn giữ vững đam mê với nghề, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Gần đây đã tham gia vào các vở kịch Sweat, Bea và 20th Century Blues.
Với khán giả màn ảnh nhỏ, Kang Myung Joo để lại ấn tượng sâu sắc qua vai diễn một vị thẩm phán nghiêm nghị trong bộ phim truyền hình đình đám Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Vai diễn này đã giúp bà đến gần hơn với công chúng và khẳng định tài năng diễn xuất đa dạng của mình.