Sáng tinh thần đùm bọc

Mưa to, lũ quét, nước sông dâng cao, ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh phía Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân, những thông tin ấy liên tục được phát đi khiến người dân cả nước không khỏi xót xa.

Bên cạnh những hình ảnh về sức ảnh hưởng và tàn phá khủng khiếp của thiên tai là những hình ảnh cảm động về tình người, về nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ đồng bào giảm thiểu thiệt hại, chung tay vượt qua khó khăn hoạn nạn cũng được lan tỏa, điều đó làm cho cuộc sống dường như ấm áp hơn, tình thần đoàn kết thêm sâu đậm.

Bão tố là thiên tai, là rủi ro, vừa không mong muốn lại vừa bất khả kháng. Trong những ngày qua, sự tàn phá của cơn bão số 3 gây ra chưa được khắc phục, hoàn lưu của bão sau đó đã gây mưa lớn, lở đất, nước sông dâng nhiều nơi. Những con số “biết nói” qua thống kê hàng ngày là thông điệp không thể làm ngơ đối với tất cả mọi người. Số người chết và người mất tích vẫn tăng và mưa bão vẫn còn tiếp diễn.

Chưa kể đến hàng trăm nghìn nhà dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc ngập chìm trong biển nước khiến rất nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, nhiều vùng bị cô lập… Dù ngay khi xảy ra mưa lũ, các lực lượng quân đội, công an, thanh niên phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân dồn toàn lực kịp thời giúp đỡ, sơ tán, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng ảnh hưởng các địa phương, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, không để người dân bị đói, khát… nhưng khi nhà cửa cùng tài sản gây dựng bao năm đã bị nước nhấn chìm, hoa màu, lương thực cũng không còn, việc khôi phục lại cuộc sống với người dân là điều vô cùng khó khăn.

Và trên hết, lúc này, tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam một lần nữa nổi bật lên qua những nghĩa cử ấm áp tình người, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết đã được thể hiện một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn nữa, để động viên nhau cùng vượt qua mọi khó khăn, hiểm họa.

Trong khi nguồn an sinh Nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội, các DN, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… hãy dành sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Thông điệp mới được phát đi, ngay sau đó, với tình yêu thương, đùm bọc, nghĩa cử đồng bào, rất nhiều tấm lòng đã ủng hộ qua tài khoản của mặt trận. Đồng loạt các cơ quan, đoàn thể khắp cả nước đã nhanh chóng triển khai kêu gọi ủng hộ, để kịp thời chuyển về MTTQ, tiếp thêm sức mạnh giúp người dân vùng bão lũ kiên cường vượt qua gian khó.

Hiện cả nước đang và sẽ tiếp tục thể hiện sự đồng hành, chia sẻ với những người dân các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ bằng nhiều cách khác nhau. Tất cả đều hy vọng đồng bào mau chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm, người gói bánh, người nấu cơm hộp, mua thuốc chữa bệnh, mì ăn liền, áo mưa, mua cả thuyền cứu nạn… chuyển tới cùng lũ, địa bàn bị chia cắt bởi ngập lụt, kịp thời cứu trợ để không ai bị đói, bị rét. Các gia đình có người gặp nạn, bị ảnh hưởng bởi mưa bão sẽ ấm lòng và tin tưởng với sự quan tâm thiết thực, sự chung sức cùng vượt qua khó khăn trước mắt và lâu dài. Có thể nói, trong hoạn nạn, hơn lúc nào hết, tinh thần đùm bọc lẫn nhau lại tỏa sáng.

Nguyễn Vũ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sang-tinh-than-dum-boc.html
Zalo