Sáng mãi tinh thần Bộ đội Trường Sơn

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước đang hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (1959 - 2026), những cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa nay đang sinh sống trên cao nguyên Mộc Châu lại có dịp tề tựu, ôn lại những ký ức hào hùng, cùng nhau vun đắp tình đồng đội và truyền lửa cách mạng cho thế hệ mai sau.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu chia sẻ những ký ức khi tham gia chiến trường miền Nam.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu chia sẻ những ký ức khi tham gia chiến trường miền Nam.

Lật giở lại những trang tư liệu truyền thống của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu, những ký ức về một thời hoa lửa lại ùa về vẹn nguyên. Tuyến đường Trường Sơn huyền thoại mở ngày 19/5/1959, vắt qua dải đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Nơi ấy, từng được ví như “trận đồ bát quái”, là “con đường rắn trăm đầu”, địch cứ chặt đầu này lại mọc đầu khác. Trên con đường vĩ đại ấy, biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong tuổi đời chưa tròn mười tám, đôi mươi đã nằm xuống, dâng hiến thanh xuân cho độc lập dân tộc.

Hôm nay, những mái đầu đã bạc trắng lại cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Trò chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Lâm, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu, rưng rưng xúc động: Mỗi lần tham gia sinh hoạt hội, gặp lại những đồng đội cũ, chúng tôi như được sống lại những năm tháng tuổi hai mươi bi tráng. Tôi nhập ngũ và biên chế vào đơn vị kỹ thuật của Trung đoàn 812, làm nhiệm vụ bảo đảm vũ khí cho quân đội. Ngày 23/3/1975, An Khê hoàn toàn giải phóng, đồng thời chặn đứng con đường tháo chạy của địch ra cửa biển Thuận An và khu vực Tư Hiền, Thừa Thiên Huế. Trong khí thế tấn công như vũ bão, quân ta tiến đến đâu, quân địch tan rã và hạ vũ khí đến đó. Chứng kiến cảnh tượng đó, bộ phận hậu cần của đơn vị nhanh chóng triển khai nhiệm vụ thu chiến lợi phẩm. Đặc biệt, chúng tôi thu được một số lượng đáng kể súng, pháo còn nguyên vẹn và những chiếc xe Jeep chở pháo ĐKZ 106,7 mm. Với sự hiểu biết về kỹ thuật xe, tôi đã lái hơn 10 chiếc xe chở pháo ĐKZ 106,7 mm về điểm tập kết của đơn vị, để sửa chữa, bảo dưỡng.

Chiến tranh lùi xa, những người lính Trường Sơn trở về với quê hương hoặc chọn Mộc Châu làm quê hương thứ hai để lập nghiệp. Đến năm 2014, các cựu chiến binh tập hợp, thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu. Hiện nay, hội có 82 hội viên. Đặc thù của hội là các hội viên tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế, lại sinh sống rải rác trên địa bàn rộng. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn về khoảng cách địa lý và tuổi tác, hội vẫn luôn duy trì nền nếp sinh hoạt, trở thành mái nhà chung của những người lính năm xưa.

Đoàn phường Thảo Nguyên tặng quà hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu.

Đoàn phường Thảo Nguyên tặng quà hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu.

Cựu chiến binh Dương Thị Liễu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu, chia sẻ: Hội không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh để ôn lại kỷ niệm, quan trọng hơn là nơi khơi dậy tình đồng đội. Chúng tôi thường xuyên tổ chức thăm hỏi khi hội viên ốm đau, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hội tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nam Sơn La trong việc tìm kiếm, cất bốc, đưa đón hài cốt liệt sĩ trở về địa phương, góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình liệt sĩ, lan tỏa phong trào tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Cùng với đó, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, các cựu chiến binh truyền lại ngọn lửa Trường Sơn, giúp thế hệ con cháu hôm nay thêm hiểu, thêm trân trọng và tự hào về lịch sử dân tộc, từ đó nâng cao ý thức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đoàn phường Thảo Nguyên, cho biết: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng chiến đấu gian khổ, đầy tự hào của những người lính tham gia chiến trường miền Nam năm xưa luôn là minh chứng sống động, chân thực về một thời lịch sử hào hùng, để thế hệ trẻ mãi mãi ghi nhớ, tri ân.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh khu vực Mộc Châu đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời, là những tấm gương sáng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về ý chí tự lực, tự cường để thế hệ trẻ trên cao nguyên Mộc Châu hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Bài, ảnh: Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/sang-mai-tinh-than-bo-doi-truong-son-slVp1KoDR.html