Sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc

Hôm qua 27.4, tại TP.HCM đã diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), diễn ra trên đường Lê Duẩn (quận 1). Đây là hoạt động quan trọng nhằm hoàn tất công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra vào sáng 30.4.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng điều hành nghi thức khai mạc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng điều hành nghi thức khai mạc

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, với sự tham gia của 4 khối nghi trượng, 36 khối diễu binh và 12 khối diễu hành. Đặc biệt, lần này có sự góp mặt của các khối diễu binh đến từ Lào, Campuchia và Trung Quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế. Cùng với diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ VHTTDL chủ trì.

Đến dự buổi tổng duyệt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước Trần Cẩm Tú, chủ trì chương trình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính… Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng điều hành nghi thức khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Điểm nhấn ấn tượng của buổi tổng duyệt là phần trình diễn nghệ thuật và đồng diễn đặc sắc, với các tiết mục trống hội “Bản hùng ca toàn thắng”, đồng diễn xếp hình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” và phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nỗi tiếng của cả nước.

Xe mô hình Quốc huy mở đầu khối diễu hành

Xe mô hình Quốc huy mở đầu khối diễu hành

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đúng 8h08’, chương trình diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu với mở màn là phần chào mừng của dàn máy bay chiến đấu thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lực lượng diễu binh, diễu hành được chia thành khối đứng và khối đi. Khối quân đội mở đầu với xe mô hình Quốc huy, tiếp theo là khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;...

Tiếp theo là phần diễu binh, diễu hành của đại diện lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Trong tiếng nhạc hào hùng, các đoàn tiến bước nghiêm trang và khí thế.

Dọc hai bên khán đài, hàng ngàn người dân, du khách và đại biểu cổ vũ nồng nhiệt, tạo nên không khí rộn ràng và tự hào. Hơn 9h, chương trình tổng duyệt kết thúc trong sự hài lòng, phấn khởi của người dân. Nhiều người nán lại, chia sẻ cảm xúc về những màn diễu binh ấn tượng và trang nghiêm.

Bạn Trần Thị Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn cho biết, mình cảm thấy tự hào khi được tham gia vào đội hình biểu diễn. Thư chia sẻ rằng chương trình giúp thế hệ trẻ như em hiểu thêm về lịch sử đấu tranh của dân tộc, càng thêm trân trọng công lao của cha ông và quyết tâm học tập để xứng đáng với truyền thống ấy.

Trong khi đó, một nhóm nữ sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) cho biết, đã hẹn nhau từ tối hôm trước, chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, nón lá và đồ ăn nhẹ để ngồi đợi từ rạng sáng.

“Tụi em rất háo hức. Ngồi từ 1h sáng mà vẫn cười tươi vì không khí ở đây quá tuyệt vời”, một bạn trong nhóm chia sẻ. Các bạn còn tranh thủ livestream để bạn bè cùng xem từ xa, cổ vũ tinh thần cho lực lượng diễu binh. Gần đó, một nhóm bạn trẻ đến từ Bình Dương cũng trải bạt, mang theo loa mini, vừa ăn sáng, vừa chờ đến giờ tổng duyệt.

Các khối diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt ngày 27.4

Các khối diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt ngày 27.4

Một số gia đình mang theo cả ghế xếp, bình nước và quạt tay, tạo thành những “tổ ấm nhỏ” ngay trên vỉa hè dọc theo đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu,….

Bé Phương Linh (8 tuổi), tay cầm lá cờ nhỏ, đứng bên mẹ reo to mỗi khi đoàn xe mô hình đi ngang. Người mẹ chia sẻ, chị đưa con đi xem với mong muốn giúp bé cảm nhận được không khí hào hùng, bồi dưỡng tình yêu quê hương từ những hình ảnh chân thực nhất.

Tại các giao lộ trung tâm, không khí như một ngày hội thực sự. Nhiều người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm điện thoại ghi hình từng khoảnh khắc. Có người còn mang theo loa Bluetooth phát các ca khúc cách mạng, khiến cả đoạn phố ngân vang tiếng hát và vỗ tay đồng điệu.

Không ít du khách quốc tế cũng hòa mình vào dòng người, bất ngờ trước quy mô và sự cuốn hút của buổi tổng duyệt. Bất chấp cái nắng đầu ngày và thời gian chờ đợi kéo dài, nhưng ai nấy đều kiên nhẫn, không rời mắt khỏi từng bước diễu hành.

Các khối diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt ngày 27.4

Các khối diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt ngày 27.4

Nhiều cụ già ngồi trên xe lăn, người trẻ che dù, che khăn cho nhau, những em bé được cha mẹ cõng lên vai để nhìn rõ hơn, tất cả cùng tạo nên một bức tranh sống động và tự hào về tinh thần dân tộc.

Buổi tổng duyệt đã khép lại trong tiếng vỗ tay không ngớt, ánh mắt long lanh và gương mặt rạng rỡ của người dân, du khách.

Dư âm của buổi tổng duyệt không chỉ là sự hoành tráng của những đội hình diễu binh chỉnh tề, mà còn là hình ảnh của một TP.HCM chan chứa tình cảm, của nhân dân đồng lòng hướng về lịch sử, của một đất nước trọn niềm vui trong dịp đại lễ tròn 50 năm ngày thống nhất non sông.

Đông đảo khán giả được xem tận mắt chương trình tổng duyệt

Đông đảo khán giả được xem tận mắt chương trình tổng duyệt

Không khí sôi động, náo nhiệt và tự hào trong buổi tổng duyệt sáng 27.4 chính là minh chứng rõ nét cho tình cảm, niềm tin và sự háo hức của người dân cả nước trước thềm đại lễ.

Với sự chuẩn bị công phu, quy mô hoành tráng cùng sự tham gia đông đảo của các lực lượng và tầng lớp nhân dân, không khí của buổi tổng duyệt như một màn khởi động rực rỡ, hứa hẹn sáng 30.4 tới đây sẽ thực sự là “concert quốc gia”, nơi hội tụ của lòng tự hào dân tộc, của tinh thần đoàn kết, và của niềm vui trọn vẹn trong ngày hội thống nhất non sông.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng tham gia đông đảo, chương trình tổng duyệt như lời chào đầu đầy khí thế. Không khí ấy hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa vào sáng 30.4, khi cả nước cùng hướng về TP.HCM. Một ngày hội lớn đang đến gần, ngày mà non sông liền một dải, lòng người cùng chung nhịp.

THÙY TRANG - TRẦN HUẤN - HOÀNG HẢI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/san-sang-cho-ngay-hoi-lon-cua-dan-toc-129879.html
Zalo