Salah phá vỡ 3 kỷ lục sau bàn thắng vào lưới Man United

Ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah, đã phá vỡ 3 kỷ lục Premier League sau khi ghi bàn vào lưới Man United tại sân Old Trafford vào đêm cuối tuần qua.

Đội khách Liverpool đã hòa 2-2 trước chủ nhà Man United trong đêm Salah nổ súng với một quả phạt đền vào phút thứ 84. Bàn thắng đánh dấu lần thứ 11 của Salah phá lưới Man United tại cuộc chơi lớn Premier League.

Salah lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất vào lưới Liverpool so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Anh cũng đã vượt qua kỷ lục 10 bàn của Alan Shearer sút vào cầu môn Man United. Đó cũng là bàn thắng thứ sáu của Salah tại sân Old Trafford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ đội khách nào khác, vượt qua đàn anh Steven Gerrard cũng của Liverpool một bàn.

Salah chính là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn trong bốn trận liên tiếp ở sân khách tại Old Trafford. Tiếc cho ngôi sao người Ai Cập có một đêm làm nên lịch sử, nhưng đội bóng của anh đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dễ dàng. Và chính Salah cũng đã phung phí một số pha dứt điểm gần khung thành Man United.

 Các cầu thủ Liverpool tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: GETTY.

Các cầu thủ Liverpool tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: GETTY.

Luis Diaz mở tỷ số cho Liverpool ở phút thứ 23. Tuy nhiên, Bruno Fernandes (phút 50) và Kobbie Mainoo (phút 67) đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời để đưa chủ nhà Man United dẫn ngược. Cầu thủ vào thay người Harvey Elliott đã giành cho Merseysiders một quả phạt đền muộn, mà Salah đã thực hiện một cách điệu nghệ.

Liverpool hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League sau trận hòa 2-2 kịch tính với Manchester United. Mặc dù đội bóng của HLV Jurgen Klopp bằng điểm với đội dẫn đầu Arsenal, nhưng họ xếp sau do hiệu số bàn thắng bại kém hơn. Tuy nhiên, Klopp đã bác bỏ quan điểm rằng Liverpool cần phải cải thiện hiệu số bàn thắng.

Ông thầy người Đức chia sẻ: "Thật ngớ ngẩn khi chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng mà không thể giành chiến thắng. Liverpool không nhất thiết phải ghi 8 bàn thắng trong một trận đấu. Điều quan trọng là chúng tôi phải có 3 điểm. Liverpool là ai, và chúng tôi chơi như thế nào mới là vấn đề đáng quan tâm. Chúng tôi vẫn ở trong cuộc đua vô địch và tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó”.

 Đội trưởng Virgil van Dijk tiếc rẻ khi đội nhà mất ngôi đầu bảng Premier League về tay Arsenal. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Virgil van Dijk tiếc rẻ khi đội nhà mất ngôi đầu bảng Premier League về tay Arsenal. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Virgil van Dijk cũng nuối tiếc khi thừa nhận sai lầm và đánh mất cơ hội trở lại ngôi đầu bảng. Sau 31 trận, Liverpool đang có 71 điểm, những con số không tồi sau nỗ lực tuyệt vời của cả một tập thể. Trung vệ Van Dijk nói với Sky Sports: "Đáng lẽ chúng tôi phải dẫn trước 2-0 sau hiệp một. Liverpool đã kiểm soát rất tốt trận đấu trên sân của Man United. Nhưng thật xấu hổ, tôi cảm thấy như chúng tôi vừa thua một trận đấu. Chúng tôi quá lãng phí cơ hội ghi bàn và giúp đối thủ Man United sống sót”.

Liverpool không gặp nguy hiểm trong 50 phút đầu tiên trên sân Old Trafford, nhưng lỗi chuyền bóng tai hại của Jarrell Quasa ở phút 50 đã giúp Fernandes gỡ hòa. Đây được coi là bước ngoặt của Manchester United.

Van Dijk nói thêm: “Thật không may, những sai lầm cá nhân có thể xảy ra trong trận đấu, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian sửa chữa. Tất cả đều do chúng tôi đã quá vội vàng. Tuyến phòng ngự để thủng lưới quá nhiều và tạo ra nhiều thách thức ở hàng tiền vệ”. Đội bóng vùng Merseysiders sẽ trở lại thi đấu vào ngày 11-4 khi họ đối đầu với Atalanta tại sân nhà Anfield trong trận lượt đi tứ kết UEFA Europa League.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/salah-pha-vo-3-ky-luc-sau-ban-thang-vao-luoi-man-united-post784400.html
Zalo