Sắc màu văn hóa ở ngôi trường vùng cao
Sân trường rực rỡ trong sắc áo truyền thống, tiếng chiêng hòa cùng điệu múa, câu hát ngân vang. Ngày hội 'Sắc màu văn hóa các dân tộc' tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS - THPT Đắk Glong đã khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi học trò nơi đây.

Học sinh Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Glong hào hứng với trò chơi thả cù trong ngày hội “Sắc màu văn hóa các dân tộc”
Nơi bản sắc được tỏa sáng
Một ngày cuối tháng 10, sân Trường PT DTNT THCS - THPT Đắk Glong (xã Quảng Khê) rực rỡ như bức tranh hội tụ sắc màu của 11 dân tộc.
Sân khấu ngày hội sôi nổi với chuỗi tiết mục văn nghệ do học sinh tự dàn dựng, tái hiện những lễ hội đặc trưng của dân tộc mình. Điệu múa mềm mại của người M’nông, khúc hát vang lên từ các chàng trai Mạ hay màn đồng diễn “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” khiến khán giả xúc động. Khi tiếng chiêng ngân lên, điệu nhảy sạp tập thể kết nối hàng trăm học sinh, thầy cô và nghệ nhân cùng hòa nhịp trong niềm vui đoàn kết.
Các gian trưng bày được học sinh tự tay chuẩn bị, tái hiện sinh động đời sống văn hóa qua khung dệt, gùi mây, khèn, ché, chiêng… Mỗi vật dụng, mỗi chi tiết là một câu chuyện nhỏ về phong tục, tập quán của từng dân tộc. Ở đó, các em được tận tay học đan lát, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đánh chiêng cùng các nghệ nhân là những “kho tàng sống” của buôn làng.
Không chỉ tham quan, học sinh còn hào hứng tham gia vào các trò chơi dân gian như: ném còn, chọi cù, đẩy gậy, nhảy sạp… Tiếng reo hò, cổ vũ vang vọng khắp sân trường, hòa cùng nụ cười rạng rỡ của các em tạo nên bầu không khí tưng bừng, rộn rã như một ngày hội thật sự của tuổi trẻ. Mỗi trò chơi, mỗi tiết mục đều ẩn chứa bài học về tinh thần đoàn kết, khéo léo và gắn kết cộng đồng, những giá trị đã nuôi dưỡng bản sắc dân tộc từ bao đời.
Nghệ nhân K’Quảng, người Mạ đang kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác đan, từng nhịp chiêng cho học trò. Dưới đôi tay khéo léo của ông, những sợi mây, sợi chỉ như cất lời kể chuyện về hồn cốt dân tộc. Em K’Trần Tới, học sinh lớp 7 phấn khởi chia sẻ: “Sau buổi học, em đã biết đan cơ bản và muốn về học thêm để làm được gùi, rổ và những vật dụng khác”.
Khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc trong thế hệ trẻ
Trường PTDTNT THCS - THPT Đắk Glong hiện có hơn 230 học sinh, thuộc 12 dân tộc khác nhau. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đưa giáo dục văn hóa dân tộc vào các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn và bản sắc của mình. Ngày hội “Sắc màu văn hóa” các dân tộc vì thế không chỉ là sân chơi, mà còn là bài học sống động về tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và ý thức bảo tồn giá trị truyền thống.
Theo bà Lê Thị Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đây là một trong những hoạt động được trường tổ chức hàng năm, tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Cùng với nhà trường, chính quyền xã Quảng Khê cũng tích cực đồng hành trong công tác giáo dục truyền thống. Ông Trần Duy Tráng - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho biết: “Địa phương luôn coi trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong các nhà trường nên sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các trường lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương vào chương trình học, giúp học sinh thêm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống quê hương”.
Ngày hội “Sắc màu văn hóa các dân tộc” khép lại trong âm vang của chiêng, trong niềm hân hoan còn đọng mãi trên gương mặt thầy trò. Hành trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc nơi Trường PTDT THCS - THPT Đắk Glong vì thế không chỉ là một ngày hội mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn di sản để mai này, khi tiếng chiêng lại ngân, các em sẽ là người tiếp bước, viết tiếp câu chuyện văn hóa của dân tộc mình.

































