Sắc màu, niềm vui lan tỏa trong đêm hội Carnaval đường phố Bắc Kạn

Carnaval đường phố 'Bắc Kạn lung linh sắc màu' – sự kiện văn hóa nổi bật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2025)– đã diễn ra trong không khí rực rỡ, tưng bừng và đầy cảm xúc.

 Rất đông khhán giả đã có mặt tại sân Quảng trường Nhà Văn hóa tỉnh.

Rất đông khhán giả đã có mặt tại sân Quảng trường Nhà Văn hóa tỉnh.

Ngay từ đầu giờ tối, không khí lễ hội đã bao trùm khắp các tuyến đường trung tâm thành phố. Từng con phố được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn lung linh, cờ hoa rực rỡ. Từng đoàn người đổ về khu vực Quảng trường và các tuyến đường diễn ra lễ hội là đường Hùng Vương, đường Thanh Niên (Phố đi bộ Sông Cầu), tạo nên dòng người đông vui, náo nức. Trên môi ai cũng là nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm háo hức. Họ đến không chỉ để xem mà còn để tận hưởng, để cùng hòa vào không khí chung của ngày hội.

 Trang phục cô dâu của người Dao đỏ đến từ huyện Chợ Đồn.

Trang phục cô dâu của người Dao đỏ đến từ huyện Chợ Đồn.

Tiếng nhạc vang lên rộn rã như lời mời gọi mọi người cùng bước vào một đêm hội tràn đầy sắc màu. Những tiết mục đầu tiên cất lên cũng là lúc khán giả vỡ òa cảm xúc. Mỗi phần trình diễn đi qua, tiếng vỗ tay lại vang dội. Không gian trở nên gần gũi, ấm áp khi nghệ thuật dân gian, văn hóa truyền thống các dân tộc được tái hiện ngay trên đường phố thân quen. Những điệu múa mềm mại, những trang phục rực rỡ, những biểu cảm chân thực từ người biểu diễn khiến khán giả không khỏi xúc động, tự hào.

 Trình diễn lễ cấp sắc của người Dao Tiền

Trình diễn lễ cấp sắc của người Dao Tiền

Không chỉ người dân thành phố, người dân từ các huyện, du khách từ nhiều tỉnh thành lân cận cũng tìm đến Bắc Kạn để cùng tham dự đêm hội. Anh Lê Văn Quang – du khách đến từ Thái Nguyên – chia sẻ: “Tôi từng đi nhiều lễ hội, nhưng đêm nay thực sự rất đặc biệt. Không khí quá tuyệt vời, mọi người rất văn minh, lịch sự, thân thiện. Cảm giác như đang được sống trong một cộng đồng chan hòa và đầy năng lượng tích cực”.

 Chợ Đồn mảnh đầu giàu truyền thống cách mạng và mang đậm bản sắc văn hóa.

Chợ Đồn mảnh đầu giàu truyền thống cách mạng và mang đậm bản sắc văn hóa.

Từ những màn trình diễn đầy bản sắc như điệu múa bát duyên dáng của Ba Bể, múa tắc xình của người Tày ở Chợ Mới, nghi lễ cấp sắc của người Dao Bạch Thông, đám cưới truyền thống của người Dao đỏ Chợ Đồn, múa chầu then… đến các tiết mục hiện đại mang màu sắc trẻ trung, sáng tạo, tất cả đều góp phần tạo nên không gian nghệ thuật phong phú, cuốn hút người xem.

 Màn múa chầu then của 120 nghệ nhân và các em học sinh.

Màn múa chầu then của 120 nghệ nhân và các em học sinh.

Không khí lễ hội không chỉ sôi động trên đường phố mà còn lan tỏa qua từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng ánh đèn điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc. Nhiều người dân không giấu nổi xúc động, liên tục bắt trọn từng khung hình. Các em nhỏ háo hức vẫy tay theo đoàn diễn, các cụ già ánh mắt rạng rỡ dõi theo từng tiết mục.

Một điểm đáng ghi nhận là suốt đêm diễn, công tác tổ chức được triển khai bài bản, an ninh trật tự được giữ vững, giao thông phân luồng hợp lý, không xảy ra chen lấn, xô đẩy. Người dân cổ vũ có ý thức, tạo nên một bầu không khí lễ hội văn minh, an toàn, ấm áp.

 Các nghệ nhân, diễn viên ai cũng rạng ngời phô diễn những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.

Các nghệ nhân, diễn viên ai cũng rạng ngời phô diễn những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.

 Lễ hội thu hút đông đảo bà con và du khách.

Lễ hội thu hút đông đảo bà con và du khách.

 Lễ hội thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương.

Lễ hội thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương.

Lễ hội Carnaval đường phố khép lại, nhưng những cảm xúc mà nó mang lại vẫn đọng lại trong lòng mỗi người. Đó không chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, mà còn là sự gắn kết cộng đồng, là niềm vui được sẻ chia, là niềm tin vào một Bắc Kạn tươi mới, giàu bản sắc và đầy khát vọng./.

Mộc Lan - Đình Hợi

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/sac-mau-niem-vui-lan-toa-trong-dem-hoi-carnaval-duong-pho-bac-kan-post70086.html
Zalo