Rùng mình vụ án giết người vứt xác rồi giả danh nạn nhân lừa gia đình

Hung thủ giết người vứt xác rồi giả danh nạn nhân gửi mail cho gia đình trong suốt 6 tháng để che đậy.

Anh Chris Smith là một doanh nhân thành đạt ở California (Mỹ). Anh có một cô bạn gái xinh đẹp và có cuộc sống nhiều người mong ước.

Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2010, Chris dường như quyết định từ bỏ mọi thứ. Anh bán doanh nghiệp, nhắn tin chia tay bạn gái và lên đường đi thuyền vòng quanh thế giới.

Trong 6 tháng sau đó, gia đình Chris đã nhận được một loạt email từ anh, kể chi tiết về những cuộc phiêu lưu của anh cùng một người mẫu và họ cùng nhau đi bộ hết địa điểm kỳ lạ này đến địa điểm kỳ lạ khác, theo trang tin Oxygen.

Một thời gian sau, gia đình anh Chris không nhận được email của anh nữa. Gia đình anh đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để điều tra tung tích của con trai họ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ trả về một kết quả khiến gia đình anh Chris sửng sốt: Chris chưa bao giờ rời khỏi Mỹ.

Chris đã chết từ nhiều tháng trước.

Vụ án

Theo những người thân, Chris Smith là một người độc lập, sáng tạo, yêu thích hoạt động ngoài trời và lướt sóng.

"Anh ấy là một trong những người nghĩ rằng mọi thứ đều có thể" – anh Paul Smith, em trai của Chris, kể.

Sau một thời gian học tại trường cao đẳng cộng đồng, Chris đã khởi nghiệp thành công khi mở một doanh nghiệp hoạt động trong ngành quảng cáo.

Đến năm 2009, Chris hợp tác với Edward Shin và thành lập 800Xchange – một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thu hút khách hàng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá Chris và Shin có nhiều điểm khác biệt. Trong khi Chris là người độc thân, thích tự do thì Shin đã có gia đình, có 4 đứa con và là một người sùng đạo.

Dù vậy, khi Chris và Shin làm việc cùng nhau, công việc tiến triển rất tốt. Trong thời gian này, Chris cũng quen một cô gái xinh đẹp.

Vào tháng 6-2010, Chris đột ngột thay đổi. Anh nhắn tin chia tay bạn gái và gửi email cho gia đình, nói với họ rằng anh đã bán cổ phần của mình trong công ty và đang bắt đầu chuyến đi thuyền buồm kéo dài 3 tuần đến Ecuador và Costa Rica.

Trong email, Chris cũng cho biết anh đi cùng một người mẫu. Vài tuần trôi qua, Chris gửi email nói rằng anh quyết định kéo dài chuyến đi, du lịch vòng quanh Nam Mỹ và hướng đến châu Phi.

Trong email cuối cùng được gửi đến gia đình Chris vào ngày 26-12-2010, Chris nói với gia đình rằng anh dự định thực hiện kế hoạch bán đồng tiền vàng quý cho một người ở Rwanda.

Đến đây, gia đình Chris bắt đầu nghi ngờ. Paul cho biết anh tin rằng Chris đã "mất trí" khi có ý định như vậy và bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn.

Ông Steve – cha của Chris – cũng có cảm giác tương tự. Khi không còn nhận được các email từ Chris, ông Steve đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để lần tìm tung tích của con trai mình.

Nhưng ông Steve đã rất sửng sốt khi biết rằng hộ chiếu của Chris chưa bao giờ được sử dụng và không có bằng chứng nào cho thấy anh từng rời khỏi Mỹ.

Ông Steve đã gặp Shin để hỏi thăm tình hình thì Shin nói rằng Chris đã dùng hộ chiếu giả để rời khỏi Mỹ. Cảm thấy bất an, ông Steve báo cảnh sát về việc con mình mất tích.

 Edward Shin. Ảnh: CƠ QUAN CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI CALIFORNIA

Edward Shin. Ảnh: CƠ QUAN CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI CALIFORNIA

Phá án

Trả lời các nhà điều tra, Shin cho biết Chris muốn rời khỏi công ty và đồng ý bán cổ phần cho Shin trước khi lên đường đi du lịch. Theo Shin, anh ta đã liên lạc với Chris qua email và thậm chí còn chuyển tiền cho Chris để đến Ấn Độ.

"Tôi không biết anh ta ở đâu. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ta đang ở bên kia thế giới" – Shin nói.

Tuy nhiên, các nhà điều tra phát hiện ra công ty 800Xchange đã di chuyển khỏi nơi đăng ký kinh doanh từ nhiều tháng trước và còn nợ nhiều hóa đơn chưa thanh toán. Khi vào văn phòng cũ của 800Xchange, nhà điều tra phát hiện có vết máu trên công tắc đèn và khung cửa.

Cảnh sát mở rộng điều tra thì phát hiện trong văn phòng có nhiều vết máu khác. Xét nghiệm DNA sau đó cho thấy máu đó là của Chris.

Các nhà điều tra cũng cho biết vào thời điểm Chris mất tích Shin đã bị quản chế vì tội biển thủ tiền của một công ty khác. Nếu anh ta không trả 700.000 USD tiền bồi thường trong vụ án trên, anh ta sẽ bị tống vào tù.

"Edward Shin đang tuyệt vọng, anh ta có một khoản nợ lớn mà anh ta phải trả vì một vụ án hình sự và anh ta có vợ cùng 4 đứa con" – cảnh sát Ray Wert nói.

Khi bị thẩm vấn, Shin ban đầu phủ nhận hành vi phạm tội, nhưng sau khi các nhà điều tra nói với anh ta rằng họ đang bắt giữ anh ta vì tội giết người cấp độ một, Shin đã thay đổi lời khai. Anh ta nói rằng mình đã tấn công Chris để tự vệ sau khi Chris hoang tưởng đã tấn công anh ta trong văn phòng. Shin cho biết Chris đã ngã, đập đầu vào bàn và chết.

Sau đó, anh ta thừa nhận đã dành nhiều tháng mạo danh Chris để đánh lạc hướng gia đình anh.

Tuy nhiên, các công tố viên không tin lời khai tự vệ của Shin và tin rằng Shin là hung thủ giết người.

"Vụ án này là về lòng tham ở dạng đồi bại và đê tiện nhất của nó. Anh ta đã giết một anh chàng thực sự tốt bụng vì tiền để anh ta có thể đi đánh bạc. Nhưng sau đó lại giả danh nạn nhân và tra tấn gia đình anh ta như thế này, thật kinh khủng" – công tố viên Matt Murphy nhận định.

Các công tố viên cho rằng Shin đã đánh hoặc đâm Chris đến chết trong văn phòng của Chris trước khi vứt xác nạn nhân. Để đánh lạc hướng mọi người, chỉ vài phút sau khi giết Chris, Shin đã gửi một email giả danh là Chris cho luật sư, nói rằng Chris đã đồng ý bán cổ phần của mình trong công ty cho Shin. Với quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 800XChange, Shin đã có thể rút hết số tiền anh ta cần.

Sau cùng, bồi thẩm đoàn kết tội Shin về tội giết người cấp độ một vì lợi ích tài chính. Tòa kết án chung thân Shin. Đến nay, vị trí xác của Chris vẫn chưa được tìm thấy.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/rung-minh-vu-an-giet-nguoi-vut-xac-roi-gia-danh-nan-nhan-lua-gia-dinh-post852741.html
Zalo