Rực rỡ sắc màu thổ cẩm Na Hang

Na Hang không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Trong đó, nghề dệt, thêu thổ cẩm là nét đẹp truyền thống đã có từ lâu đời, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ nơi đây.

Tại tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam được Tổ chức kỷ lục Guiness công nhận, du khách bị cuốn hút bởi những sắc màu rực rỡ của thổ cẩm.

Hội thi thêu thổ cẩm đẹp năm 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Hang tổ chức đã thu hút 12 đội thi đến từ 12 xã, thị trấn. Các thí sinh tham gia hội thi đều là những người phụ nữ khéo léo, dày dạn kinh nghiệm trong nghề thêu.

Sản phẩm thêu tay được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật, từ những chiếc khăn tay, túi xách đến những chiếc áo truyền thống. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là kết quả của sự sáng tạo và công sức lao động miệt mài.

Bà Bàn Thị Thu, thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái chia sẻ, người Dao tiền thường thêu ở mặt trái của tấm vải để tạo nên hoa văn sắc nét, vì vậy đòi hỏi người phụ nữ phải khéo léo.

Còn với người Dao đỏ, người phụ nữ sẽ khéo léo phối các gam màu, song sắc đỏ vẫn là chủ đạo. Bà Nông Thị Tòng, thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long cho biết, đối với người Dao đỏ mặc trang phục dân tộc vừa là sự tự hào, hãnh diện, vừa mang yếu tố tâm linh.

Họa tiết có thể là hình ngôi sao, chiếc lá, quả trám. Nhưng tựu chung nó phải theo một quy luật nhất định thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan, triết lý sống, gu thẩm mỹ của người Dao.

Những ánh mắt tự tin, đôi bàn tay khéo léo của họ như nói lên tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật thêu thổ cẩm.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với những trang phục thổ cẩm của bà con dân tộc nơi đây.

Hình ảnh những bàn tay khéo léo, tỉ mỉ cuộn chỉ, kéo kim, mang đến những đường nét sống động trên vải. Mỗi sản phẩm không chỉ là một món đồ dùng mà còn là một câu chuyện, một truyền thuyết được kể lại qua từng hoa văn.

Thu Hằng - Hoàng Thảo

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ruc-ro-sac-mau-tho-cam-na-hang-208548.html
Zalo