Rực rỡ sắc đào giữa lòng Thủ đô
Giữa không gian cổ kính của vườn hoa Lý Thái Tổ những ngày Tết Bính Ngọ, sắc thắm của 300 gốc đào Nhật Tân đang cùng nhau bung nở, tạo nên một dải lụa hồng rực rỡ ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm, thu hút hàng nghìn lượt người dân Thủ đô.

Không gian trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ
Triển lãm hoa đào năm nay không chỉ là nơi quy tụ những gốc đào cổ thụ rêu phong, những dáng thế độc bản được các nghệ nhân dày công chăm sóc, mà còn là điểm hẹn văn hóa rạng rỡ, nơi giá trị truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại.
Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa xuân Hà Nội, bầu không khí tại đây trở nên náo nức hơn bao giờ hết, khi dòng người tấp nập ngược xuôi, ai nấy đều xúng xính trong những tà áo dài đa sắc để lưu giữ những khung hình đẹp nhất bên sắc hoa xuân.
Người dân không giấu nổi vẻ hào hứng, từ các bạn trẻ say sưa tạo dáng bên những cành đào dăm thanh mảnh, đến các gia đình nhỏ cùng nhau ghi lại khoảnh khắc sum vầy, tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.
Mỗi góc máy trong chùm ảnh dưới đây đều ghi lại trọn vẹn sự hân hoan, rạng rỡ của người dân khi được đắm mình trong không gian tràn ngập hương sắc, qua đó khắc họa một Hà Nội quyến rũ và náo nức chào đón một mùa Tết Nguyên đán 2026. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thời báo Ngân hàng ghi lại.

Một gia đình tại không gian triển lãm


Những cây đào thế đẹp nhất luôn thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh

Ông bố trẻ cùng cậu con trai bên cây quất tại không gian triển lãm

Những gian trưng bày mang hơi thở Hà Nội được sắp đặt khéo léo

Một dãy đào được trưng bày tại không gian triển lãm




Những cây đào thế rêu phong phủ luôn thu hút nhiều người dân quan tâm








Số hai được cách điệu thành hình ngựa trưng bày tại không gian triển lãm



Không gian triển lãm vô cùng hòa hợp với kiến trúc Pháp

Chiếc trống khổng lồ được đặt tại không gian triển lãm































