Rực rỡ Chương trình nghệ thuật 'Đất nước trọn niềm vui' - Ký ức hào hùng thắp sáng tương lai

Tối 26/4, tại Quảng trường Hòa Bình, TP Hòa Bình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Tối 26/4, tại Quảng trường Hòa Bình, TP Hòa Bình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra đầy cảm xúc. Chương trình được tổ chức hoành tráng; không gian, màu sắc, kịch bản, sự hội tụ của văn hóa truyền thống, lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người dân.

Dưới ánh đèn rực rỡ, sân khấu lớn, hàng chục nghìn khán giả như được sống lại thời khắc lịch sử, trong tiếng chiêng Mường vang vọng, những ca khúc bất hủ và màn pháo hoa rực sáng bầu trời đã để lại ấn tượng một đêm không thể nào quên, kết nối quá khứ để hiểu sâu sắc hơn giá trị của tự do hôm nay và thắp sáng tương lai.

Giữa "biển" người náo nức, chị Nguyễn Thị Mai Hương, 29 tuổi ở phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) hướng về sân khấu, đôi mắt long lanh như muốn giữ trọn từng khoảnh khắc. Chị Mai Hương chia sẻ: Là 1 giáo viên dạy môn Lịch sử, tôi đã nhiều lần kể cho học sinh về những ngày tháng Tư lịch sử, về lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Song tận mắt chứng kiến một chương trình tái hiện lại hành trình ấy, giữa không khí hào sảng, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình.

Chương trình được mở màn bằng tiếng chiêng Mường ngân vang, tiếp nối là giai điệu của những ca khúc "Lá đỏ”, "Tiến về Sài Gòn” đã khơi dậy trong lòng người niềm xúc động sâu sắc. Hai MC Anh Duy và Vân Anh với lối dẫn trang trọng, cảm xúc đã dẫn dắt khán giả bước vào dòng chảy lịch sử một cách nhẹ nhàng mà lôi cuốn.

Phần lễ trang nghiêm với nghi thức chào cờ và diễn văn kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đọc, như một lời nhắc nhở về những hy sinh to lớn của cha ông. Không khí tại Quảng trường Hòa Bình như lắng đọng, với từng câu chữ.

Trao Huân chương Lao động hạng nhì cho cán bộ và Nhân dân TP Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng: "Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, cùng cả nước tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng”…

Ấn tượng đậm nét nhất của chương trình là 3 chương nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu. Chương I - "Vang khúc tráng ca” đưa người xem ngược dòng thời gian trở về những ngày tháng chiến tranh gian khổ mà kiêu hùng. Qua hoạt cảnh múa "Khát vọng hòa bình”, bản mashup "Mãi mãi tuổi hai mươi” và "Bước chân trên dải Trường Sơn” do nhóm OPLUS thể hiện, hình ảnh những người lính trẻ xông pha chiến trường hiện lên sống động như thước phim quay chậm và vỡ òa cảm xúc với màn hát múa "Đất nước trọn niềm vui” do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

Anh Nguyễn Hùng Cường, huyện Kim Bôi chia sẻ: Tôi đưa cả gia đình lên Quảng trường Hòa Bình để thưởng thức chương trình nghệ thuật. Khi nghe bài "Bước chân trên dải Trường Sơn", tôi nhớ đến ông nội - một cựu chiến binh từng đi qua con đường huyền thoại ấy. Cả gia đình tôi năm nào cũng tưởng niệm ngày ông nhập ngũ. Xem chương trình, tôi cảm thấy như mình đang sống lại những năm tháng hào hùng.

Tiếp nối, chương II - "Hân hoan khúc khải hoàn” là bản hòa ca mừng ngày chiến thắng, với những ca khúc bất hủ như "Bản làng em nhớ ơn Người” (Châu Tú Ngọc biểu diễn) hay "Một đời người, một rừng cây”, "Tiếng gọi sông Đà” do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện đã khắc họa niềm vui ngày non sông liền một dải, khắp nơi ngân vang bài ca thống nhất…

Chương III - "Đất nước trọn niềm vui” mở đầu bằng ca khúc "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" như một lời khẳng định vững chắc cho khát vọng vươn cao của Việt Nam. Những ca khúc như "Tự nguyện” (Đức Phúc biểu diễn) và "Người miền núi chất” (Double2T thể hiện) đã kết nối nhịp đập giữa thế hệ đi trước và tuổi trẻ hôm nay, giữa ký ức chiến tranh và ước mơ hòa bình bền vững.

50 năm đã trôi qua kể từ mùa Xuân đại thắng, non sông liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, mỗi sự đổi thay của dân tộc đều in dấu hình bóng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác luôn hiện diện trong trái tim hàng triệu người con đất Việt.

Cuối cùng, cảm xúc dâng trào khi những tràng pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời, hòa cùng giai điệu bất hủ "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Mọi người nắm tay nhau cùng hát vang, cùng nghẹn ngào trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã khép lại, trong lòng mỗi người dân chất chứa niềm tự hào dân tộc, biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh máu xương để non sông thu về một mối và niềm tin mãnh liệt về một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam.

Hương Lan

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/200626/ruc-ro-chuong-trinh-nghe-thuat-dat-nuoc-tron-niem-vui-ky-uc-hao-hung-thap-sang-tuong-lai.htm
Zalo