Ruben Amorim thận trọng trước trận lượt về Europa League
Ruben Amorim lo ngại Man United 'mất bình tĩnh' trước Athletic Bilbao, dù dẫn 3-0 sau lượt đi.
Ruben Amorim cảnh báo Manchester United không được chủ quan trong trận bán kết lượt về Europa League với Athletic Bilbao tại Old Trafford (8/5/2025), dù dẫn 3-0 ở lượt đi. Ông thừa nhận đội bóng đôi khi “mất kiểm soát” và gọi Man United là “đội tệ nhất Premier League” kể từ khi ông tiếp quản.
Amorim nhấn mạnh Man United cần ghi bàn để đảm bảo tấm vé vào chung kết, viện dẫn trận thua Brentford 3-4 (4/5/2025) và cuộc lội ngược dòng kịch tính trước Lyon ở tứ kết (thắng 5-4 sau hiệp phụ). Ông nói: “Chúng tôi không thể đoán trước điều gì. Có lúc chúng tôi chơi tốt, nhưng rồi mất bình tĩnh. Một bàn thắng, một thẻ đỏ có thể thay đổi tất cả”.
Man United chịu 16 thất bại tại Premier League mùa này, nhiều nhất trong 35 năm, và đang xếp thứ 15 trên BXH. Tuy nhiên, vô địch Europa League sẽ mang lại tấm vé dự Champions League mùa sau.

Amorim dẫn dắt United tập luyện trước trận bán kết lượt về. Ảnh: PA Wire
Man United thắng 3-0 tại San Mames nhờ các bàn thắng của Casemiro và Bruno Fernandes (cú đúp), sau khi tận dụng lợi thế từ tấm thẻ đỏ của Dani Vivian (Bilbao). Amorim nhận định Bilbao tạo ra nhiều cơ hội khi Man United mất bóng, và dù thiếu Inaki và Nico Williams, họ vẫn nguy hiểm. “Chúng tôi xem Bilbao là đội mạnh nhất, bất kể ai vắng mặt”, Amorim khẳng định.
Amorim ưu tiên Europa League, chấp nhận xoay tua đội hình trẻ tại Brentford để giữ sức cho các trụ cột như Casemiro, Harry Maguire, và Fernandes. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để vào chung kết. Đây là mùa giải tệ nhất 50 năm qua, nhưng một danh hiệu châu Âu có thể thay đổi cách nhìn”. Man United bất bại ở Europa League (7 thắng, 2 hòa), và với lợi thế lớn, họ được dự đoán gặp Tottenham ở chung kết tại San Mames (21/5/2025).