Rủ bạn gái về nhà chơi, chàng trai sốc nặng khi mở cửa phòng ngủ

Lời giải thích từ hai nhân vật chính lại càng khiến dân tình 'đứng hình'.

Mới đây, một nam cư dân mạng chia sẻ câu chuyện gây chú ý với tiêu đề: “Bạn gái ngủ với anh trai tôi rồi”. Theo lời kể của anh, gia đình anh sống trong một căn nhà ba phòng, bao gồm cha mẹ, một em gái và người anh trai. Khi bạn gái của anh đến chơi và quyết định ở lại qua đêm, người anh trai đã chủ động nhường phòng cho cặp đôi và chuyển sang phòng em gái để ngủ tạm.

Ảnh minh họa.

Tối đó, cả nhà tụ họp uống rượu và hát hò, anh chàng "chủ thớt" vì quá say nên đã ngủ quên ngoài ghế sofa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đi vào phòng thì sốc nặng khi thấy bạn gái và anh trai mình đang khỏa thân nằm ngủ cùng nhau trên giường.

Nam chính lập tức chất vấn cả hai. Anh trai thì nói không nhớ gì cả vì “quen về phòng mình ngủ”, còn bạn gái lại nói rằng “cứ tưởng người nằm cạnh là anh” nên không để ý gì cả. Dù cả hai đều xin lỗi và khẳng định không cố ý nhưng cảm giác sốc và phản cảm khiến anh chàng không thể ở lại nhà, phải dọn sang nhà bạn thân ở tạm để trấn tĩnh.

Anh chia sẻ: “Tôi không trách họ nhưng thật sự thấy mọi thứ rất bẩn và khó chấp nhận. Tôi nên làm gì tiếp theo đây”.

Bài viết lập tức nhận về hàng ngàn bình luận. Một số người tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện nhưng phần lớn đều cho rằng “không có lửa làm sao có khói”:

“Bạn gái nói ‘tưởng là anh’ tức là có hành động thân mật rồi đúng không?”

“Nghe giống kiểu ‘mượn rượu giả ngây’, cả hai không ai vô tội cả”.

“Khuyên thật, chia tay đi. Có tiếp tục thì cũng mãi sống trong nghi ngờ".

Phan Hằng - HK01

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ru-ban-gai-ve-nha-choi-chang-trai-soc-nang-khi-mo-cua-phong-ngu-204251206065211508.htm
Zalo