Ronaldo rời Al-Nassr, sắp cập bến CLB 'khó tin' để dự FIFA Club World Cup

Một cú nổ lớn vừa dội xuống làng bóng đá khi Cristiano Ronaldo chính thức nói lời chia tay Al-Nassr, khép lại hành trình hai năm rưỡi đầy ồn ào tại Saudi Arabia.

Theo nguồn tin uy tín từ Tây Ban Nha như tờ Marca và AS, siêu sao người Bồ Đào Nha đang trên đường tìm kiếm một bến đỗ mới – và ưu tiên hàng đầu của anh là được góp mặt tại FIFA FIFA Club World Cup sắp tới.

Dù nhận mức lương siêu khủng lên đến 200 triệu euro mỗi mùa – tương đương gần 5.900 tỷ đồng, Ronaldo vẫn không thể giúp Al-Nassr giành bất kỳ danh hiệu lớn nào ngoài chiếc cúp Arab Club Champions Cup 2023. Dấu ấn của CR7 chủ yếu nằm ở tầm ảnh hưởng thương hiệu, khi anh là một trong những nhân tố then chốt giúp Saudi Pro League trở nên “hot rần rần” và thu hút hàng loạt ngôi sao đổ về, nhờ vào những khoản đãi ngộ khổng lồ từ Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Ả Rập Xê Út.

Ronaldo sắp có bến đỗ mới. Ảnh: Instagram nhân vật.

Ronaldo sắp có bến đỗ mới. Ảnh: Instagram nhân vật.

Tuy nhiên, với việc hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/6, và cuộc đàm phán gia hạn hai năm bị tạm hoãn do thành tích bết bát của đội, mối lương duyên giữa Ronaldo và Al-Nassr dường như không thể cứu vãn. Đội bóng không thể cạnh tranh nổi chức vô địch Saudi Pro League, cũng chẳng giành được vé dự AFC Champions League Elite – giải đấu cao nhất châu lục mùa tới. Người hâm mộ thì bắt đầu tỏ ra thất vọng với siêu sao 40 tuổi.

Giữa lúc đó, FIFA lại có những động thái cực kỳ đáng chú ý. Chủ tịch Gianni Infantino công khai bày tỏ mong muốn thấy Ronaldo xuất hiện tại FIFA Club World Cup 2025, thậm chí ông còn "gợi ý" Al Hilal - đội bóng giàu thành tích nhất Saudi Arabia – hãy "giải cứu" CR7. Tuy nhiên, CEO Al Hilal, Esteve Calzada, đã “dội gáo nước lạnh” khi cho rằng đó chỉ là “khoa học viễn tưởng”, bởi họ đang tập trung toàn lực cho thương vụ bom tấn Victor Osimhen từ Napoli.

Cũng theo Marca, PIF hiện đang cân nhắc khả năng “giữ chân” Ronaldo bằng một bản hợp đồng ngắn hạn – có thể chỉ một tháng – để anh khoác áo Al Hilal thi đấu tại FIFA FIFA Club World Cup 2025. Phương án này vừa giúp quảng bá cho chiến dịch World Cup 2034 tại Ả Rập, vừa chiều lòng FIFA và người hâm mộ toàn cầu. Tất cả các quyết định sẽ được chốt trước ngày 1/6, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa.

Tuy nhiên, AS cũng tiết lộ một tình tiết không kém phần bất ngờ: nhiều CLB ở châu Phi và Nam Mỹ đã từ chối lời mời từ FIFA vì không đáp ứng được yêu cầu tài chính quá cao từ phía Ronaldo. Dù vậy, FIFA vẫn chưa từ bỏ giấc mơ tạo nên cuộc tái ngộ thế kỷ giữa Ronaldo và Messi tại FIFA Club World Cup – thứ có thể “gây bão” toàn cầu, nhất là khi CR7 hiện có gần 1 tỷ người theo dõi trên mạng xã hội và được định giá thương hiệu tới 850 triệu euro.

Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn đang cho thấy sức hút không thể thay thế. Và dù bến đỗ tiếp theo có là một cái tên "khó tin" hay không, hành trình của huyền thoại sống này chắc chắn chưa kết thúc – ít nhất là khi FIFA vẫn còn đang đợi anh để viết tiếp những trang sử hoành tráng của bóng đá thế giới.

NH

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ronaldo-roi-al-nassr-sap-cap-ben-clb-kho-tin-de-du-fifa-club-world-cup/20250529040704537
Zalo