Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội 'Em hướng về Vesak'

'Con thích nhất là được đọc truyện 'Phép tắc người con' và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con' - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội 'Em hướng về Vesak'.

Một sáng Vesak ngập tràn yêu thương

Sáng ngày 11-5-2025 (14 tháng 4 âm lịch), chùa Long Vân (Đồng Nai) rực rỡ hơn bao giờ hết khi chào đón hơn 500 bạn nhỏ từ 6 đến 15 tuổi đến tham gia chương trình “Em hướng về Vesak”. Trong không gian thanh tịnh, tiếng cười trong veo và ánh mắt háo hức của các em học sinh như thổi một làn gió mới vào lễ hội tâm linh lớn nhất trong năm của Phật giáo.

Ngay từ sáng sớm, sân chùa Long Vân đã nhộn nhịp bước chân của các bạn nhỏ. Mỗi em mang theo một niềm vui, một sự tò mò khám phá về ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Những chiếc áo trắng học sinh hiền hòa, những gương mặt rạng rỡ như những đóa sen nhỏ đang nở rộ trong khuôn viên thanh tịnh của ngôi chùa.

Bé Thảo Trang, 6 tuổi nâng niu quyển truyện được tặng trên tay, món quà quý giá em được tặng khi dự chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Bé Thảo Trang, 6 tuổi nâng niu quyển truyện được tặng trên tay, món quà quý giá em được tặng khi dự chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Mở đầu chương trình, các em được hòa mình vào một không gian sinh động, nơi những câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ý nghĩa sâu sắc của Đại lễ Vesak được truyền tải một cách gần gũi và dễ hiểu. Không phải những bài giảng khô khan, mà là những trò chơi vui nhộn, những câu hỏi đố dí dỏm có thưởng, khiến các em thích thú và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

Bạn Thiên Kim, 13 tuổi, học sinh lớp 7, cười tươi rói khi trả lời đúng câu hỏi về ngày lễ Vesak: “Con biết ạ. Vesak là lễ Phật đản, là ngày Kỷ niệm Đức Phật được sinh ra ở vườn Lâm-tỳ-ni đúng không cô? Con thích nghe kể chuyện về Đức Phật lắm, Đức Phật hiền và thương mọi người”.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa của Vesak, các em còn được tham gia vào hoạt động “Món quà của Bụt” đầy ý nghĩa. Đây là cơ hội để các em cảm nhận sâu sắc những giá trị quan trọng mà Đức Phật đã dạy, như tình yêu thương, lòng tha thứ và sự sẻ chia. Mỗi em được trao một “hạt mầm thiện lành” tượng trưng và cùng nhau thực hành những hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao.

“Con đã viết lời xin lỗi bạn thân vì hôm trước con lỡ làm bạn buồn” bạn Diệu Anh, 9 tuổi, chia sẻ một cách chân thành. Bạn Nguyễn Thu Hòa, 12 tuổi giữ chặt thư mời, cho biết: “Con rất hào hứng được mời về chùa ngày nay. Con là Phật tử, con thích nhất là lễ Phật đản được tắm Phật đó cô. Đức Phật luôn dạy chúng ta phải biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Con nghĩ Đức Phật sẽ vui khi con làm như vậy. Ngày hôm nay con rất nôn nao để được đến chùa vì con biết diễn ra lễ Phật đản, ngoài được quà thì con còn được nghe kể chuyện về Đức Phật từ bi. Có quà con đem về cho em gái để em vui”.

Kể chuyện Bụt bằng trò chơi và tiếng cười

Không chỉ có vậy, chương trình còn mang đến những hoạt động sáng tạo và gần gũi với thế giới trẻ thơ. Các em được trao tặng những quyển sách về Đức Phật và mùa Vesak, về đạo làm con và còn được tự tay viết lời cầu nguyện của mình dán lên những chiếc bong bóng, gửi gắm vào đó những ước mơ và hy vọng tươi đẹp. Tiếng cười nói rộn ràng, những đôi mắt lấp lánh niềm vui đã tạo nên một bức tranh Vesak đầy màu sắc và tràn ngập sự hồn nhiên.

Cô Hà Thị Kim Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hòa Bình bày tỏ niềm vui khi chứng kiến các em học sinh của mình háo hức, hòa vào không khí vui chơi của ngày hội: “Khi nhà chùa gửi phiếu mời, chúng tôi rất vui phát cho 1.000 em học sinh, để các em tham gia ngày hội vui chơi lành mạnh và được giao lưu, chia sẻ về hạnh phúc, về nguyện vọng của các em. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận và tham gia sự kiện này, những lần sau công tác chuẩn bị có lẽ sẽ chỉn chu hơn”.

Giữa không gian thanh tịnh của chùa, hình ảnh những cô cậu học trò trong tà áo trắng tinh khôi càng trở nên nổi bật. Màu trắng hiền hòa, tượng trưng cho sự trong sáng và thuần khiết, như hòa quyện vào không khí trang nghiêm của ngày lễ. Các em, dù ở độ tuổi nào, từ những em bé lớp một còn rụt rè đến những anh chị lớn hơn đã ra dáng, đều thành tâm tham gia vào các hoạt động. Các em chắp tay trang nghiêm khi nghe giảng pháp, cẩn thận trả lời các câu hỏi để có quà và say viết lời ước nguyện gửi đến Đức Thế Tôn.

Bạn Nguyễn Hàn Tuyết Băng, 12 tuổi chia sẻ một cách sâu sắc: “Hôm nay mặc áo trắng đến chùa cháu cảm thấy rất thanh tịnh, hướng về những điều thiện lành. Cháu mong rằng những điều tốt đẹp mình học được hôm nay sẽ theo con trên suốt chặng đường trưởng thành”. Thảo Trang, 6 tuổi cầm quyển truyện trên tay, nâng niu cho biết niềm ao ước của mình: “Cháu thích gấu bông, hôm nay cháu đến chùa để chúc mừng sinh nhật của Bụt và nhận quà của Bụt. Cháu đi từ sáng sớm và rất thích niềm vui ở chùa ạ. Cháu vừa được cho quyển truyện này, về nhà cháu sẽ đọc ngay ạ”.

“Em hướng về Vesak” - gieo mầm từ bi cho một tương lai tươi sáng

Xen kẽ giữa các hoạt động, các em còn được lắng nghe những câu chuyện Phật pháp giản dị, dễ hiểu, được các sư cô hướng dẫn về những oai nghi, phép tắc khi đến chùa. Những bài học về lòng hiếu thảo, sự kính trọng, tinh thần tương thân tương ái đã thấm sâu vào tâm hồn non trẻ của các em một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Giây phút xúc động và trông chờ nhất với các bạn có lẽ là được nhận quà của Bụt, ai cũng có quà, là những phần bánh kẹo và tập vở bé xinh. Khi những chiếc túi nhỏ xinh xắn được trao đến tay, cả sân chùa như vỡ òa trong tiếng reo vui. Ánh mắt các em lấp lánh niềm hạnh phúc khi khám phá những món quà ý nghĩa, từ những chiếc bánh ngọt ngào đến những chậu hoa hình hoa sen xinh xắn, hay những quyển truyện tranh kể về cuộc đời Đức Phật một cách sinh động. Mỗi món quà nhỏ không chỉ là niềm vui vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia từ Ban Tổ chức, gieo vào lòng các em cảm giác được yêu thương và trân trọng.

Các em háo hức giơ tay trả lời câu hỏi để "săn quà của Bụt” - Ảnh: H.Y

Các em háo hức giơ tay trả lời câu hỏi để "săn quà của Bụt” - Ảnh: H.Y

Một bạn khác, Trung Nguyên, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Hòa Bình, 12 tuổi, thích thú với phần quà vừa nhận được, hào hứng khoe: “Con sẽ mang quà của Bụt về nhà, con rất thích”. Thuận Phát ôm món quà là gấu bông nhận được khi tham gia trả lời các câu hỏi đố vui Phật pháp, cho biết: “Quà của Bụt thật là thích, con đem về nhà để ngắm thôi, chứ không sử dụng vì con rất thích”.

Rời chùa Long Vân, trên gương mặt mỗi em học sinh vẫn còn vương lại nụ cười tươi tắn. Trong hành trang của các em, không chỉ có những món quà nhỏ mà còn có cả những bài học ý nghĩa về Đức Phật, về lòng từ bi và hòa bình. Chắc chắn rằng, ngày hội “Em hướng về Vesak” sẽ là một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn khó phai trong tuổi thơ của các em, để các em mãi nhớ về một ngày Vesak an lành và tràn đầy yêu thương.

“Con sẽ về kể cho ba mẹ nghe về Bụt và những điều con đã học được ở chùa” bạn Phước Lộc, 13 tuổi, chia sẻ trước khi lên xe ra về. Chính vì lẽ đó mà chương trình “Em hướng về Vesak” không chỉ là một sự kiện. Đó là hành trình gieo mầm yêu thương, nuôi dưỡng nhân cách và tạo ra những ký ức tuổi thơ đẹp như cánh sen trong hồ thanh tịnh. Ở nơi ấy, Phật không xa vời, mà hiện hữu trong từng cái ôm, nụ cười, ánh mắt của những tâm hồn trẻ thơ đang học cách lớn lên cùng lòng từ bi.

Ni trưởng Thích nữ Như Dung

Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Long Vân: “Nhìn thấy sự háo hức và niềm vui của các em, tôi vô cùng hoan hỷ. Chương trình ‘Em hướng về Vesak’ là một nỗ lực của nhà chùa nhằm mang những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến gần hơn với thế hệ trẻ, Đức Phật đã bước vào tuổi thơ bằng những câu chuyện dễ thương. Chúng tôi tin rằng, những hạt mầm từ bi và hòa bình được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy nở thành những đóa hoa thơm ngát trong tương lai, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”.

Hạnh Ý/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ron-rang-tieng-cuoi-tre-tho-trong-ngay-hoi-em-huong-ve-vesak-post75926.html
Zalo