Ngày hội Xuân Ất Tỵ lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp diễn ra ngày 1/2 tại Cung văn hóa Baltard ở thành phố Nogent-sur-Marne thuộc ngoại ô thủ đô Paris đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách tham quan và bạn bè quốc tế.
Đến với Khu chợ Tết Ất Tỵ 2025 của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), du khách có dịp để khám phá sắc màu và hương vị Tết cổ truyền khi ghé qua những gian hàng ẩm thực đa dạng, thưởng thức các món ăn đặc sản của Việt Nam, sắm sửa mấy món hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ để trang trí trong gia đình và tìm mua những cuốn sách tiếng Việt thú vị cho con trẻ.
Tết không thể thiếu những món ngon đặc trưng. Ngày hội Tết 2025 là nơi để thực khách khám phá từng món bánh trái, mứt kẹo ngọt ngào gắn liền với hương vị tuổi thơ, những thức uống thân thuộc như trà, cà phê, nước mía. Khu chợ Tết Ất Tỵ 2025 hội tụ đủ mỹ vị ẩm thực ba miền như bánh chưng, nem chua, bún bò trộn, xôi chả, phở bò, cơm rang…
Những món ăn vặt thơm ngon như chè ba màu, bánh da lợn, thạch rau câu… cũng được các nhà hàng chuẩn bị sẵn để phục vụ cho những thực khách nhớ “hương vị quê nhà”.
Sinh ra ở nước ngoài, nhưng với niềm đam mê dành cho ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, tiếng Việt và những bài hát tiếng Việt chẳng bao giờ là trở ngại đối với các bạn nhỏ.
Nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn bởi con em các gia đình kiều bào tại Pháp, tái hiện khung cảnh của ngày Xuân rộn ràng khi trẻ nhỏ được xúng xính quần áo, theo bà theo mẹ đi chợ Tết, xin chữ ông đồ, mua gạo đỗ để gói bánh chưng chuẩn bị cho năm mới.
Nhảy sạp là một vũ điệu truyền thống của dân tộc Thái ở vùng núi phía bắc của Việt Nam, thường được biểu diễn trong các dịp hội mùa. Khi vừa thấy những chiếc gậy tre được mang ra, mọi người ở mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, từ những người con Việt Nam quá quen thuộc với loại hình hình sinh hoạt văn hóa này. Những người bạn quốc tế còn lạ lẫm với cách chơi nhưng rất háo hức nối đuôi nhau và nhảy từng bước theo nhịp điệu rộn ràng.
Xin chữ đầu năm là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xuất phát từ tinh thần hiếu học và tư tưởng trọng tri thức của người Việt. Tại gian hàng của “thầy đồ” trẻ Kiếm Đăng, mỗi con chữ thư pháp cầm trên tay khách tham quan đều chứa đựng những ước nguyện về một năm mới thuận hòa, may mắn và bình an.
Trẻ em mải mê ngắm người thợ làm tò he “biến hóa” những cục bột màu nhỏ xinh gắn vào những chiếc que tre mộc mạc thành nhiều hình thù sống động, ngộ nghĩnh. Cầm trên tay, lũ trẻ vừa ngắm nghía, vừa hít hà hương vị bột nếp phảng phất.
Trong khuôn khổ của Ngày hội Tết 2025 còn có các hoạt động biểu diễn võ thuật cổ truyền và lân sư rồng mang đến lời chúc về một năm mới an lành, sung túc và hạnh phúc.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ba nữ võ sinh người Pháp gồm Ileana Antigny, Camille Mathé và Roxane David cho biết, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có từ 3 đến 7 năm gắn bó với Võ đường Sơn Long. Theo học bộ môn này, ba cô gái được rèn luyện về sức khỏe, kỹ thuật phòng thủ bảo vệ bản thân qua những thế võ uy lực và đường quyền uyển chuyển. Cùng với đó, võ thuật cổ truyền Việt Nam dù được giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Pháp nhưng vẫn truyền tải được tinh thần thượng võ và anh dũng của người dân Việt Nam.
Chị Agnès Petiau (37 tuổi) là người gốc Việt, qua Pháp từ năm 6 tuổi, lập gia đình cùng chồng người Pháp sống tại thành phố Saint-Fargeau-Ponthierry cách trung tâm thủ đô Paris 50 km về phía nam. Được tin Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức Ngày hội Tết Ất Tỵ 2025, anh chị đưa gia đình và con nhỏ tới để hòa chung không khí đón xuân cùng cộng đồng người Việt tại Pháp. Chị Agnès chia sẻ: “Tại thành phố nơi tôi sinh sống, không có nhiều người Việt. Những dịp lễ Tết như vậy, các thành viên trong gia đình chỉ quây quần cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng và bài trí cửa nhà. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi có dịp được tham gia một hoạt động cộng đồng lớn như vậy. Chắc chắn năm sau, gia đình chúng tôi sẽ lại tới đây để tận hưởng không khí xuân ngập tràn và ấn tượng này”.
Không còn xa lạ với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, lớp học tiếng Việt của ông Cấn Văn Kiệt và bà Cấn Anh Claudine vẫn “sáng đèn” suốt hơn 40 năm qua. Cũng giống nhiều học viên khác trong lớp, Kim Anh Nguyễn, Marie-Dorothee và Ngọc Thu Lucas là con em gia đình gốc Việt không chỉ được tiếp xúc với văn hóa dân tộc qua ngôn ngữ tiếng Việt mà qua cả giai điệu, lời ca đậm chất quê hương. Góp vui tại Ngày hội Tết Ất Tỵ 2025 với những bài hát dân gian, lớp tiếng Việt của ông Cấn Văn Kiệt và bà Cấn Anh Claudine muốn truyền tải tới các thế hệ trẻ gốc Việt về một niềm say mê tìm về nguồn cội.
Ngày hội Tết 2025 có một gian trưng bày của doanh nghiệp xe điện Vinfast, cho phép khách tham quan đăng ký lái thử trực tiếp những phiên bản mới nhất đang được chào bán tại thị trường Pháp.
Tới dự Ngày hội Tết có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth, Thị trưởng thành phố Nogent-sur-Marne Jacques Martin và đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp.
Từng có khoảng thời gian công tác tại Việt Nam, ông Jacques Martin bày tỏ sự ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Ông đánh giá cao những giá trị chung mà hai dân tộc Việt Nam-Pháp cùng nhau chia sẻ để phát triển. Thị trưởng thành phố Nogent-sur-Marne khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam góp phần làm nên sự đa dạng văn hóa của địa phương.
Trân trọng tình cảm sâu sắc mà ông Jacques Martin dành cho bà con kiều bào Việt Nam sinh sống tại thành phố Nogent-sur-Marne, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Ngày hội Tết tại Cung văn hóa Baltard từ lâu đã trở thành một thói quen của bà con kiều bào tại Pháp mỗi dịp Tết đến Xuân về, một điểm đến khám phá văn hóa truyền thống của Việt Nam đối với đông đảo bạn bè quốc tế tại địa phương và các vùng lân cận. Sự hiểu biết, trân quý lẫn nhau góp phần làm nên tình hữu nghị và đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc.
Năm 2024, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris, tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp…, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu và hữu nghị giữa hai nước.
Đặc biệt, bà con kiều bào tại Pháp chung tay hưởng ứng lời kêu gọi của UGVF, quyên góp được 15.784 euro nhằm giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Dự kiến, trong năm 2025, UGVF phối hợp Hội Aquassistance sẽ triển khai dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho 354 em học sinh tại một điểm trường ở vùng cực bắc của Tổ quốc.
KHẢI HOÀN - MINH DUY Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp