Rơi nước mắt lá thư học sinh Nguyễn Đình Chiểu gửi bạn mắc bệnh u nguyên bào võng mạc

'Chị nghỉ ngơi nhé để mạnh mẽ với cuộc phẫu thuật vào tháng sau chị nhé. Em và cả lớp đều mong chờ 'thủ lĩnh' Bảo Anh trở lại', bức thư xúc động gửi người bạn mắc bệnh u nguyên bào võng mạc, Cát Tiên gửi những lời yêu thương. Em mong một ngày sẽ lại cùng bạn nhảy dân vũ 'Ý chí Việt Nam', vui Tết Trung thu...

Trong số những bài thi công phu của các em học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tham dự cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam phát động, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức, Ban Tổ chức nhận được một lá thư mùa thu chân thực, xúc động, thấm đẫm yêu thương của em Cát Tiên - lớp 4A5. Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu tới quý độc giả, lan tỏa suối nguồn yêu thương.

From: Em Cát Tiên - Lớp 4A5 thân yêu

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

To: Chị Bảo Anh - Phòng 401 - Bệnh viện IPS Mount Elizabeth Hospitals - Singapore

Chị Bảo Anh thương yêu,

Khi ánh nắng của mùa thu Hà Nội tràn vào cửa lớp, là lúc chúng ta đã lên lớp 4 chị ạ! Em và các bạn đã đón ngày khai giảng năm nay hân hoan cùng thầy cô, cùng cả bác Thủ tướng. Niềm vui của lớp mình năm nay sẽ trọn vẹn hơn khi chúng em được đón chị trong ngày khai trường. Từ lớp học quen thuộc thân thương, em muốn gửi tới chị lời yêu thương của cả lớp chúng ta, của cô giáo Hà Thu đến đất nước Singapore xinh đẹp - nơi chị đang điều trị căn bệnh u nguyên bào võng mạc.

Hôm trước mấy bạn học sinh khiếm thị gồm: Mai Anh, Trần Diệp Anh thành lập nhóm lấy tên là “Niềm tin” và bầu chị làm nhóm trưởng để cùng giúp nhau học tập đấy chị, vì năm nay Toán lớp 4 khó lắm. Hôm qua, Diệp Anh có kể với em về kế hoạch của nhóm và còn chọn thêm em cùng bạn Hoa Nhiên là những người sáng mắt đồng hành cùng nhóm “Niềm tin”. Em vừa vui nhưng cũng hồi hộp và lo lắng!

Vậy là chị đã nghỉ học để điều trị bệnh được gần 6 tháng nay, buổi liên hoan chia tay lớp 3A5 vắng chị. Lớp chúng mình đã làm một phần quà để tặng chị đấy! Em biết chị có hàng trăm con gấu bông xinh xắn rồi nhưng chúng em đã cùng bàn bạc để tự tay làm gấu bông cho 4 bạn khiếm thị lớp mình. Chúng em còn gấp những ngôi sao xinh xắn trong đó ghi lại cả lời chúc các bạn tặng chị! Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm lớp đã gửi chị một lá thư tay, mà trong đó ghi lại lời chúc của lớp mình dành cho chị. Chị nhận được lá thư đó rồi phải không chị?

Một hành trình 3 năm qua em và các bạn có một người bạn, người chị Bảo Anh chăm ngoan. Năm lớp 4 này, cô Thu xếp em và chú gấu Hạnh Phúc - là chú gấu bông của lớp dành tặng chị từ năm học cũ - ngồi cạnh chị đấy.

Chúng mình thật may mắn khi được học trong một ngôi trường hạnh phúc mang tên của cụ Đồ Chiểu. Nơi đây là ngôi nhà an toàn nhất với bất cứ trẻ em nào vì ở đây có lòng nhân ái, có sự bao dung. Nơi chúng mình có thể gọi cô giáo với cái tên “mẹ già cute” vì cô thân thiện lắm. Và cả những hoạt động ngoại khóa mà chúng mình đã cùng nhau làm chị còn nhớ không? Đi dã ngoại ở Dê Trắng này, cùng nhau nhảy dân vũ “Ý chí Việt Nam”, cả vui Tết Trung thu, hội chợ xuân nữa. Những lúc ấy thật vui chị nhỉ?

Bây giờ cũng muộn rồi, chị nghỉ ngơi nhé để mạnh mẽ với cuộc phẫu thuật vào tháng sau chị nhé. Em và cả lớp đều mong chờ “thủ lĩnh” Bảo Anh trở lại.

Yêu thương chị!

Em Cát Tiên

Đính kèm những lời nhắn gửi yêu thương, Cát Tiên gửi kèm bức ảnh "tập thể lớp 4A5 luôn chào đón chị Bảo Anh trở về", "nhóm Niềm tin mong chờ thủ lĩnh Bảo Anh", "em Cát Tiên và chú gấu Hạnh Phúc mong chị mau khỏe. Yêu thương hơn là hình ảnh chỗ ngồi quen thuộc, nơi Bảo Anh đã từng học, cùng chơi với các bạn.

Đặc biệt, các thành viên khác trong lớp cũng vẽ tranh, gửi kèm những dòng thư ngắn động viên Bảo Anh.

"Chị Bảo Anh ơi, cố gắng lên! Mọi người luôn chờ chị. Bọn em rất nhớ chị. Cả lớp đang đợi chị đến trường, mọi người rất nhớ chị, mong chị mau khỏe lại nhé". H.Giang!

"Chị Bảo Anh ơi, cố gắng lên! Mọi người luôn chờ chị. Bọn em rất nhớ chị. Cả lớp đang đợi chị đến trường, mọi người rất nhớ chị, mong chị mau khỏe lại nhé". H.Giang!

"From Trần Khả An 4A5. To Bảo Anh. Chào Bảo Anh nhé! Nghe nói cậu đang bị bệnh mắt. Tớ chục cậu sớm khỏi bệnh để đến lớp với bọn tớ nhé. Có rất nhiều bạn mong chờ cậu đến đấy. Bye Bye. Chúc cậu mau khỏe".

"From Trần Khả An 4A5. To Bảo Anh. Chào Bảo Anh nhé! Nghe nói cậu đang bị bệnh mắt. Tớ chục cậu sớm khỏi bệnh để đến lớp với bọn tớ nhé. Có rất nhiều bạn mong chờ cậu đến đấy. Bye Bye. Chúc cậu mau khỏe".

Thư từ em Nguyễn Ngọc Hoa Nhiên lớp 4A5 gửi chị Bảo Anh

Chị Bảo Anh thân mến!

Mùa hè đã qua, cả lớp không biết chị có sao không. Em, Nhi và các bạn trong lớp muốn chị đi học lắm! Em nhớ hôm khai giảng mọi người cứ hỏi chị có đi học không?

Thế chị đã khỏe chưa? Tình hình bệnh của chị thế nào? Chị vẫn khỏe chứ? Cả lớp đều muốn chị quay lại. Chị cố gắng chống chọi với bệnh tật. Chị dũng cảm mà. Em chúc chị mau khỏe nhé! Chị Bảo Anh cố lên nhé. Cả lớp mong chị sớm khỏi bệnh để quay lại lớp chị nhé! Cả lớp tin tưởng chị! Chị sẽ làm được mà, chị cố lên! Lớp mình có cô giáo chủ nhiệm là Đỗ Hải Hà Thu - Trưởng khối 4, 5 ạ. Thôi chị ạ, giờ chắc chị cũng mệt rồi nhỉ? Chị nghỉ nhé ạ! Em chào chị.

Bạn thân của chị

Nhiên

Nguyễn Ngọc Hoa Nhiên

Thư từ em Tuệ Nhi

Dear chị Bảo Anh,

Vậy là chị đã nghỉ một thời gian khá lâu để chiến đấu với căn bệnh của mình.

Ở trên lớp em, bạn Nhiên và các bạn khác nhớ chị lắm! Giờ chị như thế nào rồi. Có ổn lên chưa? Nếu ổn rồi thì cố gắng tiếp tục phát huy để được đến lớp vui chơi tiếp nhé! Mong rằng chị sẽ mau khỏi bệnh!

Trao đổi với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cô Trần Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ: "Bảo Anh là một học sinh khiếm thị, con mắc bệnh u nguyên bào võng mạc và đang điều trị tại Singapore. Con là một học sinh ngoan, rất hòa đồng với các bạn, tự tin và ham học hỏi. Con thích nhảy dân vũ và dancesport, tham gia tích cực vào nhóm nhảy của lớp. Chúng tôi rất xúc động khi đọc được những lời chia sẻ yêu thương của các bạn cùng lớp dành cho Bảo Anh. Chúng tôi mong Bảo Anh sớm hồi phục, thầy cô và các bạn luôn mong chờ đón con trở lại trường. Các con luôn là nguồn cảm hứng và động lực để các thầy cô nỗ lực mỗi ngày".

Cô Phương Lan bày tỏ: "Cuộc thi "Trường học hạnh phúc" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bài dự thi của học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, đặc biệt là các em học sinh khiếm thị mang ý nghĩa sâu sắc là các con có một môi trường học hòa nhập tuyệt vời, nơi mà các bạn không khuyết tật luôn đồng cảm và rất tôn trọng sự khác biệt của các bạn khiếm thị".

Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của các em học sinh trên toàn quốc, thúc đẩy các em hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, xây dựng môi trường học tập an toàn và hạnh phúc của thầy cô và học sinh.

Cùng với đó, cuộc thi còn vinh danh Top 100 “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tiêu biểu do chính các em học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn trên Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VÀ BÌNH CHỌN “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2024

Điện thoại
0816.221166 - 0865.221168

Email
toasoantevn@gmail.com

Diễn đàn Trẻ em Việt Nam
https://www.facebook.com/groups/diendantreemvietnam

YouTube Tạp chí Trẻ em Việt Nam
https://www.youtube.com/@tapchitreemvietnam

Phương Nhung

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/roi-nuoc-mat-la-thu-hoc-sinh-nguyen-dinh-chieu-gui-ban-mac-benh-u-nguyen-bao-vong-mac-d5518.html
Zalo