Rodrygo - nạn nhân của sự bất công mang tên Ancelotti?
Trong trận derby Madrid căng thẳng đêm qua, một câu hỏi lại được đặt ra: Đến bao giờ Rodrygo mới được đối xử công bằng?
![Bất kể Rodrygo chơi ra sao, ghi bao nhiêu bàn hay phong độ thế nào, khi cần thay người, cái tên bị gạch đi luôn là anh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_119_51434020/4cb0d203e94d0013595c.jpg)
Bất kể Rodrygo chơi ra sao, ghi bao nhiêu bàn hay phong độ thế nào, khi cần thay người, cái tên bị gạch đi luôn là anh.
Bất kể Rodrygo chơi ra sao, ghi bao nhiêu bàn hay phong độ thế nào, khi cần thay người, cái tên bị gạch đi luôn là anh. Một thói quen khó hiểu, một quyết định thường xuyên gây tranh cãi, một sự bất công ngày càng rõ ràng. Bất kể anh có đang chơi hay nhất trên hàng công, điều đó vẫn không làm thay đổi sự thật rằng Rodrygo luôn là người bị hy sinh.
Và điều đó lại tái diễn vào đêm qua, trong trận derby Madrid căng thẳng với Atletico. Phút 87, tỷ số vẫn là 1-1, Real Madrid hoàn toàn kiểm soát thế trận và cần một sự đột biến để kết liễu đối thủ. Ancelotti đưa Brahim Diaz vào sân với hy vọng tạo ra khoảnh khắc quyết định. Không có gì bất ngờ khi bảng điện tử hiện lên số 11 - Rodrygo rời sân.
Quyết định này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi. Vinicius vẫn được phép chơi theo cách của mình - rê bóng khi có bóng, và gần như biến mất khi Real Madrid mất quyền kiểm soát. Thậm chí, chỉ ngay sau pha thay người, chính Ancelotti ra dấu trách mắng Vinicius vì không di chuyển đúng như chỉ đạo. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi gì. Vinicius vẫn trên sân, còn Rodrygo thì không.
Sự khác biệt trong cách đối xử với hai cầu thủ Brazil ngày càng rõ ràng. Hãy nhìn vào những con số: Rodrygo đã có 7 bàn và 4 kiến tạo trong 12 trận gần nhất. Vinicius? Chỉ 3 bàn trong 8 trận, thậm chí còn vắng mặt 3 trận do những lần phản ứng thái quá với trọng tài.
![Rodrygo là nạn nhân của Ancelotti?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_119_51434020/390386b0bdfe54a00def.jpg)
Rodrygo là nạn nhân của Ancelotti?
Không chỉ là thống kê, phong độ của hai người lúc này là một trời một vực. Rodrygo sắc bén, hiệu quả, tạo ra khác biệt. Vinicius thì sao? Vẫn những pha rê bóng rườm rà, đôi khi thiếu hiệu quả và đặc biệt là sự thờ ơ khi đội mất bóng.
Việc Ancelotti đặt trọn niềm tin vào Vinicius không phải là điều khó hiểu. Cầu thủ này đã giúp Madrid giành nhiều chiến thắng quan trọng, bao gồm cả những trận chung kết Champions League. Nhưng mùa này thì không. Real Madrid vẫn chưa thắng được một trận đấu lớn nào.
Câu hỏi đặt ra là: Đến khi nào Rodrygo mới được đối xử công bằng? Anh có thể là cầu thủ chơi hay nhất trên sân, nhưng vẫn luôn là người phải ra nghỉ đầu tiên. Dường như, với Ancelotti, sự cống hiến của Rodrygo vẫn chưa đủ.
Albert Einstein từng nói: “Nếu bạn muốn có kết quả khác, đừng lúc nào cũng làm điều y hệt”. Nhưng có vẻ như Ancelotti vẫn chưa sẵn sàng thay đổi công thức của mình - dù cho thực tế đang chứng minh rằng nó không còn hiệu quả.