Rình vợ để 'bắt ghen', chồng bị vợ và nhân tình đánh nhập viện

Quen nhau từ thời còn cắp sách đến trường, kết hôn khi chưa có nhiều tình cảm, sự vô tâm của chồng khiến vợ dần thay đổi.

Người đàn ông chia sẻ lại câu chuyện hôn nhân buồn.

Chuyện chưa kể tập 71 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đến với câu chuyện hôn nhân buồn của khách mời tên Công Khánh (43 tuổi, TP.HCM) – làm về ngành xây dựng. Anh từng lập gia đình cách đây 21 năm và hiện sống cùng con trai 17 tuổi.

Nam chính chia sẻ, anh và vợ (kém 4 tuổi) quen nhau khi anh đang học cấp 3, cả hai chơi chung một nhóm bạn. Thủa ban đầu, tình cảm trong anh chỉ là thích nên thường xuyên xuống nhà cô chơi. Năm bạn gái tròn 18 tuổi, anh rước nàng về dinh vì “mẹ kêu cưới đi”.

Lúc đó, anh chưa có công việc ổn định, chỉ ở nhà phụ bán với gia đình. Ba mẹ anh đã ly dị, còn hai vợ chồng anh thì nghỉ học từ sớm. Cưới nhau về, cuộc sống diễn ra rất bình thường, hai vợ chồng trẻ phụ mẹ bán hàng và làm các công việc nhà.

Sau đó, anh quyết định đi làm công nhân xí nghiệp lọc dầu được 3 năm. Đến năm 2007, cuộc sống gia đình bắt đầu ổn định hơn khi vợ chồng anh đón con trai đầu lòng.

Rồi vợ đề nghị tự kinh doanh riêng nên hai vợ chồng mở tiệm cơm gà và sinh thêm một bé gái nữa sau 5 năm.

Cuối năm 2019, công việc kinh doanh phát triển, anh để vợ tách riêng mở quán mới. Được một năm, anh thấy vợ có những dấu hiệu “mập mờ” khi bà hàng xóm mách rằng: “Tao thấy thằng nào chở vợ mày đi đó”. Anh đem nghi ngờ đó hỏi vợ thì cô phủ nhận bảo "chỉ là bạn" và anh bỏ qua.

Dần dần tình cảm vợ chồng nhạt hơn nên anh có “mạnh tay” hỏi về chuyện ngoại tình. "Em có đánh vợ mấy lần khi say, lần nặng nhất vợ bầm mắt và tai bị ù khiến cô ấy bỏ về nhà mẹ nửa tháng, em nghĩ chắc là chia tay nhưng mẹ vợ khuyên rồi lại quay về”, anh kể lại.

Trong một lần rình vợ để bắt ghen, anh bị vợ và nhân tình của vợ đánh đến nhập viện 1 tháng trời. Khi anh xuất viện trở về nhà, vợ đã bán hết tài sản ở quán cơm đầu tiên của hai vợ chồng.

Ra tòa ly dị, con cái chia đôi, anh bắt đầu lại cuộc sống mới với mong muốn sau này khá hơn, anh có thể đưa con gái về sống cùng vì con gái hiện đang ở với ông bà ngoại ở quê.

Qua câu chuyện của mình, Công Khánh thừa nhận bản thân đã quá vô tâm, tự đẩy vợ vào tay người đàn ông khác. Một vòng quay hôn nhân bất hạnh khiến con cái là người bị tổn thương.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/rinh-vo-de-bat-ghen-chong-bi-vo-va-nhan-tinh-danh-nhap-vien-218283.html
Zalo