Real Madrid thắng nghẹt thở, Ancelotti chỉ rõ vấn đề Mbappe và Vinicius

HLV Ancelotti chỉ ra vấn đề của Mbappe và Vinicius, những cầu thủ mờ nhạt khi Real Madrid thắng Atletico 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1.

Real Madrid vượt qua Atletico 2-1 trên sân nhà Bernabeu, trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Đội chủ nhà sớm áp đảo, gây sức ép trên phần sân đối phương và có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 4.

Brahim Diaz ăn mừng với các Madridista. Ảnh: RMCF

Brahim Diaz ăn mừng với các Madridista. Ảnh: RMCF

Rodrygo nhận đường chuyền tinh tế của Fede Valverde, thực hiện màn đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật về góc xa đánh bại Jan Oblak.

Sau nửa giờ thi đấu, Vinicius có cơ hội rõ ràng nhưng cú sút của anh bị trung vệ Gimenez cản phá. Ngay lập tức, Julian Alvarez đáp trả với siêu phẩm gỡ hòa 1-1.

Khi hiệp 2 trôi qua 10 phút, một siêu phẩm khác được thực hiện. Lần này là Brahim Diaz nhảy múa trong vòng cấm đội khách rồi ghi bàn.

“Chúng tôi giành được lợi thế nhỏ giúp đội tự tin hơn cho trận lượt về”, HLV Carlo Ancelotti nói về tỷ số 2-1.

Nhà cầm quân người Italia cho biết: “Đây là vòng 1/8, giống như trận chung kết hoặc bán kết. Atletico là đội bóng hàng đầu châu Âu và bạn không thể nghĩ đến việc kết thúc vòng đấu ở đây”.

Real Madrid thậm chí có thể thắng 3-1 nếu Kylian Mbappe và Vinicius Junior nhạy bén hơn, trong tình huống phối hợp mà hàng thủ Atletico đã bị bỏ lại phía sau.

“Trong vài phút cuối, có thể sẽ có một chút mệt mỏi”, Ancelotti bảo vệ Mbappe và Vinicius.

Ông cũng không che giấu tiếc nuối: “Tỷ số 3-1 sẽ giúp chúng tôi an tâm hơn. Dù vậy, tôi hài lòng với lợi thế nhỏ này”.

Mbappe và Vinicius không hiệu quả. Ảnh: Inma Flores/El Pais

Mbappe và Vinicius không hiệu quả. Ảnh: Inma Flores/El Pais

Mbappe và Vinicius là tâm điểm trong cuộc họp báo. Cầu thủ người Pháp không hiệu quả, trong khi ngôi sao người Brazil tiếp tục có vấn đề tâm lý khi đá derby Madrid.

Trận này, Ancelotti xếp đội hình 4-4-2, với Mbappe và Vinicius đá cặp tiền đạo. Một nhà báo đặt vấn đề liệu đây có phải trận đấu kém nhất khi họ đá cạnh nhau.

“Tôi nghĩ rằng việc đối đầu với hàng phòng ngự của Atletico không hề dễ dàng”, Carletto bảo vệ hai ngôi sao tấn công của mình.

“Chúng tôi không có nhiều cơ hội. Cả hai đều đã làm việc, họ đã chiến đấu... Họ chưa thể hiện được phẩm chất của mình, nhưng họ có cơ hội để làm như vậy”.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/real-madrid-ha-atletico-2-1-ancelotti-noi-van-de-mbappe-va-vinicius-2377481.html
Zalo