Real Madrid chi 200 triệu euro vẫn thiếu nhạc trưởng

Trong một mùa hè đầy tham vọng, Real Madrid chi hơn 200 triệu euro để tái thiết đội hình.

 Real Madrid đã mua sắm trong hè 2025, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Real Madrid đã mua sắm trong hè 2025, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Dưới thời tân HLV Xabi Alonso, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang từng bước hình thành một dự án mới - trẻ trung, hiện đại và có chiều sâu. Thế nhưng, dù ngân sách đã “nổ” tưng bừng, Real vẫn thiếu một thứ quan trọng: một nhạc trưởng đích thực ở hàng tiền vệ - mảnh ghép có thể biến tập thể tài năng này thành một cỗ máy chiến thắng thực sự.

Bốn tân binh, một ban huấn luyện mới và hơn 200 triệu euro

Kỳ chuyển nhượng của Real Madrid bắt đầu với hàng loạt tân binh đáng chú ý. Dean Huijsen (59 triệu euro), Trent Alexander-Arnold (10 triệu euro), Franco Mastantuono (63,2 triệu euro) và Alvaro Carreras (50 triệu euro) - bốn bản hợp đồng phản ánh rõ triết lý mới: trẻ, giàu tiềm năng và có thể phát triển lâu dài. Tổng cộng, chỉ riêng chi phí chuyển nhượng đã lên tới 182,2 triệu euro.

Chưa dừng lại ở đó, câu lạc bộ còn chi thêm 21 triệu euro cho việc thay đổi thượng tầng: 11 triệu euro đền bù cho Carlo Ancelotti và 10 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Xabi Alonso với Bayer Leverkusen. Như vậy, tổng đầu tư lên tới 202,2 triệu euro - một con số đủ để chứng minh quyết tâm xây dựng “Dải ngân hà” phiên bản mới.

Dù đội hình gần như chốt sổ, có một điều khiến người Madrid vẫn chưa thể yên tâm: họ chưa có một thủ lĩnh thực thụ ở trung tuyến. Trong các trận đấu tại Club World Cup, bộ ba Tchouaméni - Valverde - Arda Güler đã thi đấu tròn vai. Nhưng tròn vai là chưa đủ. Xabi Alonso cần một cầu thủ có tố chất kiểm soát trận đấu, điều tiết nhịp độ, kiến tạo không gian - nói ngắn gọn, một người có thể làm ở Real Madrid điều mà chính Xabi từng làm trên sân cỏ.

 Real Madrid rất muốn có Rodri ở tuyến giữa.

Real Madrid rất muốn có Rodri ở tuyến giữa.

Vấn đề nằm ở chỗ: cái tên đó chưa xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng. Những mục tiêu như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Sandro Tonali đều đã ngoài tầm với. Những phương án như Angelo Stiller hay Nicolo Barella lại chưa thực sự thuyết phục được Chủ tịch Florentino Perez - người thẳng thắn tuyên bố: “Nếu phải chi gần 100 triệu euro, đó phải là một Rodri khác”.

Nhưng Rodri thì đang là “báu vật” của Man City, còn hợp đồng tới năm 2027, và không hề có dấu hiệu sẽ chia tay Etihad. Bế tắc là ở đó. Xabi muốn, nhưng Perez dè chừng. Và giữa hai thái cực ấy, Real đang chông chênh ở đúng tuyến quan trọng nhất.

Thu không đủ bù chi, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Ở chiều ngược lại, Real cũng có những khoản thu đáng kể. Chỉ riêng Club World Cup đã mang lại 74,6 triệu euro - một con số đáng kể trong bối cảnh UEFA hay La Liga không bao giờ hào phóng đến vậy. Thêm vào đó là hai thương vụ nhỏ: Víctor Munõz đến Osasuna (5 triệu euro) và Obrador sang Benfica (5 triệu euro), nâng tổng thu lên 84,6 triệu euro.

Dù con số này chưa bằng một nửa so với mức chi ra, nó cũng phần nào giúp Real cân đối tài chính trong giai đoạn đầu của dự án mới.

 Real Madrid đã có Trent Alexander-Arnold ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Real Madrid đã có Trent Alexander-Arnold ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Real Madrid đã có nền móng: dàn cầu thủ trẻ chất lượng, một HLV đầy tiềm năng, và một kế hoạch rõ ràng. Nhưng để đi xa, họ vẫn cần một cầu thủ “Galactico” thực sự ở tuyến giữa - người có thể gắn kết tất cả lại với nhau.

Florentino Perez có lý khi không muốn chi đậm cho một cầu thủ chưa được kiểm chứng, nhưng bóng đá đỉnh cao đôi khi không thể chỉ được tính bằng logic tài chính. Trong thời đại mà một tiền vệ giỏi có thể định đoạt cả mùa giải, việc chờ đợi đôi khi lại là thứ xa xỉ nhất.

Real Madrid đang đứng trước một ngã rẽ: hoàn thiện nốt mảnh ghép cuối cùng, hay chấp nhận bước vào mùa giải với một khoảng trống chiến lược - khoảng trống mà không một Carreras, Mastantuono hay Alexander-Arnold nào có thể khỏa lấp.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/real-madrid-chi-200-trieu-euro-van-thieu-nhac-truong-post1569258.html
Zalo