Rạp chiếu dịp 2/9: Hoài Linh, Quyền Linh vào vai người cha nghèo khổ

Hai nam diễn viên thủ vai chính trong hai phim gia đình khác nhau, nhưng cùng có hoàn cảnh khó khăn, là hai phim Việt 'đinh' cho kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.

 Quyền Linh trong vai người lao động thu nhập thấp và khắc khổ, Hoài Linh bị siết nợ vì đứa con trời đánh. (Ảnh do các đoàn phim cung cấp)

Quyền Linh trong vai người lao động thu nhập thấp và khắc khổ, Hoài Linh bị siết nợ vì đứa con trời đánh. (Ảnh do các đoàn phim cung cấp)

Cùng ra mắt từ 30/8, hai phim “Làm giàu với ma”Hoài Linh đóng và “Hai Muối” có Quyền Linh thủ vai chính là tâm điểm trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, từ 31/8-3/9.

Hai phim có chung mô típ muốn làm giàu đổi đời. Nhân vật trung tâm sau đó nhận ra sự giàu có không thể đến sau 1 đêm, khác ở chỗ một phim dùng phong cách hài hước và kinh dị để kể, một phim dùng phong cách kịch tính, khai thác chất chuyện đời thường để truyền tải thông điệp.

“Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”

“Hai Muối” thuộc thể loại gia đình, chính kịch, được xây dựng theo hướng gây xúc động. Phim có Quyền Linh đóng vai chính, kể câu chuyện về cha con người làm muối tại ấp đảo Thiềng Liềng (Thành phố Hồ Chí Minh). Ông Hai (Quyền Linh) gà trống nuôi con, tần tảo vun vén vì luôn muốn điều tốt nhất cho con gái tên Muối (Diệp Bảo Ngọc vào vai)

Dẫu khăng khít, hiếu thảo, quan hệ cha con ông Hai bắt đầu rạn nứt khi cô gái có cuộc sống mới ở thành thị. Thương cha nhọc nhằn gian khó, Muối muốn kiếm tiền nhanh nhất có thể và bắt đầu có nhiều bất đồng với ông Hai. Còn người cha luôn mong con lương thiện, không bao giờ đánh mất chính mình giống như lời thoại "Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau" trong trailer.

 "Hai Muối" là phim gia đình có xu hướng "lấy nước mắt" của khán giả. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Hai Muối" là phim gia đình có xu hướng "lấy nước mắt" của khán giả. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

“Hai Muối” đánh dấu sự trở lại của Quyền Linh trong vai trò diễn viên. Lần cuối anh đóng phim điện ảnh là 20 năm trước trong “Khi đàn ông có bầu” (2004).

Với bộ phim này, Quyền Linh cho biết anh phải giảm gần 30kg và nuôi râu tóc tự nhiên, về ấp Thiềng Liềng để tìm hiểu cuộc sống diêm dân, học hỏi kinh nghiệm để vào vai người mưu sinh bằng nghề làm muối. Trong họp báo ra mắt phim, Quyền Linh nói đồng cảm và thấy mình trong nhân vật chính khi cũng có 2 con gái đang tuổi ăn tuổi học.

Tham lam ắt phải trả giá

Trái với “Hai Muối” về thể loại, phim “Làm giàu với ma” lại mang chất hài hước và kinh dị, tuy vậy cũng xoay quanh tình cha con.

Phim về cha con ông Đạo và Lanh (Hoài Linh, Tuấn Trần) tại một xóm lao động nghèo. Ông Đạo làm nghề khiêng quan tài, còn Lanh có thói cờ bạc và hay chơi đá gà ăn tiền. Khoản nợ của Lanh ngày một trầm trọng, quan hệ 2 cha con thêm rạn nứt.

 Ông Đạo (Hoài Linh) khổ sở vì thói lêu lổng của con trai. (Ảnh)

Ông Đạo (Hoài Linh) khổ sở vì thói lêu lổng của con trai. (Ảnh)

Khi Lanh gặp một ma nữ (Diệp Bảo Ngọc), con ma đã tạo giao kèo với Lanh để nhờ anh giúp đỡ, ngược lại cam kết sẽ giúp anh thắng các trò may rủi để kiếm tiền. Điều kiện là mỗi lần, Lanh chỉ có thể kiếm tối đa 30 triệu đồng. Nếu vượt quá mức này, phước lành của Lanh sẽ nhanh chóng suy giảm và người thân phải chịu tổn hại. Nhiều rắc rối và bi kịch kéo đến khiến gia đình anh đổ vỡ và nhận bài học đắt giá.

Trong phim, Hoài Linh có cảnh phải cõng Tuấn Trần vốn cao hơn, nặng hơn ông tới 20kg, diễn lại 20 lần. Tuấn Trần có diễn xuất tự nhiên, nhưng phải đối mặt thử thách làm mới bản thân vì đã có nhiều lần vào vai cậu con trai cá tính hoặc thường làm trái ý cha mẹ ở các phim trước đây như "Bố già," "Mai"./.

Ngoài 2 phim kể trên, rạp còn một số tác phẩm khác như phim kinh dị “Ma da” (Việt Nam), “Afraid” (Mỹ), một phim hành động “Hellboy Đại chiến,” một phim hài-tình cảm “Chàng nữ phi công” (Hàn Quốc) và phim thiếu nhi “200% sói bảnh” (Mỹ).

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/rap-chieu-dip-29-hoai-linh-quyen-linh-vao-vai-nguoi-cha-ngheo-kho-post970385.vnp
Zalo