Rạng rỡ Việt Nam
'Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay/ Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi/ Một ngày vui giải phóng…' - âm hưởng trầm bổng, hào hùng, vui tươi của ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' (nhạc sĩ Hoàng Hà) những ngày này đang vang lên khắp nẻo đường đất nước.
“Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang/ Ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam - Tổ quốc anh hùng…”. Niềm vui kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm nay còn được nhân lên bởi một điều đặc biệt.
Ngày 30-4-1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đại thắng mùa xuân 1975 là sự tiếp nối không ngừng của truyền thống quật cường, bất khuất qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó còn là lời khẳng định hùng hồn chân lý Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
50 năm sau ngày thống nhất, đất nước Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã từng bước xây dựng lại quê hương, không ngừng tiến về phía trước.
Việt Nam hôm nay, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Việt Nam hôm nay, như Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025): “Giờ đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu…”.
Việt Nam hôm nay, các thế hệ tiếp nối cha anh, không chỉ vô cùng tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn luôn hết mình gìn giữ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày một hùng cường, hiện đại, một Việt Nam phát triển, giàu bản sắc và đầy khát vọng.
Ngày này 50 năm trước, mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp truyền đến toàn quân trở thành lời hiệu triệu toàn mặt trận đi tới đại thắng mùa xuân năm 1975. Hôm nay, cả đất nước cũng đang thần tốc tinh gọn bộ máy, thần tốc bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Nhiều lần lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khẳng định, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, sâu xa hơn là tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Điều đó không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép sự chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng cấp thiết vì sự cường thịnh của đất nước.
50 năm trước, cả nước ngập tràn sắc đỏ cờ hoa mừng ngày hội lớn - ngày hội đại thắng của dân tộc Việt Nam. Tiếp nối truyền thống cha anh, 50 năm sau, cuộc cách mạng thần tốc tinh gọn bộ máy rồi cũng sẽ đưa đất nước có “Đêm hoa đăng những môi cười là đóa hoa đời tươi thắm tuyệt vời/ Đẹp niềm tin mãi mãi/ Tổ quốc muôn đời/ Trọn vẹn cả non sông thống nhất/ Rạng rỡ Việt Nam”.