Khi ánh nắng chiều dần tắt, Hồ Tây như “khoác lên mình” tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ. Ảnh: Phạm Tú
Ráng chiều soi bóng trên mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh. Ảnh: Phạm Tú
Khu vực ngắm cảnh hoàng hôn đẹp, thường tập trung đông người tại hồ Tây nằm ở đoạn giữa đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Tú
Ánh chiều tà như “nhuộm đỏ” mặt hồ. Ảnh: Phạm Tú
Mặt trời xuống thấp dần, tạo ra những quầng sáng mà chỉ khi có không gian rộng lớn như ở Hồ Tây mới bao quát được. Ảnh: Phạm Tú
Nhiều người nán lại ven hồ, chọn cho mình một góc chụp thật đẹp để lưu giữ khoảnh khắc này. Ảnh: Phạm Tú
Hồ Tây từ lâu là chốn gặp gỡ của nhiều bạn trẻ ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Tú
Khung cảnh thanh bình tại Hồ Tây khi chiều buông. Ảnh: Phạm Tú
Hồ Tây được biết đến như một hồ nước tự nhiên rộng nhất ở nội thành Hà Nội, với diện tích khoảng 500ha. Ảnh: Phạm Tú
Phạm Tú Đăng Huy