Ra tay trước là hơn

Vị thẩm phán liếc nhìn người đàn ông trung niên kém hấp dẫn đang đứng ở tòa án rồi nghiêm túc nói: 'Bị cáo, anh bị buộc tội bạo lực gia đình và làm bị thương vợ mình. Anh hãy kể lại tỉ mỉ những tình huống đã xảy ra?'.

“Mọi chuyện bắt đầu khi tôi mua một chiếc ôtô cũ”, bị cáo chậm rãi kể. “Chiếc xe đó tuy cũ nhưng nó đẹp và sáng bóng như xe mới. Tôi đậu xe ở sân, ngồi trong nhìn đây đó và ngắm nó... Bỗng nhiên tôi nghĩ chiếc xe này rất bắt mắt, biết đâu một ngày nào đó sẽ có người đến ăn trộm nó bởi vì xe của nhà hàng xóm để tận tầng trên mà cũng bị trộm cuỗm đi. Khi người hàng xóm đến đồn công an để báo án, Cảnh sát đã nói: “Nếu ông không mua ôtô thì kẻ trộm thậm chí còn không nghĩ đến việc ăn trộm nó!”.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

- Chuyện gì xảy ra tiếp theo? - Vị thẩm phán nghiêm túc hỏi.

- Trước tiên tôi quyết định thực hiện một số biện pháp để chiếc xe không quá bắt mắt nên tôi đã lấy chiếc búa đập vỡ đèn pha và kính cửa bên, sau đó tôi chọc thủng lốp và đập thân xe cho méo mó, nhìn xe tôi bây giờ chẳng khác gì một đống sắt vụn.

- Đừng đi quá xa, anh chỉ nói vấn đề trọng điểm thôi! - Vị thẩm phán có chút lo lắng.

Bị cáo nói tiếp: “Chúng ta hãy nói về vấn đề trọng điểm, làm việc xong chiếc xe tôi nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với gia đình tôi thì sao? Nhà tôi sống ở tầng hai có nhiều các thiết bị gia dụng đắt tiền và bọn trộm thường quan tâm đến những thứ này. Một người hàng xóm ở cạnh nhà tôi đã bị bọn trộm sơ tán hết đồ gia dụng. Khi họ đi trình báo, Cảnh sát nói: “Nếu bạn không trang trí nó thật sang trọng thì liệu bọn trộm có ý tưởng này không?”. Vì lúc đó trong tay tôi đang cầm cái búa nên tôi đã hành động ngay. Tôi đập một búa vào cái tivi sau đó đập một búa vào cái máy giặt rồi tháo dỡ tủ quần áo, đốt bỏ thảm trải nhà và dỡ bỏ cửa tủ lạnh… Nếu bây giờ có kẻ trộm viếng thăm, chắc chắn nó không cần gì cả”.

- Đừng cằn nhằn nữa! - Vị thẩm phán có vẻ tức giận - Nhưng tại sao ông lại làm tổn thương cả vợ mình?

- Tôi nên nói gì với ông nhỉ? - Bị cáo nhún vai nói - Tôi vừa xử lý xong những việc ở nhà thì vợ tôi đi làm về. Vừa bước vào nhà là cô ấy ngất xỉu nên tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm cho cô ấy tỉnh dậy được. Cô ấy không những không cảm ơn tôi mà còn hét vào mặt tôi. Lúc này tôi nhìn kỹ cô vợ và chợt nhận ra vợ tôi cũng khá xinh, cô ấy chăm sóc bản thân mình rất tốt, cô ấy thường xuyên đến mỹ viện và phòng gym để làm đẹp. Tại sao cô ấy lại muốn đẹp như vậy? Cô ấy đẹp như vậy biết đâu một ngày nào đó cô ấy sẽ bị bắt cóc. Tháng trước một cô vợ hàng xóm của tôi đã bị bác sĩ thú y bắt đi phải 3 tháng sau mới được thả về. Nghĩ đến đây, tôi giơ tay đấm vào mặt cô ấy mấy đấm rồi cho cô ấy thêm vài đòn nữa. Bây giờ mặt cô ấy tím bầm, tôi chắc chắn sẽ không có ai thích chạm vào cô ấy nữa.

- Ông có biết mình đã làm những chuyện gì không?! - Thẩm phán tức giận - Phải nhốt ông vào trong hàng rào sắt!

- Có gì hay ho đâu - Bị cáo cười khinh bỉ - Tôi đã lắp song sắt trên cửa sổ nhà chúng tôi rồi!

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Michael Siegel (Mỹ)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ra-tay-truoc-la-hon-i739986/
Zalo