Ra đầu thú sau khoảng 6 năm lừa xin học trường công an rồi bỏ trốn

Tiến 'nổ' có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, có khả năng xin việc, xin đi học cho người khác. Tin tưởng, anh P.N.A đã đưa tiền và hồ sơ, nhờ Tiến xin học, xin việc cho người quen của mình.

Bị cáo Tiến tại tòa.

Bị cáo Tiến tại tòa.

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Văn Tiến (SN 1978, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, anh P.N.A (SN 1981, nguyên là cán bộ Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an đã xuất ngũ tháng 3/2021) có quan hệ quen biết với Vũ Văn Tiến. Thời điểm quen biết anh A, Tiến là đối tượng không có công việc ổn định, không có khả năng xin đi học, xin việc cho người khác.

Tuy nhiên, Tiến vẫn giới thiệu với anh A là bản thân có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, có khả năng xin việc, xin đi học cho người quen, người thân của anh A vào biên chế ngành công an, vào học tại các trường Trung cấp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong cả nước.

Tin tưởng những thông tin do Tiến đưa ra là thật, từ đầu tháng 12/2015 đến tháng 1/2017, anh A đã nhiều lần chuyển cho Tiến tổng số 1,1 tỷ đồng và 3 hồ sơ để nhờ xin việc, xin đi học cho người quen, bạn bè của anh. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của anh A, Tiến không thực hiện lời hứa mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 6/2015, bà B.T.T (SN 1971, ở Thái Bình) có quen biết với anh A. Bà T biết anh A đang công tác tại Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an nên hỏi anh A, để xin cho con trai vào học tại trường Trung cấp An ninh nhân dân - Bộ Công An.

Anh A đã nhờ Vũ Văn Tiến hỏi giúp. Tiến khẳng định có thể xin được cho con bà T nhập học tại trường Trung cấp An ninh nhân dân trong thời gian từ 1 - 3 tháng với chi phí 600 triệu đồng. Tiến yêu cầu anh A phải chuyển hồ sơ và đưa trước 300 triệu đồng.

Anh A thông báo lại với bà T nội dung trên. Bà T đồng ý và nhờ người chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản của anh A. Sau khi nhận được số tiền trên, anh A đã chuyển trước cho Tiến 300 triệu đồng.

Để tạo niềm tin với anh A, cuối năm 2016, Tiến đã hẹn gặp anh A và con trai bà T. Gặp nhau, Tiến thừa nhận đã nhận tiền của gia đình bà T, hứa hẹn sẽ xin được cho trai bà T đi học trong thời gian khoảng 1 tháng. Tiến hướng dẫn con trai bà T viết đơn xin nhập học Trường Trung cấp An ninh nhân dân - Bộ Công An rồi đưa cho Tiến.

Sau khi nhận hồ sơ của con trai bà T và số tiền 300 triệu đồng do anh A chuyển, Tiến không liên hệ để xin học cho con trai bà T. Trái lại, Tiến còn vứt hồ sơ xin học của con bà T đi.

Ngoài nhờ Tiến xin học cho con trai bà T, anh A còn nhờ Tiến xin cho anh N.X.T vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I – Bộ Công an và xin cho anh N.V.N làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Giống như trường hợp của con trai bà T, sau khi nhận tiền, Tiến không thực hiện lời hứa. Sau đó Tiến bỏ trốn.

Đến ngày 20/6/2023, Tiến đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử để thu thập thêm tài liệu về việc bị cáo đã chấp hành án. Theo hồ sơ vụ án, Tiến có nhân thân xấu, 2 lần bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gá bạc” vào năm 2012 và 3 tháng tù về tội “Đánh bạc” vào năm 2017./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ra-dau-thu-sau-khoang-6-nam-lua-xin-hoc-truong-cong-an-roi-bo-tron-post524769.html
Zalo