Quý Nữ - Khi Chim Nhạn Trở Về: Nghi kết cục buồn, Trần Đô Linh lại 'mất chồng'
Dù là tuyến chính, phụ hay khách mời, Trần Đô Linh đều có tác phẩm với kết cục 'người mất người còn'. Đây là 'chiếc vía' khán giả của 'Quý Nữ' (tên mới: Khi Chim Nhạn Trở Về) muốn 'đá vội'.
Quý Nữ (Khi Chim Nhạn Trở Về) được dựa trên tiểu thuyết Quý Nữ Khó Cầu. Nhưng ngoài tên nhân vật giữ nguyên, thì nội dung phim đã gần như thay đổi hoàn toàn, khiến khán giả có đọc bản gốc cũng khó đoán trước diễn biến.

Theo đoạn giới thiệu phim được tiết lộ ban đầu, Phó Vân Tịch (Tân Vân Lai) mắc một căn bệnh hiếm gặp. Vì thế, chàng muốn tìm một thê tử mạnh mẽ, mưu trí để chăm lo cho gia đình sau khi mình sức cùng lực kiệt. Trang Hàn Nhạn (Trần Đô Linh) là người đó.
Những dữ kiện trên hợp lý hóa tình tiết Vân Tịch động lòng nhưng nhất quyết không trực tiếp tỏ tình với Hàn Nhạn. Có lẽ chàng sợ bản thân không sống được lâu, không biết lại càng không muốn tam tiểu thư cũng yêu mình, để nàng phải chịu nỗi đau đột ngột mất đi người mình thương.

Cuối tập 10 có cảnh Vân Tịch thổ huyết khi đi chân trần giữa mưa tuyết. Đây là tín hiệu cho thấy bệnh tình của Phó thiếu khanh trở nặng. Chàng vơ đống tuyết nhuốm máu giấu đi, dường như không một ai biết chuyện Vân Tịch bị bệnh. Sau 16 tập phát sóng, cũng chưa có tình tiết nào cho thấy có ai khác biết về sức khỏe nguy cấp của Phó thiếu khanh.
Vì hợp sức trả thù Trang Sĩ Dương, nên Hàn Nhạn và Vân Tịch sẽ thành hôn. Tuy nhiên, nàng có sớm biết về bệnh hiếm Phó thiếu khanh mắc phải hay không chưa rõ. Với hào quang nam chính, chắc chắn Vân Tịch sẽ sống tới tập 30. Nhưng là sống tới đầu, cuối hay hết tập cuối thì khó đoán.

Nhìn lại gia tài phim ảnh của Trần Đô Linh, khán giả phát hiện tuyến tình cảm của cô thường rơi vào cảnh "mất chồng", sinh ly tử biệt với người yêu theo hướng OE (kết mở - open ending) hoặc SE (kết buồn - sad ending).
Ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đô Linh đóng phụ, dù là Diệp Băng Thường hay Muội Nữ, người cô yêu đều chết. Với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nữ diễn viên tham gia với tư cách cameo - vai Nguyệt Đề Hà. Từ lừa gạt tới thực sự phải lòng, Đề Hà yêu Hồ Vĩ Sinh (Trương Lăng Hách), cuối cùng nhìn chàng hy sinh tính mạng vì cứu mình.

Gần nhất là Đại Mộng Quy Ly, Trần Đô Linh đóng chính. Kết cục là Triệu Viễn Châu (Hầu Minh Hạo) vì cứu Văn Tiêu và dân chúng mà hy sinh. Trác Dực Thần phiêu bạt mong tìm được hồn phách của đại yêu.
Fan đều không mong Quý Nữ là tác phẩm "nối vía" các kết thúc đau lòng trên. Nếu nam chính phải chết, thì khán giả hy vọng biên kịch sẽ thúc đẩy ý nghĩa, hợp lý. Như vậy, dù có khóc cạn nước mắt, người xem cũng chấp nhận.