Quê Quảng Ninh nhưng nam sinh lại chọn Hải Dương để học Trường Dược

Hà Huy (sinh năm 2005) quê ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Mới hết năm nhất, Hà Huy chưa có nhiều thành tích nổi bật trong học tập mà chỉ hoàn thành tốt việc học, nhưng Huy đã sớm bắt đầu tìm kiếm cho mình các công việc trải nghiệm làm thêm để tích lũy nhiều kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết giúp Huy tự tin hơn trong hành trình phát triển bản thân.

Hà Huy hiện là sinh viên năm nhất tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Hà Huy hiện là sinh viên năm nhất tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trong khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp THPT mình vẫn chưa định hướng chọn học trường nào và tương lai sẽ làm gì, mình đã nghe rất nhiều người tư vấn nhưng đều không phải sở trường của mình cũng không phải sở thích của mình. Rồi có một lần được một người bạn của mình giới thiệu về ngôi trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, nơi đây đã đáp ứng đủ tiêu chí của mình, được tìm hiểu về một lĩnh vực mới đối với bản thân với là sở thích kinh doanh của mình. Khi mình tìm hiểu ngôi trường này mình thấy là thầy cô ở trường tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực cho sinh viên và phương pháp dạy học chú trọng vào thực hành đúng với phương pháp học mong muốn của mình vào thực tế.

Huy cùng các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tham gia trồng cây tại đền Bia, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Huy cùng các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tham gia trồng cây tại đền Bia, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Huy cùng các bạn tình nguyện viên dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường xung quanh đền Bia huyện Cẩm Giàng.

Huy cùng các bạn tình nguyện viên dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường xung quanh đền Bia huyện Cẩm Giàng.

May mắn mình đã thi đỗ vào trường. Ngoài việc học ra mình đã bắt đầu đi làm thêm trải qua rất nhiều công việc khác nhau từ dọn dẹp, làm quản lý cho đến bưng bê, đi làm bảo vệ nhưng mình không coi những công việc đấy là để kiếm tiền mà mình đi làm là để trải nghiệm, có những việc không lương chỉ để hiểu được công việc đó những người khác đang làm và thỏa mãn được sự tò mò trải nghiệm của mình. Nhưng mình thấy công việc mình thích nhất và gắn bó lâu dài nhất là tình nguyện viên. Khi mình làm tình nguyện mình luôn nghĩ rằng mình được gặp những người bạn mới, mình luôn sợ sự đóng góp của mình là không đủ. Vì mình luôn có ước mơ là làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau vô điều kiện, không ai bị bỏ lại phía sau.

Huy tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Huy tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Trong cuộc đời, mình đã gặp rất nhiều sự khó khăn vất vả nhưng mình chưa bao giờ coi đó là điều xấu mà mình thấy đó là cơ hội mình phát triển và hoàn thiện bản thân hơn, mỗi lần mình thất bại mình không bao giờ đổ lỗi tại hoàn cảnh mình luôn tự trách bản thân quá yếu kém nếu có lần sau mình chắc chắn phải làm được. Và đến khi đạt được thành công thì mình không bao giờ tự hào về thành tựu đấy, thứ mình tự hào nhất là những bài học và kinh nghiệm mỗi lần vấp ngã.

Huy tham gia tiếp sức mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và uy tín của trường.

Huy tham gia tiếp sức mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và uy tín của trường.

Từ nhỏ, mình có một ước mơ là thấy một thế giới hòa bình, người người nhà nhà đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc, trẻ em được đến trường mọi người không phải lo vấn đề tiền bạc. Mình nghĩ rằng, chỉ có siêu anh hùng mới làm được cho đến khi mình biết tới hội nhóm tình nguyện viên một tổ chức sẵn sàng giúp đỡ xã hội không vì điều gì.

Vì vậy, mình luôn tham gia tất cả các hoạt động thiện nguyện của nhóm như dọn dẹp vệ sinh, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo, tổ chức thể thao gây quỹ chỉ những hành động nhỏ xây dựng lên một xã hội văn minh, trong sạch. Mình tin rằng một ngày nào đó ước mơ của mình thành hiện thực. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân không ngừng nghỉ, mình sẽ luôn cố gắng.

Huy cùng các bạn sinh viên dùng cơm sau buổi tham gia tình nguyện.

Huy cùng các bạn sinh viên dùng cơm sau buổi tham gia tình nguyện.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/que-quang-ninh-nhung-nam-sinh-lai-chon-hai-duong-de-hoc-truong-duoc-post1661222.tpo
Zalo