Quê hương Mẹ Suốt chuyển mình
Quê hương Mẹ Suốt, nơi từng oằn mình vì bom đạn của chiến tranh, đang phát triển vượt bậc. Những cây cầu và các dự án du lịch hàng nghìn tỷ đồng được triển khai, đánh thức cả vùng bán đảo chuyển mình…

Những cây cầu nối đôi bờ Nhật Lệ góp phần đưa bán đảo Bảo Ninh phát triển vượt bậc.

Nhà bia tưởng niệm Mẹ Suốt bên bán đảo Bảo Ninh.
Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm về bán đảo Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Đi theo con đường nhựa ven sông rồi đi lên con dốc nhỏ ở thôn Trung Bính là đến nhà mẹ Suốt. Bến đò xưa, ước tính mỗi năm Mẹ Suốt qua lại 1.400 chuyến đưa bộ đội qua sông, được chính quyền địa phương tu sửa, để người dân, du khách gần xa đến dâng hương trên hành trình tri ân những “địa chỉ đỏ” dọc miền Trung.
Bên kia sông là tượng đài Mẹ Suốt, nơi ghi chiến công “Một tay lái chiếc đò ngang/Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày” (thơ Tố Hữu). Chính đoạn sông này là bến đò xưa nơi Mẹ Suốt ngày đêm lái đò đưa bộ đội, quân nhu và vũ khí kết nối đôi bờ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Cũng là nơi gắn liền với chiến công hiển hách của Mẹ Suốt Anh hùng.

Sông Nhật Lệ nhìn từ bán đảo Bảo Ninh.
Đi dọc khắp bán đảo Bảo Ninh, những xóm nhỏ nghèo khó năm nào giờ đã biến mình thành khu phố, khu đô thị, những tòa nhà cao tầng, dãy nhà phố khang trang hiện đại. Cuộc đổi thay này thật ngoạn mục nhờ bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, lâm, thủy sản, sang thương mại, dịch vụ tại địa phương.
Người dân cho hay, mảnh đất này trước đây chỉ toàn cát, đi trên lối mòn chân bỏng rát mỗi khi gió Lào về. Nay có những cầu thênh thang vượt sông, người Bảo Ninh thực sự đã đổi đời. Họ nói nhờ ơn Đảng mà quê Mẹ Suốt có được như ngày hôm nay.

Tượng đài Mẹ như một nhân chứng của lịch sử đau thương mà oai hùng, nhắc nhở thế hệ mai sau quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc bền vững.
Ông Lại Thanh Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho biết, hiện số tàu cá trên địa bàn 492 chiếc, sản lượng đánh bắt hơn 10.387 tấn/năm, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người mỗi tháng. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là từ năm 2019 đến nay, xã không còn hộ nghèo.
Một luồng gió mới đang đưa bán đảo Bảo Ninh đến cơ hội mới, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đã có hàng chục dự án đầu tư vào đây với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Bờ biển đẹp, yên bình đã níu chân nhiều nhà đầu tư lớn đến với bán đảo này.
Nổi bật là khu du lịch Sun Spa và Biển Vàng, Celina Peninlula, Duy Tân… và 8 khu đô thị đã đi vào hoạt động cùng sân Golf, khu sinh thái đã tạo điểm nhấn về quy hoạch, kiến trúc, mỗi năm đón hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế đến du lịch, nghỉ dưỡng, mang lại nguồn thu lớn cho Bảo Ninh trong phát triển về kinh tế, xã hội.

Một góc bán đảo Bảo Ninh hôm nay.
Trước đây Bảo Ninh là một khu vực biệt lập, đường đất đỏ, đi trên cát, phương tiện chủ yếu để người dân giao thương với bên ngoài là những chiếc đò ngang gắn máy. Thế mạnh của dải đất vàng ven biển cùng tầm nhìn của Tỉnh ủy Quảng Bình được biến thành hành hành động, những cây cầu nối đôi bờ Nhật Lệ đã hình thành, góp phần đưa bán đảo Bảo Ninh phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội.
Dòng sông Nhật Lệ đã chứng kiến và hứng chịu và chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Nay hai bên bờ sông là những con đường rộng trãi dài thênh thang, những tòa nhà cao ốc, dãy nhà phố khang trang hiện đại. Quê hương Mẹ Suốt giờ là những khu đô thị phức hợp đẳng cấp quốc tế quy mô, hứa hẹn là điểm nhấn đột phá cho diện mạo Quảng Bình trong tương lai.

Quê hương Mẹ Suốt thay đổi từng ngày.
Vượt cầu Nhật Lệ 1 trở về đường Quách Xuân Kỳ, những hàng cây xanh tỏa bóng mát uốn lượn theo bờ sông đến tận Tượng đài Mẹ Suốt tạo cảm giác yên bình níu chân khách...
Trong dòng chảy lịch sử sẽ không còn tên tỉnh Quảng Bình, nhưng chiến công của Mẹ Suốt với những chuyến đò đưa bộ đội qua sông, cùng quân dân Đồng Hới bắn rơi 14 máy bay Mỹ và 5 tàu chiến Mỹ bị bắn chìm, cháy tại biển Nhật Lệ 60 năm về trước, chắc chắn vẫn còn vang mãi trong thế hệ hôm nay và mai sau về một thời lịch sử đau thương nhưng rất đáng tự hào.
Mẹ Suốt (tên thật Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1908) - người đã cùng với quân dân Đồng Hới bắn rơi 14 máy bay Mỹ trong hai ngày 7 và 8/2/1965 và 5 tàu chiến Mỹ bị bắn chìm, cháy tại biển Nhật Lệ. Năm 1967, Mẹ Suốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1968, Mẹ Suốt hy sinh anh dũng dưới bom đạn của giặc Mỹ khi đang làm nhiệm vụ.