Quê hương của lối đánh đặc công
Cách đây 77 năm, ngày 19-3-1948, trận đánh Tháp canh cầu Bà Kiên (nay thuộc phường Thạnh Phước, TP.Tân Uyên) đã mở ra một hình thức tác chiến mới, đó là lối đánh đặc công, “lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”. Chiến thắng này mãi là niềm tự hào của quân và dân TP.Tân Uyên cũng như Bình Dương; là một minh chứng cho trí tuệ, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong kháng chiến chống quân xâm lược.
Vào thời điểm năm 1948, trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, thực dân Pháp thực hiện chiến thuật Đờ La tua, xây dựng hàng ngàn đồn bốt, tháp canh trên các trục lộ nhằm mục đích bảo vệ đường giao thông, cắt đứt giao thông liên lạc đường bộ của lực lượng kháng chiến... Lúc này, phía ta chưa có một loại vũ khí nào phá tháp canh nên cần phải tìm cách đánh mới. Tháp canh cầu Bà Kiên được chọn và giao cho tổ du kích do ông Trần Công An chỉ huy thực hiện trận đánh để mở đầu cho việc đánh các tháp canh tiếp theo. Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên ngày 19-3-1948 đã gây tiếng vang lớn, mở ra tiền đề cho việc tổ chức lực lượng chuyên biệt, tiêu diệt địch trong các tháp canh trên chiến trường Nam bộ; là một minh chứng cho lối đánh thông minh, mưu trí, dũng cảm và sáng tạo, được xây dựng trên cơ sở lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của lực lượng kháng chiến.
Từ chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên, quê hương Tân Uyên đã vinh dự trở thành cái nôi, đánh dấu sự hình thành ban đầu một binh chủng mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là Binh chủng Đặc công với truyền thống: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời; mưu trí sáng tạo; đánh hiểm thắng lớn”. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân Uyên luôn đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Kết cấu hạ tầng đã và đang được đầu tư đồng bộ; kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao; diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao… Hôm nay, di tích Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho thế hệ trẻ tiếp bước cha ông, thi đua rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới…