Quang Tèo: 'Nhiều người tưởng tôi giàu có, thực ra đang nợ tiền ngân hàng'
NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) cho biết nhiều người tưởng anh giàu, nhưng thực ra vẫn nợ ngân hàng.
Trong lần chia sẻ với PV VietNamNet, đạo diễn Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu) tiết lộ Quang Tèo có 3-4 căn nhà, vài mảnh đất và hàng chục tỷ đồng tiết kiệm.
Quang Tèo được cho là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên ở Nhà hát Kịch Quân đội mua ô tô. Hiện anh sở hữu khoảng 9 chiếc. Nam nghệ sĩ không chỉ nhiều tài sản mà còn đắt show, sáng ở Bắc Kạn, chiều Đà Nẵng, tối TPHCM.
Nghệ sĩ Quang Tèo.
- Đóng vai đại gia nhiều nên "vận vào đời", anh là đại gia trong làng hài?
NSƯT Chí Trung từng đến nhà tôi quay TikTok nên đùa vậy. Nhiều người xem video tưởng thật mà kỳ thực tôi vẫn đang nợ ngân hàng.
Tôi có nhà ở Thạch Thất (Hà Nội), thỉnh thoảng gia đình về chơi hoặc tụ tập bạn bè. Nhà mua từ mấy chục năm trước, sau này Nhà nước làm đường và các nhà máy, giao thông thuận tiện nên giá tăng.
Căn shophouse ở Mỹ Đình, gia đình tôi sống hơn chục năm, gần đây được doanh nghiệp thuê làm địa điểm kinh doanh. Họ nói sẽ thuê cho tôi biệt thự để ở, mỗi tháng tôi còn dư 20-30 triệu đồng. Nghĩ đến cảnh ở nhà thuê, tôi vay thêm mua chung cư, hiện vẫn nợ ngân hàng.
Nhờ chăm chỉ, cuộc sống của gia đình tôi không vất vả. Tôi sống rất nông dân, từ tính cách tới ngoại hình, chứ không phải đại gia. Chẳng hạn tôi có "bệnh" sướng không chịu được, là không thể ngồi sau tay lái của ai nên chạy show từ tỉnh này sang tỉnh khác, tôi cũng tự lái xe. Mệt sẽ dừng chợp mắt một chút rồi đi tiếp. Không đi diễn, ở nhà tôi cũng không nghỉ ngơi được, phải luôn chân luôn tay mới chịu.
Quang Tèo nhận mình có phong cách sống rất "nông dân".
- Làm thế nào mà anh nhiều năng lượng tới vậy?
Đồng nghiệp thắc mắc sao tôi nhiều năng lượng, họ cười không đã mệt rồi. Tôi vẫn dạy học trò, làm nghề gì cũng phải yêu, phải hy sinh nhiều, nghề sẽ trả lại thành quả. Tôi chỉ làm nghệ thuật, không có thời gian cho việc khác. Càng đi diễn vùng sâu vùng xa, khán giả càng yêu quý, tôi càng phải cố gắng.
Trước khi theo nghiệp diễn, chú họ xin cho tôi học lớp thuyền trưởng tàu viễn dương - ngành "hot" và lương cao hồi đó. Cả họ ngăn cản tôi làm diễn viên vì vẻ ngoài xấu, chẳng có tố chất nghệ sĩ, lại lông bông. Bỏ qua mọi lời khuyên, tôi theo đến cùng đam mê của mình.
Tổ nghiệp thương, đến giờ khi đã nghỉ hưu, một tháng tôi diễn 25 ngày. Nhiều khi tôi chỉ ăn cơm nhà vài bữa, còn lại ăn trên đường, có lúc nhai lương khô cho kịp lên sân khấu. Vất vả vậy nhưng tôi chưa bao giờ kể với vợ con vì đó là niềm vui của mình.
Bù lại, tôi được sự yêu thương, hỗ trợ của người hâm mộ, bạn bè. Chẳng hạn, tôi xây nhà hết 5 tỷ, họ giúp đỡ một nửa rồi.
- Nhiều người yêu mến, cát-sê của anh hẳn rất cao?
Hiện tại, tôi làm nghề không còn nặng mục đích kiếm tiền mà để trả ơn Tổ nghiệp, khán giả và thỏa mãn đam mê. Có phim, cát-sê không đủ tiền trang phục, tôi vẫn miệt mài diễn.
Khi đạo diễn Hoàng Nam mời vào vai Mõ Làng trong Đèn âm hồn, đọc kịch bản tôi biết quay rất vất vả song vẫn nhận lời. Tôi đi về Hà Nội - Cao Bằng 4 lần để đóng các cảnh. Vừa đi vừa lẩm bẩm kịch bản nên quá tốc độ, tôi về kiểm tra bị phạt nguội 3 lần (cười). Cát-sê không đủ tiền phạt nhưng ngay từ khi nhận lời, tôi không quan trọng chuyện đó.
Mới đây, đóng phim hài Tết, diễn hăng quá tôi ngã thật, rách đôi giày mới mua, đúng bằng tiền cát-sê nhưng vẫn vui.
Ảnh: NVCC