Quảng Nam, người dân bức xúc vì 4 năm chưa làm xong tuyến đường tái thiết vùng sạt lở
Cuối năm 2020, miền núi Quảng Nam hứng chịu đợt thiên tai thảm khốc. Riêng xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) có 13 người chết/mất tích, hạ tầng giao thông các xã vùng cao của Phước Sơn bị phá hủy nghiêm trọng. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư khẩn cấp gần 300 tỷ đồng để xây dựng cầu đường cho các xã vùng cao huyện Phước Sơn bị thiên tai. Nhưng đến thời điểm này, đã hơn 4 năm sau đợt lũ quét kinh hoàng, tuyến đường vào các xã vùng cao của huyện Phước Sơn vẫn chưa làm xong khiến dư luận bức xúc.

Hiện trang sau hơn 4 năm vẫn ngổn ngang trên tuyến Phước Công - Phước Lộc khiến người dân ngao ngáng.
Tiến độ mới được khoảng 50%
Sau thiên tai, các tuyến đường liên xã của huyện Phước Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Các nền đường bị đứt gãy, sạt lở khiến cho việc đi lại của người dân bị ách tắc. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phê duyệt dự án khôi phục tái thiết các tuyến đường: ĐH1 (xã Phước Kim đến xã Phước Thành); ĐH2 (xã Phước Thành đến xã Phước Lộc); ĐH5 (xã Phước Công đến Phước Lộc). Sau khi được bố trí vốn, UBND huyện Phước Sơn tiến hành các thủ tục liên quan và bắt đầu thi công từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các tuyến đường này vẫn còn đang dang dở.
Giữa những ngày tháng 3 vừa qua, chúng tôi có chuyến công tác đến các xã vùng cao Phước Công, Phước Lộc, Phước Thành của huyện Phước Sơn. Thời tiết nắng ráo, nhưng trên công trình chỉ có vài ba công nhân có mặt. Trên tuyến ĐH5 từ xã Phước Công đi Phước Lộc, một tốp khoảng 5 người đang thi công phần móng của ống cống; tiếp đến trên tuyến ĐH2, 3 công nhân đang cắm cúi đổ bê-tông mặt đường, gần đó, một máy trộn bê-tông với 2 công nhân đang hì hục đưa từng bao xi-măng, đá, nước đổ vào máy để trộn. Nhìn thấy cảnh đó, một người đi đường dừng lại ngán ngẩm: “Đường cả trăm tỷ mà làm như thế này không biết đến năm nào mới xong!”.


Nhiều đoạn đường bị đứt gãy phải làm cầu nhưng nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Trên công trình những ngày giữa tháng 3 nhưng không một bóng người.
Theo người dân, tuyến đường dang dở khiến cho việc giao thương buôn bán, phát triển kinh tế của họ trở nên rất khó khăn. “Đừng nói gì nhiều, có 2 thứ ảnh hưởng trực tiếp nhất là vật liệu xây dựng vốn đã cao nay lại càng cao hơn, do đường đi khó khăn, chi phí vận chuyển tăng gấp đôi. Thứ 2, các nông sản của người dân làm ra bị tiểu thương ép giá. Họ bảo, đường quá xấu, trừ chi phí vận chuyển nên chỉ lấy được giá đó. Không bán được giá cao, đành cắn răng mà chịu!”, ông Hồ Văn T. (trú thôn 3, xã Phước Lộc) cho hay.
Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, tuyến đường đoạn Phước Kim – Phước Thành có tổng mức đầu tư được phê duyệt 150 tỷ đồng. Ngày khởi công bắt đầu từ 8-1-2022, cho đến nay giá trị khối lượng đạt được hơn 53%; tuyến đường Phước Thành – Phước Lộc được phê duyệt với tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng. Khởi công từ ngày 6-5-2022, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành được hơn 55% giá trị hợp đồng. Đáng nói, tuyến Phước Công – Phước Lộc được phê duyệt tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Ngày khởi công là 25-4-2022, đến nay giá trị khối lượng mới đạt hơn 37% giá trị hợp đồng.


Nhiều đoạn trên tuyến Phước Lộc - Phước Thành ngổn ngang đất đá.
Giải thể cấp huyện thì ai làm?
Giải thích về việc chậm trễ này, ông Lê Quang Trung – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho rằng, trong quá trình thi công các dự án bị gián đoạn do ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng chung đến tiến độ. “Các công trình nằm ở các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc là các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, địa hình rất phức tạp, đường vận chuyển vật liệu khó khăn. Thời tiết trong năm 2022, cuối năm 2023 và những tháng trong quý 3, quý 4 năm 2024 diễn biến phức tạp, mưa nhiều, nhất là vào buổi chiều nên các đơn vị thi công gặp khó khăn trong việc triển khai công việc”, ông Trung nói.
Cũng theo ông Trung, trong thời gian từ khi khởi công dự án đến nay, giá vật tư, vật liệu, xăng dầu tăng cao. Đặc biệt từ cuối năm 2022, giá cát, đá xây dựng tăng đột biến; tại địa phương lại không có mỏ vật liệu, vật liệu cát xây dựng rất khan hiếm, tất cả đều phải lấy từ các địa phương khác như huyện: Nam Giang, Quế Sơn, Hiệp Đức và tỉnh Kon Tum nên rất khó khăn và tốn nhiều thời gian vận chuyển tới công trình. “Ngoài ra, nhiều đơn vị liên doanh trong việc thi công cũng có năng lực kém khiến cho tiến độ của các dự án này bị chậm trễ. Huyện đã có rất nhiều buổi đối thoại, làm việc với các đơn vị này nhưng vẫn chưa khắc phục được”, ông Trung lý giải thêm.


Trên công trình hàng trăm tỷ đồng nhưng chỉ có vài công nhân thi công.
Trước việc chậm trễ trên, UBND huyện Phước Sơn đã có văn bản đề nghị gia hạn tiến độ dự án. Đến nay, các công trình này đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận gia hạn đến ngày 31-12-2025 hoàn thành.“Năm 2025, huyện Phước Sơn không triển khai đầu tư công trình mới mà tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi thì triển khai nhanh, thời tiết không thuận lợi thì yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp phù hợp theo tiến độ đã cam kết với UBND huyện”, ông Trung nói thêm.
Tại cuộc họp mới đây về các công trình chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đối với các tuyến đường chậm tiến độ này, UBND tỉnh đã chấp thuận để lùi thời gian hoàn thành, nhưng cần lưu ý phải đảm bảo đúng tiến độ như đã cam kết. “Sau thời gian này sẽ không còn bất cứ lý do nào để biện minh cho việc chậm trễ. Bằng mọi cách phải hoàn thành con đường để cải thiện đời sống của người dân nơi đây”, ông Dũng đề nghị.

Có đoạn đã đỗ bê-tông được một bên nhưng phần còn lại nhiều tháng qua vẫn chưa được triển khai.
Đối với việc nhiều người dân lo lắng về việc sắp tới sẽ giải thể cấp huyện thì ảnh hưởng tới tiến độ thi công của các dự án nói chung và các tuyến đường liên xã vùng cao Phước Sơn nói riêng, tuy nhiên ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, việc giải thể cấp huyện sẽ không ảnh hưởng gì đến tiến độ dự án. “Giải thể huyện thì còn cấp xã làm. Những cán bộ này vẫn sẽ ở đó để hoàn thành công việc của mình. Không cấp này thì cấp khác làm, nên người dân đừng quá lo lắng”, ông Dũng nói.