Quảng Nam: Người dân bàng hoàng trước thông tin người mẹ sát hại con ruột
Trước thông tin Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố và bắt tạm đối tượng Tô Thị Ty Na về hành vi 'Giết người', sự việc đã khiến người dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bàng hoàng, xôn xao bàn tán vì người mẹ đã sát hại con ruột để nhận tiền bảo hiểm.

Lực lượng Công an đọc quyết định bắt đối tượng Tô Thị Ty Na. Ảnh: Công an cung cấp.
Trưa 6/4, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà số 32/11 ở đường Nguyễn Duy Hiệu, khối phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, đây là nhà của bà Tô Thị Ty Na (44 tuổi), kẻ đã bị khởi tố, bắt giam tối 5/4 (sau hơn 2 năm sát hại con ruột để trục lợi tiền bảo hiểm). Tại đây, người dân bàn tán xôn xao câu chuyện người mẹ nhẫn tâm sát hại con ruột của mình khiến nhiều người phẫn nộ về việc làm của đối tượng Na.
Bà Nguyễn Thị V. ở thị trấn Hà Lam chia sẻ, sự việc xảy ra đã 2 năm, nhưng nay đã được phục hồi điều tra và tìm ra nghi phạm chính là người mẹ ruột, khiến người dân ở đây rất bất ngờ, bởi mọi người không nghĩ, mẹ ruột sao lại nỡ ra tay sát hại con ruột của mình như vậy. Ông bà ta có câu “hổ dữ không ăn thịt con” mà sao bà này lại quá tàn độc, mất nhân tính. Tôi mong sao pháp luật phải xử lý nghiêm khắc”.

Ông Nguyễn Đình Hải nói về đối tượng Tô Thị Ty Na ở địa phương. Ảnh: Chí Đại.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Hải, Khối phố trưởng khối phố 3, thị trấn Hà Lam cho biết, trước cái chết của 2 con bà Na (cháu Hi. và cháu Ho.), người dân đã đặt câu hỏi, tại sao sự việc lại xảy ra trùng lặp, cả 2 cháu đều chết vì bị ngạt khí như vậy? Thế nhưng rồi 2 năm qua điều tra cũng chưa thấy công bố kết luận. Nhưng rất bất ngờ cách đây mấy ngày, lực lượng Công an đến nhà kiểm tra và đưa bà Tô Thị Ty Na đi thì người dân tiếp tục bàn tán xôn xao. Và sau đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Na, khiến cho bà con ở đây rất hoan nghênh khi sự việc sáng tỏ.
“Lực lượng Công an đã kết luận rõ ràng sự việc, trắng ra trắng, đen ra đen, không bỏ lọt tội phạm là thật đáng mừng, để khỏi đồn thổi lung tung. Việc làm của bà Na rất tàn nhẫn, đáng phẫn nộ. Vì tiền mà bà Na đem chính con ruột của mình ra làm chuyện không thể tin được”, ông Nguyễn Đình Hải nói.
Còn ông Tô Đình Lộc (bố ruột của Tô Thị Ty Na) cho biết: “Từ khi Na đi lấy chồng thì ít khi về nhà, ít tiếp xúc với gia đình, lâu lâu mới về thăm bố mẹ rồi đi. Sau khi nghe sự việc, tôi cũng không thể tưởng tượng được. Vì Na nó không ở với vợ chồng tôi nên cũng không rõ lúc xảy ra sự việc như thế nào. Nhưng nay sự việc đã rõ ràng như vậy thì phải đền tội chứ biết làm sao”.

Bà Nguyễn Thị Bích Tâm nói về câu chuyện của đối tượng Tô Thị Ty Na. Ảnh: Tấn Thành.
Bà Nguyễn Thị Bích Tâm, ở trấn thị Hà Lam, là cô ruột của 2 cháu bé tử vong cho hay: “Năm 2021, khi đứa con đầu tiên của bà Na bị chết ngạt nước, gia đình tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đây là điều rủi ro, số phận của cháu. Nhưng đến khi nhận tin đứa cháu thứ 2 cũng bị chết vì ngạt nước và lúc đến hiện trường nhận thấy, xô loại 120 lít nước thấp hơn cháu Hi. Mà gây cho cháu ngạt nước tử vong thì quá bất thường, nên tôi đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo”.
Theo bà Tâm, từ trước khi anh trai bà là chồng của bà Na mất, bà Na vốn đã là người lười lao động. Năm 2019, anh trai bà Tâm mất để lại cho gia đình chiếc ô tô 7 chỗ và căn nhà nhưng sau một thời gian, bà Na bán cả xe lẫn nhà tiêu sạch tiền.
“Gia đình bên tôi (bên nội) có cho 2 con của bà Na một mảnh đất trị giá trên thị trường hơn 700 triệu đồng, nhưng cuối năm 2024 bà ta cũng đem bán hơn 400 triệu đồng để chi tiêu. Năm 2021, sau khi cháu Hi. mất, bà Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Có tiền bà ta thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái”, bà Tâm nói.
Khi phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi về việc, tại sao trước đây khi cháu bé tử vong, Công an Thăng Bình đã điều tra và sau đó tạm đình chỉ vụ án? Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời điểm đó Công an huyện Thăng Bình kết luận chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cháu bé. Đang trong quá trình điều tra thì hết thời hạn giải quyết. Vì vậy Công an huyện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.

Ngôi nhà của bà Tô Thị Ty Na từng ra tay sát hại con ruột mình. Ảnh: Chí Đại
Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết: Về việc trục lợi bảo hiểm của người mẹ, nhận bao nhiêu tiền, hiện đang làm rõ. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trước mắt mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tô Thị Ty Na.
Trước đó, ngày 6/4/2025 Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin “Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ sát hại con ruột” về vụ việc trên.