Quân và dân Tây Nguyên chung tay xóa nhà tạm - Bài 3: Vững mái nhà, sáng niềm tin

Những căn nhà mới không chỉ che nắng, chắn mưa, mà còn mở ra niềm tin, hy vọng cho hàng ngàn hộ nghèo nơi đại ngàn Tây Nguyên. Từ gian khó đến đổi thay, phía sau hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là cả một hệ thống chính trị đồng lòng, quân dân hòa nhịp và lòng người ấm lại từng ngày.
An cư lạc nghiệp, đổi đời từ mái nhà vững chắc
Chúng tôi đến xã N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đúng lúc chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà mới cho các hộ nghèo và cận nghèo đang gặp khó khăn về chỗ ở. Trong nắng sớm cao nguyên, giữa tiếng cười nói vang lên rộn rã và ánh mắt rạng ngời của bà con, chúng tôi cảm nhận rất rõ niềm vui vỡ òa của những người vừa bước qua giấc mơ có được mái ấm vững chãi.
Những căn nhà kiên cố khang trang vừa được dựng lên không chỉ bằng xi măng, gạch ngói, mà được xây nên từ sự đồng lòng của chính quyền, sự sẻ chia của cộng đồng và bao tấm lòng hảo tâm từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương. Người góp tiền, người góp sức, người góp ngày công, tất cả cùng thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới ấm áp và bền vững hơn cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau hơn một tháng thi công, bốn căn nhà của ông K’Phông (thôn Đoàn Kết), bà Cil Ỹu Ha Bê và bà Cil Pam K’Gơn (thôn Bon Rơm), ông K’Đàn (thôn Bia Ray) đã hoàn thiện, sạch đẹp và sẵn sàng chào đón chủ nhân trở về an cư. Với tổng kinh phí xây dựng lên tới 730 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 200 triệu, phần còn lại được huy động từ các nguồn xã hội hóa cùng sự đối ứng của chính các gia đình, những căn nhà này là minh chứng cho một nỗ lực lớn, bền bỉ và đầy tính nhân văn.
Trong lễ bàn giao, giữa vòng tay sẻ chia, lãnh đạo xã N’Thôn Hạ không giấu được xúc động khi chia sẻ niềm vui với các hộ dân. Họ không chỉ chúc mừng các gia đình có chốn đi về ổn định, mà còn gửi gắm kỳ vọng: từ mái nhà mới hôm nay sẽ mở ra hành trình mới, hành trình của sự nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững.

Các chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng chung tay giúp dân xây dựng nhà

Huyện Đức Trọng bàn giao nhà cho gia đình bà Cil Pam K’ Gơn
Tương tự, tại tỉnh Kon Tum, xã Đắk Ring nằm nép mình giữa núi rừng huyện Kon Plông, là một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh. Địa hình đồi núi dốc đứng, đường sá cách trở. Ở đây, đến 98% là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của bà con gắn bó với rẫy nương, trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ, chỉ đủ lo ba bữa cơm đạm bạc qua ngày. Giấc mơ về một căn nhà vững chãi giữa đại ngàn đối với nhiều gia đình nơi đây vẫn còn là điều xa xỉ.
Thế nhưng, nhờ sự quan tâm từ Bộ Công an, giấc mơ ấy đang từng bước thành hiện thực. Ông Nguyễn Đình Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ring, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum nhấn mạnh: Từ nguồn kinh phí của Bộ Công an xã Đắk Ring được triển khai xây dựng 115 căn nhà tặng bà con, đến nay đã hoàn thành 80%, chúng tôi phấn đấu 20% còn lại hoàn thiện vào cuối tháng 5.
Trong niềm vui hân hoan, chị Y Ngạn, một hộ dân ở xã Đắk Ring rạng rỡ khoe với đoàn công tác Công an tỉnh Kon Tum khi được đến thăm hỏi, động viên: "Căn nhà của em vừa xây xong, giờ đang dọn dẹp để dọn vào ở. Em vui lắm, vì từ nay không còn phải hứng nước mưa dột nữa, mưa to cũng không phải chạy sang nhà hàng xóm xin trú nhờ. Nhà em được hỗ trợ 60 triệu đồng, em vay thêm 40 triệu từ ngân hàng chính sách xã hội để xây cho khang trang hơn".
Dưới mái nhà mới còn thơm mùi vữa, gia đình chị Y Ngạn như được tiếp thêm động lực để khởi đầu một chặng đường mới và không còn thấp thỏm lo lắng trước mùa mưa, không còn những đêm co ro giữa bốn bề dột nát. Và quan trọng hơn cả, sau khi có nơi an cư, chị cùng chồng bắt đầu nghĩ đến việc ổn định kế sinh nhai.
“Cán bộ khuyến nông lên tận nhà, chỉ mình cách trồng rau trái vụ, nuôi gà, nuôi heo để tăng thu nhập. Giờ nhà em cũng có vườn rau nhỏ, có đàn gà hơn chục con, có hướng làm ăn rồi, không còn phải trông chờ hoàn toàn vào rẫy mì nữa”, chị Y Ngạn nói, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.
Nếu như giai đoạn đầu, chương trình chỉ đặt mục tiêu “có chỗ ở”, thì giờ đây, hiệu quả thực tế đã vượt xa kỳ vọng. Nhà ở kiên cố đã tạo ra bước ngoặt rõ rệt trong đời sống người dân: Tinh thần ổn định, sinh kế khởi sắc, trẻ em được học hành chu đáo hơn, người lớn mạnh dạn đầu tư sản xuất.
Đáng mừng hơn, tỷ lệ trẻ em đi học đầy đủ trong các buôn có nhà mới tăng rõ rệt. Không còn cảnh nghỉ học vì mưa, vì nhà dột, vì không có chỗ học bài. Đặc biệt, chương trình còn thắp sáng những giá trị nhân văn sâu sắc. Không ít chiến sĩ công an, bộ đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ dựng nhà đã giữ mối liên hệ thân tình với hộ dân. Họ trở thành người bạn, người anh, người con trong lòng đồng bào. Tình quân dân vốn đã bền chặt nay càng keo sơn, sâu nặng hơn bao giờ hết.
Mệnh lệnh từ trái tim
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ" trong việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Thủ tướng cũng khẳng định, nhiệm vụ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là trách nhiệm cao cả của cán bộ, đảng viên đối với người dân, là tình cảm tương thân, tương ái xuất phát từ trái tim, nên nặng nề mấy cũng phải làm, khó khăn, thách thức mấy cũng phải vượt qua, phức tạp mấy cũng phải xử lý, vướng mắc mấy cũng phải tháo gỡ, làm việc với tất cả tấm lòng, trái tim, khối óc của mình với những người nghèo, khó khăn đang ở trong nhà tạm, nhà đột nát.
Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh sự quan trọng của sự đoàn kết toàn dân tộc, trong đó mỗi người dân, mỗi địa phương đều có trách nhiệm đóng góp vào công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các địa phương phải nỗ lực hết mình, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với tinh thần quyết tâm cao, không chỉ để đạt được mục tiêu mà còn để thể hiện sự đoàn kết, thương yêu nhau trong cộng đồng.

Trung tướng Phạm Thế Tùng trao chìa khóa nhà tượng trưng cho đồng bào nhận hỗ trợ nhà mới.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Kon Tum cắt băng khánh thành nhà mới cho gia đình chị Y Lan.
Nhìn lại thời gian qua, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Tại tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 6/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.088 căn xây mới và 311 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng. Ngoài số lượng theo kế hoạch, một số huyện, thành phố đã huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ vượt chỉ tiêu. Hiện nay, TP. Bảo Lộc, huyện Lạc Dương và huyện Bảo Lâm đã hoàn tất chương trình; các huyện còn lại đang tăng tốc để kịp hoàn thành trước hạn 30/6/2025.
Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là việc xây dựng nhà ở, mà còn là một cuộc cách mạng đầy tính nhân văn. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh Lâm Đồng đã huy động được trên 68,8 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa, tạo ra hơn 1.170 căn nhà mới và sửa chữa cho những hộ nghèo, cận nghèo. Đây là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.
Tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái cho biết, trong năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để triển khai chương trình, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai sẽ là những yếu tố then chốt để hoàn thành mục tiêu này.
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống.
Mới đây, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Thượng tá Tạ Văn Chất, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện Đơn Dương và huyện Đạ Huoai. Trong đó, một hộ dân tại xã Lạc Xuân (huyện Đơn Dương) được hỗ trợ 25 triệu đồng; hai hộ tại thị trấn Cát Tiên (huyện Đạ Huoai) mỗi hộ nhận 35 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ này là điều kiện quý báu giúp các gia đình cải tạo nơi ở, dựng xây mái ấm khang trang, kiên cố và an toàn hơn.
Kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh thông qua hoạt động trích một ngày lương để ủng hộ Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.
Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao tặng tổng cộng 950 triệu đồng cho 19 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Phi Liêng và Đạ Rsal (huyện Đam Rông), với mức 50 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, hai cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng/người để cải thiện điều kiện nhà ở.
Những hoạt động đầy ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an đối với cộng đồng, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thúc đẩy an sinh xã hội. Qua đó, người dân vùng sâu, vùng xa có thêm động lực vươn lên, yên tâm lao động, sản xuất và thoát nghèo bền vững.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Lâm Đồng nhận được sự chung tay, góp sức của lực lượng công an tỉnh
Trong khi đó, tại tỉnh Kon Tum, với sự nỗ lực, phấn đấu về đích trước so với mục tiêu đề ra, toàn lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai xóa gần 1.300 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 97% kế hoạch, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của bà con khi tỉnh nhà bắt đầu vào mùa mưa kéo dài.
Huyện Kon Plong là huyện được triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát nhiều thứ 3/9 huyện, thành phố. Với tổng số 375 hộ nghèo, hộ cận nghèo được tặng nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, bằng quyết tâm chính trị cao nhất của toàn huyện đã triển khai 325 căn, đã hoàn thành và tặng 178 căn nhà mới cho bà con.
Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Trung ương và địa phương phát động, Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, vận động, tổ chức quyên góp, ủng hộ; Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lên phương án hỗ trợ, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo 100% các hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Trên cơ sở tiến độ, lộ trình đề ra ngay từ ban đầu, Công an tỉnh Kon Tum cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ của Bộ Công an một cách hiệu quả nhất, đến nay đã hoàn thành đạt 97% kế hoạch và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu về đích trước so với mục tiêu đề ra.
Phát biểu tại lễ ra quân xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát, xây dựng nhà tặng đồng bào các tỉnh Tây Nguyên được tổ chức tại xã Đăk Blà, TP. Kon Tum (Kon Tum), Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã huy động nguồn lực từ cán bộ, chiến sĩ để đóng góp cho chương trình, hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ.
Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ 362 tỉ đồng cho các tỉnh Gia Lai và Cao Bằng để thực hiện chương trình này. Tiếp nối chương trình ý nghĩa này, Bộ Công an đã huy động và bàn giao 84 tỉ đồng để giúp tỉnh Kon Tum xóa 1.400 căn nhà tạm, nhà dột nát.
Trung tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Bộ Công an cam kết phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên để tiếp tục vận động sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, triển khai mạnh mẽ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn cho biết: Toàn tỉnh có 2.752 căn nhà tạm và nhà dột nát cần sửa chữa hoặc xây mới. Đến nay, tỉnh đã xóa 1.776 nhà tạm, nhà dột nát với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn xây mới và 30 triệu đồng/căn sửa chữa. Dù gặp nhiều khó khăn do ngân sách địa phương hạn hẹp song tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu xóa bỏ 100% nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 6/2025 bằng nhiều nguồn lực khác nhau.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không đơn thuần là một chủ trương chính sách, mà là một chiến dịch tổng lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội. Ngay sau khi có chỉ đạo, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Lực lượng vũ trang, bao gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, được giao nhiệm vụ chủ lực phối hợp thực hiện.
Đáng quý là không chỉ có lực lượng chức năng, lực lượng công an, quân đội, mà chính người dân cũng sẵn sàng góp sức. Nhiều già làng tự nguyện nhường phần hỗ trợ để ưu tiên hộ nghèo hơn. Có nơi, dân góp từng bao gạo, bó rau để tiếp tế lực lượng thi công.
Từ sự chung tay giữa quân và dân ấy, những căn nhà dần mọc lên giữa đại ngàn. Mái tôn sáng rực dưới nắng, nền nhà lát gạch sạch sẽ, có cửa, có bếp, có chỗ học bài cho trẻ nhỏ. Với nhiều người dân, đó là lần đầu tiên họ được sống trong một ngôi nhà đúng nghĩa.
Chương trình xóa nhà tạm không chỉ dựng nên những mái nhà, mà còn dựng lên lòng tin, khơi nguồn nội lực, và trao cơ hội đổi đời cho hàng ngàn người dân. Những mái ấm hôm nay là nền tảng để họ vững bước về ngày mai.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Kon Tum chụp hình lưu niệm tại nhà mới của hộ gia đình anh A Têng (thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Blà, TP. Kon Tum).
Thực hiện: Nhóm phóng viên Tây Nguyên
Nhóm PV