Quân đội ta - Quân đội anh hùng !

LTS: Tại chương trình gặp mặt, tọa đàm, tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội, các Anh hùng LLVT nhân dân với chủ đề 'Về nơi khởi nguồn', do Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngày 15-8 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng), các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng và nhắn nhủ với thế hệ mai sau những điều thật tâm huyết, sâu sắc... Báo QĐND trích đăng một số ý kiến của các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân và các đại biểu tham dự chương trình.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN HUY HIỆU, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

Niềm vinh hạnh lớn nhất của đời người

Trong đời binh nghiệp, tôi được vinh dự tham gia 4 chiến dịch lớn, từ Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong Chiến dịch mang tên Bác, tôi là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390, Quân đoàn 12).

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu.

Trong cuộc hành quân thần tốc từ Tam Điệp (Ninh Bình) vào Nam chiến đấu, đến khu vực Tây Trường Sơn, chúng tôi nhận được bức điện mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Tôi đã phổ biến bức điện đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Dù đang rất mệt nhưng khi nghe nội dung bức điện, anh em cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều hào hứng chỉ mong sớm đến được nơi tập kết. Chỉ sau 12 ngày đêm, chúng tôi đã vào đến khu vực tập kết và kịp tham gia mở màn chiến dịch.

Từ ngày 26 đến 29-4-1975, Trung đoàn 27 tiến đến sát Sài Gòn. Theo chỉ thị của mặt trận lúc đó, khi phát mật khẩu “Hồ Chí Minh” mà được đáp lại “muôn năm” thì đúng là của quân giải phóng. Đêm 29-4-1975, tôi cùng một đồng chí phát hiện trong khu vực hành quân có một nhà tranh đơn sơ sáng đèn. Chúng tôi phán đoán đây có thể là cơ sở của cách mạng và cùng tổ trinh sát tiến vào phát mật khẩu “Hồ Chí Minh” 3 lần, một lát sau có một bà má đưa chúng tôi vào trong nhà. Từ sự hướng dẫn của má, 4 giờ 30 phút sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục hành quân, đến khoảng 10 giờ ngày 30-4, chúng tôi đánh chiếm được bộ tư lệnh thiết giáp của ngụy ở Gò Vấp; tiếp quản 13 căn cứ của ngụy quân... Cùng với các lực lượng của ta, chúng tôi đã tạo điều kiện để các đơn vị chiếm lĩnh mục tiêu trong nội đô và liên tục giành nhiều thắng lợi, hoàn thành di nguyện của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào...”.

-----------------------------------------------

Thượng tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân VÕ TIẾN TRUNG, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng:

Dựa vào dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng LLVT nhân dân, gắn liền bảo vệ độc lập dân tộc với hạnh phúc của nhân dân nên ngay khi thống nhất đất nước, Đảng ta đã đặt ra hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc, Quân đội giữ vai trò nòng cốt, nhất là trong khắc phục hậu quả chiến tranh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Vì thế, Quân đội đã cử các lực lượng đi khắp vùng sâu, vùng xa để xây dựng kinh tế mới, hướng dẫn nhân dân thực hiện đời sống mới, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và đặc biệt là giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thượng tướng Võ Tiến Trung.

Thượng tướng Võ Tiến Trung.

Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quan điểm toàn dân đánh giặc, thực hiện chiến tranh nhân dân, đó là thể hiện sức mạnh quân sự trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực và sức mạnh của nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và Quân đội giữ vai trò nòng cốt. Muốn xây dựng nền quốc phòng toàn dân thì trước hết phải có nhân dân, phải dựa vào dân. Trong xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xây dựng Quân đội, chúng ta luôn nghĩ đến nhân dân, lấy dân làm trung tâm, làm sao cho nhân dân thực sự hạnh phúc thì nhân dân mới tin tưởng vào chế độ và từ đó mới có thể chung sức, đồng lòng xây dựng "thế trận lòng dân".

Trong tất cả nghị quyết của Đảng đều đặt vấn đề, giao nhiệm vụ cho Quân đội cùng với các ban, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đây là truyền thống của cha ông ta, vì vậy ngay trong thời bình, chúng ta phải chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngay từ sớm, từ xa; xây dựng "thế trận lòng dân", huy động sức mạnh tổng hợp để nhân dân tham gia bảo vệ, xây dựng Quân đội và cùng với Quân đội bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta chuẩn bị, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đặc biệt xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng các lực lượng "tinh, gọn, mạnh" để Quân đội thực sự là nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Đó là những yếu tố cơ bản nhất để chuẩn bị cho việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/quan-doi-ta-quan-doi-anh-hung-789693
Zalo