Quân đội nhân dân Việt Nam - sáng mãi phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'
XÃ LUẬN
Quân đội nhân dân Việt Nam - sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
(Báo Bình Phước, 22-12-2004)
BPO - Hôm nay 22-12-2004, vừa tròn 60 năm kể từ ngày Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời giữa cánh rừng đại ngàn Trần Hưng Đạo ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng và nhân dân ta. Từ đó Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta đã lấy ngày 22-12 là ngày ra đời của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng (22-12-1944). Từ 34 chiến sỹ đầu tiên, chỉ với súng kíp và vũ khí thô sơ, những trận đầu xuất quân họ đã làm cho thực dân Pháp kinh hoàng ở Nà Ngần, Phai Khắt. Được Đảng và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, lại sinh ra từ nhân dân, tiếp nhận nguồn sức sống bất diệt của nhân dân, đội quân ấy đã nhanh chóng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Phát huy truyền thống đánh giặc mấy ngàn năm của ông cha ta, đội quân ấy đã lấy ít địch nhiều, từ nhỏ phát triển lên lớn, từ du kích tiến lên chính quy, hiện đại, gần một năm sau đó họ đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất và chín năm sau làm một “Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 21 năm sau đó đội quân của Anh giải phóng quân - Bộ đội Cụ Hồ lại vượt qua mưa bom bão đạn dũng mãnh, ào ạt tiến vào Sài Gòn, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáu mươi năm một chặng đường lịch sử đã khắc ghi những chiến công chói lọi của QĐND Việt Nam anh hùng. Trong lịch sử nhân loại hiếm có một đội quân nào lại được nhân dân tin yêu chở che, đùm bọc và lấy tên vị lãnh tụ để đặt cho các chiến sỹ “biệt danh” thân thương trìu mến: “Bộ đội Cụ Hồ”. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi lẽ QĐND Việt Nam từ nhân dân mà ra, “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” và họ luôn khắc ghi trong tim điều thiêng liêng là "Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”!
Gần 30 năm đất nước thu về một mối và đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế nhưng bầu trời hòa bình của Tổ quốc thân yêu vẫn còn lởn vởn những đám mây đen của các thế lực thù địch. Bộ đội Cụ Hồ ở tất cả các quân, binh chủng từ đất liền, đến biên giới, hải đảo... vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng và nhân dân. Từ hình ảnh những chiến sỹ quân đội miệt mài trên bãi tập, làm chủ các loại vũ khí, khí tài tối tân, hiện đại; đến hình ảnh những anh Bộ đội Cụ Hồ vượt qua thác lũ, mưa nguồn cứu dân, rồi mở đường giao thông, trèo đèo lội suối đưa nguồn nước về đồng, cùng nhân dân lao động sản xuất, đưa “con chữ" đến cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao... cho chúng ta thấy QĐND Việt Nam trong thời bình vẫn sống giữa lòng dân, vui niềm vui của dân và chia sẻ gian khó cùng nhân dân. Những hình ảnh là phẩm chất trong sáng không bao giờ phai nhạt, luôn được các thế hệ chiến sỹ quân đội cách mạng phát huy. Trong chiến tranh cách mạng và trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn mãi được nhân dân tin tưởng, thương yêu và đặt cho tên gọi trìu mến nhưng rất đỗi tự hào: “Bộ đội Cụ Hồ”.