Quà gửi Trường Sa

Rời Trường Sa trở về với đất liền, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mang theo 'món quà' là cảm xúc trân trọng sâu sắc, niềm tự hào về biển đảo quê hương; ghi dấu trong tim ý chí sắt đá, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc nồng nàn của quân và dân Trường Sa.

Năm 2015, tham gia hải trình cùng tàu kiểm ngư, đoàn công tác và các đại biểu phải mất nửa tháng mới hoàn thành kế hoạch đề ra do sóng to, gió lớn ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Mặc dù thời điểm đó, các tàu kiểm ngư được xem là hiện đại nhất. Sau 10 năm, biển đảo đã xanh và đẹp hơn rất nhiều, tàu KN 491 cũng có vận tốc cao hơn xưa, 11 hải lý/giờ, đưa đoàn công tác đến với Nhà giàn DK1/16 và các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây B, Song Tử Tây, Đá Thị… an toàn và thuận lợi.

Năm nay, ngoài những món quà vật chất như ti-vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy quạt, chiếu tre… rất thiết thực mang ra các đảo, đoàn công tác còn chuẩn bị những tiết mục văn nghệ làm “quà” tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân Trường Sa, để họ thấy gần đất liền hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Trang (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) xúc động: "Chúng tôi hát cho các anh gác từng đêm giữa tiếng sóng rì rào. Chúng tôi thay lời viết trong nhật ký các anh gửi mẹ, gửi người yêu. Có người mới chỉ 20 tuổi đầu đón chúng tôi trong ngập tràn hạnh phúc cùng tiếng hát vang vọng giữa đảo nhỏ. Ánh mắt họ vẫn sáng lên niềm tin: Hậu phương đang luôn hướng về mình”.

Hay đó là những túi quà nhỏ từ người mẹ già ở quê như vài gói trà thơm, ít bánh khoai khô, phong kẹo lạc,… gom góp từ tình thương mộc mạc, gửi gắm cho những đứa con nơi đảo xa. Những món quà đến đảo không phải chỉ để sẻ chia thiếu thốn, mà là sợi dây kết nối thiêng liêng với đất liền. Trong niềm xúc động, chị Nguyễn Thị Huyên Phương (Giám đốc Đối ngoại Công ty CPXD Coteccons) nói như với chính mình: “Trường Sa, nơi những người lính hải quân ngày đêm lặng thầm giữ gìn từng tấc biển, từng ngọn sóng. Họ chính là món quà vô giá gửi đất liền, là lúc mỗi chúng ta thầm nhắc nhở mình về trách nhiệm thiêng liêng với từng rạn san hô, từng ngọn sóng quê hương, với những người lính phải đánh đổi thanh xuân, bằng máu,… cho bình yên trong từng lớp sóng”.

Đến với Trường Sa, đoàn công tác thêm thấu hiểu và cảm phục những hy sinh, gian khó mà quân dân nơi đây đã và đang trải qua trước sự khắc nghiệt của thời tiết, bão giông, sự thiếu thốn về vật chất giữa mênh mông biển cả cùng nỗi nhớ nhà, người thân nơi đất liền. Anh Long Quốc Huy (Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa) bày tỏ khâm phục: “Trong gian lao ấy, họ đã biến những khó khăn, thử thách thành động lực, xây dựng các đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện. Đó chính là món quà họ dành cho Tổ quốc”.

Trong hải trình, nước mắt và niềm tự hào đã đan xen khi đoàn công tác chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Song Tử Tây; làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực biển gần đảo Len Đao - Cô Lin; dâng hương tại Đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên thị trấn Trường Sa. Tham gia lễ chào cờ trên đảo, chị Hồ Thị Quỳnh Thơ (Công ty TNHH Phát Sóng Việt) bồi hồi: “Trong tiếng gió biển thổi ràn rạt, lá cờ đỏ sao vàng từ từ tung bay giữa nền trời xanh thẳm. Những người lính xếp hàng ngay ngắn, mắt hướng về cờ Tổ quốc, tiếng nhạc bài Quốc ca vang lên trang nghiêm và xúc động đến nghẹn ngào. Đó chính là món quà quý mà chúng ta may mắn có và tận hưởng”. Theo chị Nguyễn Thị Xuân Mai (Công ty TNHH Shinbo Vina): "Chỉ cần bạn biết chào cờ với tất cả niềm tự hào, biết lắng nghe những câu chuyện từ đảo bằng cả tấm lòng, biết trao đi một món quà nhỏ, một lá thư, một lời hỏi thăm… là bạn đang góp phần giữ gìn biển đảo quê hương”.

Còn với những người lính nơi đây, xa đất liền, xa mái ấm gia đình, họ vẫn luôn giữ vững tinh thần thép, sống đơn sơ mà đầy kiêu hãnh. Bởi phía sau họ có mẹ già sớm khuya thắp hương cầu an, có người vợ trẻ thầm lặng gánh vác cuộc sống, có đứa con thơ chờ mãi một cái ôm cha giữa đời thường. Và trong từng món quà, từng lá thư, từng lời nhắn gửi ra đảo xa là biết bao yêu thương chất chứa. Phóng viên Báo Nhân Dân đã xin phép dùng điện thoại cá nhân gọi về cho những người mẹ nơi đất liền, rồi chuyền tay đến từng người lính tình cờ bắt gặp. Như chiến sĩ Lê Văn Công (quận Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) nhắn gửi mẹ: “Mẹ ơi con là người lính, mỗi lần xem ti-vi thấy lễ chào cờ ngoài đảo, mẹ có thấy con giữa hàng quân nghiêm trang kia không? Có thể con của mẹ đang đứng, ngẩng cao đầu như ngày con chào đời”. Hay như Nguyễn Hoàng Gia Thống (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) đã nói với mẹ: “Tổ quốc gửi con ra đảo không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng cả niềm tự hào. Mẹ ở nhà chỉ cần mỗi tháng con gọi điện về bảo: “Con ơi, mẹ vẫn khỏe”, là đủ rồi!”. Và còn là lời tâm sự của Lê Tài Phát (quê Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) với mẹ mình: “Mẹ ơi con về học lái xe, rồi con cưới vợ, sinh cháu cho mẹ nha!”.

Từ đất liền, được sự đồng ý của lãnh đạo đoàn công tác, Tàu KN 491 còn mang ra đảo, nhà giàn những món quà thật sự cần thiết cho cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa; đó là những gói cà-phê, quạt sạc cá nhân, thiết bị đun sôi, chiếu sáng cá nhân, máy in, máy chiếu, photocopy… để những người đang ngày đêm giữ biển cũng cảm thấy đất liền như bên cạnh. Và còn là món quà “bất ngờ” mà đơn giản như những cuộc điện thoại sóng ngắt quãng…

Chứng kiến những giây phút xúc động ấy, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ xúc động: “Tổ quốc thiêng liêng không chỉ được bảo vệ bằng súng đạn mà còn bằng tình yêu - của mẹ, của vợ, của những đứa con. Đó là điểm tựa tinh thần để người lính nơi đảo xa vững vàng, canh giữ biển trời trong kiêu hãnh. Trở về với đất liền, chúng tôi mang món quà cho chính mình là cảm xúc trân trọng sâu sắc, niềm tự hào về biển đảo quê hương; ghi dấu trong tim ý chí sắt đá, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc nồng nàn của quân và dân Trường Sa. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối để tình cảm, sự sẻ chia của đất liền luôn hiện hữu, thường trực và mạnh mẽ hơn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây luôn cảm nhận được hơi ấm, sự đồng hành của cả dân tộc."

DƯƠNG MINH ANH

DƯƠNG MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/qua-gui-truong-sa-post883897.html
Zalo