Platini tố FIFA nợ tiền mình
Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) Michel Platini khẳng định Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) còn nợ ông 2 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 2,2 triệu USD).

Ông Michel Platini trong phiên tòa phúc thẩm tại Thụy Sĩ hôm 3/3.
Theo The Times, đây là số tiền nằm trong vụ án tham nhũng đang được phúc thẩm, kể từ khi ông Platini được tuyên trắng án về cáo buộc gian lận hồi năm 2022. “Tôi vẫn không hiểu tại sao văn phòng công tố Thụy Sĩ lại nhắm vào tôi”, Platini, người từng ba lần giành Quả bóng vàng, phát biểu khi phiên tòa bắt đầu.
Hôm 3/3, phiên tòa phúc thẩm liên quan đến Platini và cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, diễn ra tại Muttenz (Thụy Sĩ), theo yêu cầu từ Văn phòng Tổng Chưởng lý nước này. Vụ việc bắt nguồn từ năm 2015, khi ông Blatter và Platini bị cáo buộc vướng bê bối tham nhũng.
Cốt lõi của vụ án nằm ở khoản thanh toán trị giá 2,2 triệu USD vào năm 2011, do FIFA chi cho Platini – người giữ chức Chủ tịch UEFA từ 2007 đến 2015 - với danh nghĩa chuyên gia tư vấn. Cả Platini và Blatter từng được Tòa án Thụy Sĩ tuyên trắng án vào tháng 6/2022.
Khi đó, Tòa kết luận cáo buộc gian lận nhắm vào bộ đôi này "không được xác lập với mức độ chắc chắn cao”, đồng thời thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong vụ án này.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 3/3, Platini kể lại rằng ông ngạc nhiên khi Blatter hỏi về mức lương kỳ vọng để mình làm cố vấn cho vị cựu chủ tịch FIFA. “Vì không quen với công việc ở FIFA, tôi nói đại 1 triệu”, Platini cho biết. Khi Blatter hỏi “1 triệu gì?”, Platini đùa rằng “1 triệu tiền nào cũng được, tùy ông muốn: rúp, peseta hay lire”. Blatter đáp: “1 triệu franc Thụy Sĩ”.
Sự tư vấn từ Platini sau đó giúp Blatter thắng cử ghế Chủ tịch FIFA năm 1998. Cũng theo Platini, vào năm 1999, Blatter nói không thể trả ông 1 triệu ngay và hai người thỏa thuận bằng văn bản với mức 300.000 franc Thụy Sĩ. “Ông ấy bảo tôi: ‘Tôi sẽ trả phần còn lại sau, khi FIFA có tiền’”, Platini thuật lại.
Đến năm 2011, ông gửi hóa đơn đòi số tiền còn lại, nhưng công tố viên gọi đó là “hóa đơn giả” nhằm lừa đảo tổ chức. Platini nhấn mạnh: “Hợp đồng là hợp đồng, lời nói là lời nói. FIFA còn nợ tôi số tiền đó, và tôi sẽ làm mọi cách để lấy lại”.
Tuy nhiên, Blatter xác nhận trong phiên tòa phúc thẩm kể trên rằng ông và Platini có “thỏa thuận miệng” bằng lời nói, không có nhân chứng và không được ghi vào sổ sách FIFA.