Phùng Khánh Linh một mình cân 4.000 khán giả
Lần đầu đưa "Giữa một vạn tour" ra Hà Nội, Phùng Khánh Linh một mình cân 4.000 khán giả. Không khách mời, không MC, chỉ Phùng Khánh Linh hát, dẫn chuyện và thủ thỉ tâm sự với "những phân khối nhỏ" - cộng đồng fan đông đảo. Độc diễn, độc thoại nhưng Phùng Khánh Linh đã tạo nên đêm diễn đầy sinh động và cuốn hút cho tới phút cuối.

Concert mở màn trong không gian tối, Phùng Khánh Linh xuất hiện với mái tóc trắng, trang phục lông vũ và ngồi trên mô hình thiên nga đen khi thể hiện Grief is the price you pay for love. Sau phần mở đầu khán giả dành khoảng 5 phút vỗ tay cho nữ ca sĩ. Giữa một vạn tour diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia trong hai đêm 8-9/8, trước đó chỉ mất ít phút để cháy vé. Khoảng một giờ trước khi Giữa một vạn tour bắt đầu, khán phòng 4.000 chỗ đã được lấp kín. Phần đông người xem là khán giả trẻ, nhiều người thuộc nhóm đã theo dõi Phùng Khánh Linh qua các album và sản phẩm âm nhạc trước đó.



Trong hơn hai giờ, Phùng Khánh Linh trình diễn 25 ca khúc, trong đó 24 bài do cô sáng tác. Không có MC cũng không có ca sĩ khách mời, Phùng Khánh Linh chủ động dẫn dắt chương trình. Âm nhạc và cuộc đời được kết nối qua phần trình diễn “rút ruột gan” và những lời tâm sự thủ thỉ. Các ca khúc Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người mang màu sắc u tối, kết hợp ballet. Để phục vụ phần trình diễn, Phùng Khánh Linh tập ballet và thực hiện động tác trên giày mũi cứng. Thay vì phụ thuộc nhiều vào màn hình LED, ê-kíp sử dụng các mảng sáng - tối, đạo cụ và vũ đạo để tạo không gian mang màu sắc gothic.



Hiệu ứng từ khán phòng rõ hơn ở phần 2 của đêm diễn, Phùng Khánh Linh trình diễn loạt ca khúc Mùa hè 1994, Đằng sau sân khấu, Năm ngoái giờ này, Em tạm đi vắng khi anh thức giấc, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh, Trên ô cửa máy bay... Với Hôm nay tôi buồn, khoảng 4.000 người đồng loạt bật đèn flash điện thoại và hát theo. Những điểm sáng phủ kín khán phòng trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý của concert.


Phùng Khánh Linh cũng lần đầu biểu diễn trọn vẹn Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác, trước đó cô mới giới thiệu một đoạn demo và được khán giả đón nhận. Ở phần ba, nữ ca sĩ trở lại với những sáng tác có màu sắc gai góc, u tối như Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Tâm sự với đêm một mình, Khóc Blóck. Phần cuối chuyển sang không khí nhẹ và nhiều năng lượng hơn với Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.


Việc sử dụng gần như toàn bộ sáng tác của chính Phùng Khánh Linh giúp chương trình giữ được màu sắc âm nhạc tương đối thống nhất. 25 ca khúc được sắp xếp thành các phần, chuyển từ cô đơn, giằng xé sang trạng thái chấp nhận và vui tươi hơn. Phần hình ảnh cũng bám theo diễn biến này thay vì tách thành những màn trình diễn độc lập. Sân khấu chuyển cảnh mượt mà sau mỗi ca khúc, ánh sáng và đạo cụ chuyển động khớp tới từng phút khiến khán giả đắm chìm trong không gian đậm chất điện ảnh.

Phùng Khánh Linh đảm nhận concert hơn hai giờ mà không cần khách mời hỗ trợ. Bên cạnh giọng hát, cô phải xử lý vũ đạo, diễn xuất, thay đổi hình ảnh và duy trì tương tác với khán giả. Đây cũng là phép thử đáng kể về khả năng làm chủ một sân khấu quy mô hàng nghìn người. Thành công của đêm diễn cũng chứng minh sức mạnh lớn lao tiềm ẩn trong con người nữ ca sĩ bé nhỏ. Phùng Khánh Linh đặt ra thách thức không nhỏ cho đồng nghiệp trẻ muốn làm show. Không chỉ là chuyện cháy vé trong ít phút mở bán Live show ở TPHCM, Hà Nội mà là chất lượng nghệ thuật, sức hút và sự kết nối khăng khít với hàng nghìn khán giả bằng âm nhạc chữa lành và đậm màu sắc cá nhân.

Khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả vẫn nán lại trong khán phòng, đồng thanh gọi tên Phùng Khánh Linh trong lúc cô cảm ơn ê-kíp thực hiện. Nữ ca sĩ nói với người xem: “Mình chẳng thấy cô đơn nữa vì mình có nhau rồi”. Trước đó, đan xen giữa các ca khúc Phùng Khánh Linh ôn lại những tháng ngày cô đơn, thất bại hết lần này giữa lần khác ở thành phố xa lạ để theo đuổi đam mê ca hát và sáng tác. Cô cảm ơn khán giả và đã biến ước mơ ngày bé thành sự thật. Đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả là điều Phùng Khánh Linh nhiều khi chưa dám nghĩ tới. Giữa một vạn tour còn một đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 9/8.

























