Phùng Khánh Linh lấp đầy đêm nhạc 4.000 khán giả

Phùng Khánh Linh đã tổ chức thành công concert cá nhân ở Hà Nội. Khán giả lấp đầy mọi hạng vé và liên tục gọi tên nữ ca sĩ.

Tối 8/8, Phùng Khánh Linh tổ chức concert tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đêm nhạc của Phùng Khánh Linh ở được lấp đầy bởi hàng nghìn khán giả, tiếp tục cho thấy sức hút của nữ ca sĩ ở các concert cá nhân quy mô khoảng 4.000-5.000 người.

Các đêm nhạc của Phùng Khánh Linh được tổ chức với tần suất khá đều đặn nhưng vẫn duy trì lượng khán giả trung thành. Concert lần này kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút, không có khách mời hay MC. Nữ ca sĩ gần như tự mình dẫn dắt toàn bộ chương trình và hạn chế thời lượng giao lưu để tập trung vào phần trình diễn.

Hành trình của Phùng Khánh Linh

Đêm nhạc gồm 4 chương tái hiện hành trình đã qua của nữ ca sĩ. Mở màn, Phùng Khánh Linh xuất hiện trên một thiên nga đen, giữa không gian lâu đài cổ kính. Hình tượng thiên nga được cô xây dựng xuyên suốt chương trình, đồng thời gắn với nhiều sản phẩm âm nhạc trước đó.

Đêm nhạc được đầu tư về sân khấu, âm thanh, trang phục và đạo cụ, xoay quanh câu chuyện về một nàng thiên nga. Mỗi tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

 Phùng Khánh Linh xuất hiện trên mô hình thiên nga đen khổng lồ, trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Ảnh: NVCC.

Phùng Khánh Linh xuất hiện trên mô hình thiên nga đen khổng lồ, trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Ảnh: NVCC.

Khi chương đầu tiên gồm 4 ca khúc khép lại, khán giả liên tục gọi tên Phùng Khánh Linh. Đây cũng là thời điểm cô mới chính thức gửi lời chào đến người hâm mộ. Nữ ca sĩ nhanh chóng kéo gần khoảng cách với khán giả bằng cách trò chuyện thân thiện, pha trò bằng những động tác chào và màn tạo dáng hài hước.

Phùng Khánh Linh chia sẻ concert lần này là điều cô mong ước từ lâu. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi được chứng kiến hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng trong concert của mình.

Chương 2 gồm 8 ca khúc, mang màu sắc mộng mơ và sôi động hơn chương mở màn về cả concept lẫn chất liệu âm nhạc.

Đây cũng là phần Phùng Khánh Linh nhìn lại những năm đầu bước vào nghề, thời điểm cô trải qua thất bại, loay hoay và nhiều lần tự hỏi liệu bản thân đã lựa chọn đúng con đường hay chưa. Nữ ca sĩ tự nhận mình "flop" trong giai đoạn này.

Những khoảng nghỉ giữa các tiết mục liên tục được lấp đầy bởi tiếng gọi tên Phùng Khánh Linh từ khán giả. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm nhạc đến ở tiết mục Hôm nay tôi buồn, ca khúc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng và bật đèn flash, tạo nên không gian xúc động.

Phùng Khánh Linh rưng rưng trước tình cảm của người hâm mộ. Lúc này, nữ ca sĩ kể về hình ảnh một cô gái cô đơn, cặm cụi giữa con ngõ nhỏ ở Văn Chương, Hà Nội, xung quanh là ánh đèn rực rỡ và những gương mặt xa lạ.

Tới tiết mục Đằng sau sân khấu, Phùng Khánh Linh nhìn lại lá thư cô từng viết cho mẹ cách đây 9 năm, khi quyết định rời quê đến một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ.

Chọn âm nhạc làm con đường sự nghiệp, nữ ca sĩ trải qua không ít thất bại, những sản phẩm chưa được khán giả đón nhận và cả những giai đoạn hoài nghi chính lựa chọn của mình. Bản demo Đằng sau sân khấu vì thế trở thành lát cắt rõ nét về tâm trạng của Phùng Khánh Linh ở thời điểm cô đơn và chênh vênh nhất trên hành trình làm nghề.

Hình ảnh thiên nga được Phùng Khánh Linh sử dụng trong xuyên suốt concert và các sản phẩm âm nhạc trước đó. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh thiên nga được Phùng Khánh Linh sử dụng trong xuyên suốt concert và các sản phẩm âm nhạc trước đó. Ảnh: NVCC.

"Đã có lúc Linh tự hỏi sao mình cố gắng hoài vẫn chưa đủ. Đến khi tập ca khúc này, Linh lại nhớ đến câu nói, bất kỳ người nào thành công đều có hàng trăm, hàng nghìn thất bại. Hãy cố gắng theo thời gian mình sẽ được đền đáp. Mỗi lần nghe lại Đằng sau sân khấu, tôi vẫn thầm cảm ơn Phùng Khánh Linh của ngày xưa, đã có niềm tin rất lớn rằng, một ngày nào đó sẽ có thể đứng trước hàng vạn khán giả và hát lên những ca khúc của mình", nữ ca sĩ tâm sự.

Những câu chuyện phía sau hành trình âm nhạc đầy gian nan với vô số lần nghi hoặc bản thân, thậm chí muốn bỏ cuộc của nữ ca sĩ khiến không ít khán giả xúc động và rơi nước mắt.

Một mình làm chủ sân khấu

Chương 3 mở đầu bằng Anh là thằng tồi. Phùng Khánh Linh đưa những ca khúc trong Giữa một vạn người lên sân khấu lớn. Vở ballet Hồ thiên nga trở thành cảm hứng chủ đạo cho chương này. Thông qua âm nhạc, nữ ca sĩ khắc họa những trạng thái cảm xúc dữ dội của một cô gái trong mối quan hệ độc hại, đầy day dứt, trước khi đi đến sự giải thoát và bình yên.

Sân khấu được hỗ trợ bởi hệ thống đạo cụ đen trắng, một thanh gươm lớn đặt ở trung tâm cùng những dải vải dài, góp phần tạo nên không gian giàu tính thị giác.

Concert khép lại bằng chương 4 với các ca khúc Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm mãCảm ơn người đã thức cùng tôi. Nếu những phần trước lần lượt tái hiện các cung bậc cảm xúc và chặng đường âm nhạc của Phùng Khánh Linh, chương cuối mang màu sắc như một lời khẳng định về sự trưởng thành.

 Phùng Khánh Linh dành tặng khán giả ca khúc mới Hẹn gặp lại anh ở một khung trời mới. Ảnh: NVCC.

Phùng Khánh Linh dành tặng khán giả ca khúc mới Hẹn gặp lại anh ở một khung trời mới. Ảnh: NVCC.

Đây không chỉ là lời cảm ơn nữ ca sĩ dành cho những khán giả đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường dài. Chương cuối còn khắc họa hình ảnh Phùng Khánh Linh của hiện tại: tự do hơn, hiểu bản thân hơn và tự tin hơn với lựa chọn của chính mình sau nhiều năm làm nghề, trải qua không ít gian nan và thử thách.

Phùng Khánh Linh có chất giọng khá khỏe, giữ được độ sáng gần như xuyên suốt đêm nhạc. Tuy nhiên, việc một mình đảm nhận phần lớn các tiết mục trong một concert với 25 ca khúc vẫn là thử thách lớn với nữ ca sĩ. Ở một số ca khúc, đặc biệt các nốt trầm, giọng hát của cô bị đuối, âm nhạc lấn át, khiến phần lời không được rõ.

Nữ ca sĩ chủ yếu hát live, có sử dụng hát đè nhưng với tỷ lệ không quá nhiều. Ở chương đầu tiên, cô cũng khoe khả năng múa ballet sau thời gian dài tập luyện.

Với 4 chương, concert được đầu tư rõ rệt về bối cảnh, âm thanh và trang phục. Tuy nhiên, mạch liên kết giữa các chương để tạo thành một câu chuyện thống nhất chưa thực sự mạnh. Mỗi chương giống một chặng riêng trong hành trình âm nhạc của Phùng Khánh Linh.

Concert gồm 25 ca khúc, được sắp xếp để thể hiện trạng thái cảm xúc khác nhau của nữ ca sĩ. Chương trình lần lượt đi qua những cung bậc như phủ nhận, giằng xé, giận dữ, rồi chuyển sang chấp nhận, chữa lành và hạnh phúc.

Một điểm khác biệt của concert là Phùng Khánh Linh và ê-kíp không dựa quá nhiều vào màn hình LED. Sân khấu được xây dựng theo phong cách gothic, sử dụng những mảng sáng - tối tương phản để tạo không khí ma mị. Phần bài trí và vũ đạo cũng được tính toán để hòa vào nội dung của từng ca khúc.

Dù không sở hữu chất giọng quá đặc biệt, Phùng Khánh Linh có lợi thế ở cách xây dựng âm nhạc, ca từ và màu sắc riêng. Những yếu tố này giúp cô duy trì một lượng người hâm mộ trung thành qua nhiều concert.

Ở đêm diễn tối 8/8, cô tiếp tục lựa chọn cách làm quen thuộc: không khách mời, không MC và hạn chế phần trò chuyện. Phùng Khánh Linh dành phần lớn thời lượng cho âm nhạc, tự mình làm chủ sân khấu trong khoảng 2 giờ 30 phút.

Hình ảnh của Phùng Khánh Linh trong đêm nhạc. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh của Phùng Khánh Linh trong đêm nhạc. Ảnh: NVCC.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/phung-khanh-linh-lap-day-dem-nhac-4000-khan-gia-post1675902.html