Phúc Anh hoàn thành bức tranh hoa sen vẽ bởi 54 đại diện 54 dân tộc Việt Nam
Chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày - từ 18 đến 25/10 - ca sĩ Phúc Anh cùng ê-kíp của dự án '54 Dân tộc Việt Nam' đã hoàn tất chặng đường cuối cùng, tìm đến 27 dân tộc còn lại trong hành trình kéo dài hơn một năm. Mỗi miền đất đi qua, cô để lại dấu chân không chỉ bằng âm nhạc, mà còn bằng tình thương, sự sẻ chia và những hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa.
Dự án đã hoàn thành được bức tranh hoa sen khổng lồ, được chung tay vẽ nên bởi 54 đại diện của 54 dân tộc anh em, tượng trưng cho sự đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Đây cũng chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt dự án "54 Dân tộc Việt Nam".

Bức tranh hoa sen đặc biệt của dự án "54 Dân tộc Việt Nam"
Một hành trình - một giấc mơ mang tên “54 Dân tộc Việt Nam”
Khởi đầu từ cuối năm 2024, dự án “54 Dân tộc Việt Nam” của ca sĩ Phúc Anh được xem là một trong những dự án âm nhạc - thiện nguyện có quy mô và chiều sâu hiếm có. Không chọn sân khấu rực rỡ hay showbiz hào nhoáng, nữ ca sĩ chọn lên đường - đi qua từng vùng đất, gặp gỡ từng cộng đồng, lắng nghe từng câu chuyện của 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam. Mỗi điểm đến là một sắc màu. Mỗi ca khúc trong album là một mảnh ghép của đại gia đình Việt. Phúc Anh không chỉ hát về họ, mà còn cùng họ sống, cùng họ sẻ chia niềm vui và khó khăn.
Dự án không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn mở rộng thành chuỗi hoạt động thiện nguyện - trao tặng học bổng, phần quà, và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng ở khắp mọi miền Tổ quốc.

“Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà là hành trình của trái tim. Tôi muốn qua từng bước chân, từng khung hình, từng tiếng hát, mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp và lòng nhân ái của con người Việt Nam,” Phúc Anh chia sẻ.
Sau hơn một năm bền bỉ di chuyển và ghi hình, hành trình cuối cùng - từ 18 đến 25/10 - được xem là chặng đường nước rút để hoàn tất bức tranh văn hóa - tinh thần của dự án. Trong vỏn vẹn 7 ngày, Phúc Anh cùng ê-kíp đã đi qua 6 tỉnh thành - từ Nam ra Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi - để gặp gỡ 27 dân tộc còn lại. Hành trình khởi đầu tại TP.HCM với điểm dừng chân của người M’Nông - đại diện cho tinh thần mạnh mẽ, hiền hòa của Tây Nguyên. Dưới nắng miền Nam, những nét vẽ đầu tiên cho phần cuối của bức tranh hoa sen được đặt xuống, khởi động cho hành trình 7 ngày đặc biệt. Sau hơn một ngày di chuyển, đoàn đặt chân đến vùng đất trung du (Thái Nguyên) với sự hiện diện của 5 dân tộc: Ngái, La Ha, La Hủ, Lự và Chứt.

Trong không khí trong lành của vùng đồi chè, các em nhỏ đại diện cho từng dân tộc đã cùng nhau tô lên những gam màu tươi sáng lên cánh hoa sen trung tâm. Với họ, đây không chỉ là một hoạt động vẽ tranh - mà là cơ hội để góp tiếng nói của dân tộc mình vào một bức tranh chung của đất nước. “Thấy các em cầm cọ, cười giòn tan bên khung vải trắng, tôi nhận ra niềm hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị như thế. Những nét vẽ non nớt của các em chính là hy vọng - là niềm tin vào tương lai,” Phúc Anh xúc động nói.
Từ Thái Nguyên, đoàn tiếp tục vượt đèo đá tai mèo để đến Hà Giang - nơi quy tụ nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Tại đây, Phúc Anh gặp gỡ và ghi hình cùng các em nhỏ người La Chí, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Giáy, Phù Lá, Pà Thẻn và Pu Péo. Giữa khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên đá, nụ cười của những đứa trẻ vùng biên trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nữ ca sĩ. Cô cùng ê-kíp cũng dành tặng nhiều phần quà học bổng cho các em nhỏ hiếu học. “Những đôi mắt long lanh của các em khiến tôi tin rằng tương lai sẽ luôn tươi sáng, dù xuất phát điểm có khác nhau,” Phúc Anh nói.

Từ Hà Giang, đoàn bay ngược về Tây Bắc. Điện Biên đón Phúc Anh bằng mưa phùn và sương núi. Nơi đây, cô gặp gỡ các dân tộc Lào, Kháng, Hà Nhì, Cống, Si La, Xinh Mun, Sán Dìu và Mảng. Cô kể lại: “Trẻ em vùng cao nơi đây ít khi được tiếp xúc với nghệ sĩ, nên khi thấy máy quay và máy ảnh, các em vừa ngại vừa tò mò. Nhưng chỉ sau vài phút, mọi khoảng cách đều tan biến. Âm nhạc khiến chúng tôi xích lại gần nhau”.
Buổi chiều ở bản Nậm Ngam, các em nhỏ cùng nhau hoàn thiện thêm một phần cánh hoa sen - mỗi màu sơn tượng trưng cho một câu chuyện, một bản sắc văn hóa riêng biệt.

Từ Tây Bắc, đoàn di chuyển thẳng vào miền Trung, nơi những cơn gió Lào thổi qua dãy Trường Sơn. Quảng Trị là quê hương của dân tộc Bru - Vân Kiều và Tà Ôi, những người con kiên cường đã từng gắn bó với núi rừng trong hai cuộc kháng chiến. Tại đây, Phúc Anh tổ chức một buổi giao lưu nhỏ cùng học sinh vùng cao, trao tặng hàng chục phần quà và học bổng. Tiếng hát vang lên giữa rừng, hòa cùng tiếng trống, tiếng khèn - như một lời chào, một khúc ca về tình đoàn kết không biên giới.
Trên hành trình trở về, đoàn dừng chân tại thành phố Đà Nẵng, nơi có các dân tộc Co và Cơ Tu sinh sống. Giữa bầu không khí mặn mòi của miền biển xen lẫn sắc núi, những nét vẽ cuối cùng được hoàn thiện.

Chặng dừng cuối cùng là với người Raglai ở miền đất nắng gió Khánh Hòa - khép lại hành trình bằng sắc cam rực rỡ của mặt trời và những nụ cười ấm áp. Bức tranh hoa sen - biểu tượng của tình người và niềm tự hào Việt Nam Sau hơn một năm, bức tranh hoa sen tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đã được hoàn thiện. Mỗi cánh hoa mang dấu ấn của một vùng đất, một cộng đồng, một câu chuyện. Và khi ghép lại, đó không chỉ là hình ảnh của loài hoa biểu tượng cho sự thanh khiết và đoàn kết, mà còn là tấm bản đồ sống động của văn hóa Việt.
“Bức tranh này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời tri ân dành cho đất nước và con người. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đến từ bàn tay của những em nhỏ - chính là mầm non của tương lai. Tôi tin rằng tình yêu và lòng tự hào dân tộc sẽ luôn nảy nở trong trái tim các em,” Phúc Anh chia sẻ sau khi hoàn thành những “cánh hoa” cuối cùng trong bức tranh 54 Dân tộc Việt Nam.

Từ những bản làng xa xôi ở Hà Giang đến miền biển Đà Nẵng, từ tiếng trống Cơ Tu đến nụ cười của người Raglai, hành trình “54 Dân Tộc Việt Nam” của Phúc Anh đã vượt ra ngoài ranh giới của âm nhạc. Nó trở thành một hành trình văn hóa - thiện nguyện - và nhân ái, nơi âm nhạc là ngôn ngữ chung kết nối con người. Khi bức tranh hoa sen được hoàn thiện, dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” cũng đi đến những chặng quan trọng nhất. Đây là sự khởi đầu cho những hành trình mới - hành trình tiếp tục mang âm nhạc đến với cộng đồng, thắp lên niềm tin và lòng tự hào dân tộc.
“Đi qua hơn 50 dân tộc, tôi nhận ra rằng chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, về phong tục, nhưng lại giống nhau ở lòng nhân hậu, ở khát khao sống tốt và yêu thương. Đó là điều khiến tôi tin rằng, âm nhạc thật sự có thể hàn gắn mọi khoảng cách” cô nói.

Kế tiếp hành trình đầy cảm hứng này, Phúc Anh và ekip sẽ tổ chức đêm gala tổng kết dự án, song song với việc tiếp tục lan tỏa tình yêu thương bằng các hoạt động thiện nguyện. Đêm gala tổng kết dự án cũng tri ân những người đã đồng hành và trình chiếu những thước phim, hình ảnh ekip đã đi qua!





























