Phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân lan tỏa tới bạn đọc toàn quốc

Giữa những ngày cả nước hòa mình vào không khí của ngày độc lập, ấn phẩm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước tự hào cùng chung nhịp đập trên mọi miền Tổ quốc.

Tại Hà Nội

Trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bạn Nguyễn Huyền Trang lựa chọn diện áo dài xanh đơn giản, cầm trên tay ấn phẩm phụ san của Báo Nhân Dân.

"Mình từng rất ấn tượng với ấn phẩm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân vào tháng 5 năm ngoái. Và với phụ san lần này, mình càng thêm trân trọng vì báo đã tái hiện lịch sử một cách sinh động, dễ tiếp cận, giúp thế hệ trẻ như mình hiểu và tự hào hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc”, bạn Trang chia sẻ.

Ấn phẩm ra mắt và được chụp ảnh "check-in" mọi nơi, không ít những lời nhận xét hào hứng dành cho tờ phụ san Báo Nhân Dân "tương đối điện ảnh".

Nhiều những bạn trẻ, đến các cô, chú lớn tuổi hỏi cách để nhận ấn phẩm hay những vị khách nước ngoài vui vẻ xếp hàng để có trên tay sản phẩm "truyền thống mà rất công nghệ" này.

Đến với Thành phố Đà Nẵng

Chương trình phát miễn phí phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước được diễn ra từ 7h30 sáng nay 28/4 đến hết ngày mai 29/4.

Check-in ngay lập tức khi có trên tay ấn phẩm "hot rần rần" trên mạng xã hội những ngày qua, nhắn tin cho bạn bè hay thậm chí là live-stream quá trình đến nhận ấn phẩm để thông tin cho mọi người, đây là những điều làm nức lòng người làm báo khi sản phẩm sáng tạo được đón nhận.

Dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã có vài phút để trao đổi cùng gia đình ông Wardrick, tới từ nước Anh. Gia đình 5 thành viên rất hào hứng chia sẻ niềm yêu mến với đất nước Việt Nam. Ông cùng gia đình tới Thành phố Hồ Chí Minh và lưu lại đây trong khoảng thời gian 2 tuần trước khi bắt chuyến bay về Hà Nội.

Trong khoảng thời gian ở tại miền Nam đầy nắng, gia đình ông cũng đã được "trải nghiệm" việc di chuyển trong đêm, "lựa chỗ" từ 3 giờ sáng để ngắm những đoàn diễu binh, diễu hành trên đường phố.

Ông Wardrick chia sẻ niềm tiếc nuối khi không thể tham dự ngày lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào ngày 30/4 và mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là cuộc chiến tranh Việt Nam vốn đã nổi tiếng toàn cầu.

Và món quà từ Báo Nhân Dân, với những thông tin lịch sử rất thú vị được chuyển tải một cách hiện đại, khi được trao đến tay khiến cả gia đình ông cảm thấy thích thú.

"Bản in này rất đẹp đấy, tôi sẽ phải trả bạn bao nhiêu?".
Sản phẩm này được chúng tôi thực hiện và tặng miễn phí, chúng tôi đáp lời vị khách quốc tế.

"Bản in này rất đẹp đấy, tôi sẽ phải trả bạn bao nhiêu?" - Sản phẩm này được chúng tôi thực hiện và tặng miễn phí, tôi đáp lời vị khách quốc tế.

Dù đang trên đường đi công việc rất quan trọng nhưng bạn trẻ Lê Cao Phi Long ngay lập tức "quay xe", chuyển hướng đến Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh khi nhận được thông tin phụ san sẽ được phát miễn phí tại đây.

"Báo in nói chung hay đặc biệt là ấn phẩm này của Báo Nhân Dân là minh chứng cho thấy, những giá trị "xưa" chưa chắc đã "cũ", chỉ là cách thể hiện sáng tạo và đầu tư đến mức nào mà thôi". Bạn Phi Long, một người trẻ yêu thích đọc báo in cho biết.

"Cảm ơn các anh nhiều lắm, tự nhiên có các anh mang tới đây cho chúng em đỡ phải tới tòa soạn để xếp hàng, ấn phẩm này đang "hot trên mạng lắm ấy", các bạn trẻ hào hứng với ấn phẩm trước bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

NHÓM PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-phu-san-dac-biet-cua-bao-nhan-dan-lan-toa-toi-ban-doc-toan-quoc-post875970.html
Zalo