Phụ nữ TPHCM tất bật đóng gói hàng hóa gửi đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão, lụt

Những ngày qua, những món quà từ chai nước, gói mỳ tôm, dây buộc tóc, bịch tã… đến tiền mặt từ tiền chục đến tiền triệu đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân TPHCM huy động nhanh chóng và gửi đi cùng lời nhắn gửi trĩu nặng yêu thương 'Miền Bắc cố lên!'.

 Hoạt động tiếp nhận, phân loại hàng hóa để gửi tặng đồng bào miền Bắc tại Hội LHPN quận 11, TPHCM

Hoạt động tiếp nhận, phân loại hàng hóa để gửi tặng đồng bào miền Bắc tại Hội LHPN quận 11, TPHCM

Điểm tập kết quà tại trụ sở Hội LHPN quận 11 và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 (TPHCM) những ngày qua có rất nhiều gói hàng liên tục được gửi đến. Người có ít góp góp ít, người có nhiều góp nhiều. Một số dì, chị còn đi gom quần áo, nhu yếu phẩm từ người này người kia lỉnh kỉnh mang đến Hội để gửi kịp chuyến xe. Bên trong, các cán bộ Hội cùng một số chị em nòng cốt vừa làm công tác chuyên môn vừa tranh thủ phân loại hàng hóa, đóng gói, ghi nhãn tên cẩn thận từng món hàng để chuyển sang Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 và Hội LHPN TPHCM gửi ra ủng hộ đồng bào ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi).

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực tầng trệt văn phòng Hội LHPN quận 11 những ngày này giống như một cửa hàng "bách hóa đặc biệt". Bởi lẽ, ở đó có đa dạng nhu yếu phẩm từ thực phẩm, bánh trái, đến thuốc men, sản phẩm thời trang, hóa mỹ phẩm, sản phẩm mẹ và bé… Tất cả đều có giá 0 đồng.

Các chị em đến trụ sở Hội cùng phân loại, chia thành từng thùng riêng như quần áo sơ sinh, quần áo trẻ em gái, quần áo trẻ em trai, quần áo nam, quần áo nữ, thùng bánh trái, thùng chăn mềm, thùng thuốc men, đèn pin…

Bà Trần Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 11 cho biết: "Chuyến xe nghĩa tình do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 tổ chức nhằm kêu gọi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, chung tay hỗ trợ đồng bào phía Bắc vượt qua khó khăn. Phía Hội LHPN quận 11 nhận nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị để tiếp nhận và phân loại hàng hóa, đóng gói để gửi đi. Tối ngày 12/9, sau một ngày phát động, chuyến xe đầu tiên chở 15 tấn hàng hóa cứu trợ từ quận 11 đã chính thức khởi hành, hướng về tỉnh Cao Bằng để giúp đỡ bà con. Chuyến xe đầu tiên chở hàng hóa tổng trị giá ước tính gần 500 triệu. Riêng Hội LHPN quận đã đóng góp tiền mặt và quà tặng hơn 70 triệu đồng. Ngày 13/9, chúng tôi tiếp nhận thêm 100 cái mềm mới, cặp học sinh mới, đèn pin, quần áo thì rất nhiều có cả cũ lẫn mới. Một số tiểu thương trong chợ nghe tin là mang tới tặng nhiều đồ mới. Một số mạnh thường quân tới ủng hộ rồi thấy thiếu gì là chạy đi mua tặng, mua cho cả băng keo dính, thùng giấy để đóng gói hàng. Một số chị em ở các quận khác cũng mang tới đây góp tặng. Mọi người gửi tặng từ chai nước, gói mì tôm, giày dép quần áo, thuốc men, đến cả vật dụng cá nhân cho phụ nữ như băng vệ sinh, dây buộc tóc…".

Bà Trần Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 11 đóng gói hàng hóa sau khi tiếp nhận.

Bà Trần Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 11 đóng gói hàng hóa sau khi tiếp nhận.

Chị Vũ Thị Ngọc Phương, hội viên phụ nữ phường 1 (quận 11) chia sẻ: "Buổi sáng tôi chở con đi học, sắp xếp việc nhà xong thì chạy lên quận Hội để hỗ trợ khiêng hàng hóa, phân loại để tối xe chở đi Cao Bằng. Lúc thì chạy qua Mặt trận, lúc thì qua bên quận Hội. Nói chung ai hô gì thì chạy ra giúp. Ví dụ trời mưa thì chạy nhanh ra để khiêng đồ để vô trong, hết mưa thì khiêng ra lại, xe tải tới thì khiêng lên xe với các anh chị em. Tôi thấy đồng bào miền Bắc hiện nay chịu ảnh hưởng bão, lũ nghiêm trọng quá, thấy thương quá. Tôi chỉ mong bà con mình được bình yên".

Cũng tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa trong suốt 2 ngày qua, chị Ngô Thị Ngọc Yến, Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ phường 1 (quận 11) vừa thoăn thoắt đóng gói, vừa chia sẻ: "Hôm qua đến giờ chị em ở đây ai cũng tham gia rất nhiệt tình và trong lòng cảm thấy rất vui khi góp phần để giúp đỡ cho đồng bào miền Bắc. Chúng ta là người Việt Nam, vậy nên trong khó khăn cần phải đùm bọc lẫn nhau".

Nhiều hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn quận và lân cận mang quà đến tặng còn tự phân loại tại nhà và ghi chú rất kỹ càng bên ngoài, các chị không quên kèm lời nhắn trĩu nặng yêu thương như: "Miền Bắc cố lên", "Mong người anh em một nhà sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn", "Chúc mọi người mọi điều an lành"…

Bạn trẻ Lê Hoàng Minh Nguyệt (quận 12) đội mưa, lỉnh kỉnh chở các thùng hàng đến điểm tập kết quà tại trụ sở Hội LHPN quận 11, chia sẻ: "Em ở quận 12, mấy hôm nay em đang gom nhiều đồ để gửi đến các điểm tập kết gửi tặng cho đồng bào ở miền Bắc. Hôm qua em còn đi làm nên chưa chở đi kịp, tính cất lại. Nhưng sáng nay, em nhận được thông tin bên quận 11 đang tiếp nhận, nên chiều nay em chở lên đây. Em mong muốn gửi một chút tấm lòng nho nhỏ của tụi em đến các gia đình vùng sâu vùng xa ngoài Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lụt. Em muốn nhắn gửi lời chúc mọi người ngoài kia kiên cường vượt qua khó khăn và nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do bão gây ra".

Không riêng gì Hội LHPN quận 11, hiện nay, các cấp Hội trên địa bàn TPHCM cũng đang chung sức đóng góp sức lực và vật lực cùng với chính quyền địa phương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ ở miền Bắc. Tất cả cùng phát huy tinh thần "Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước" và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa qua.

Như tại phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức), ngày 13/9, thường trực Hội LHPN phường tổ chức khui heo đất từ mô hình "Nuôi heo đất" phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc" để ủng hộ đợt 1 với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Hội LHPN phường 5 quận 8 đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phường cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ qua tin nhắn đóng góp về Quỹ cứu trợ quận 8.

Hay tại Hội LHPN quận 3, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận cùng chung tay ủng hộ số tiền 146 triệu đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu. Mọi sự đóng góp được chuyển cho Ủy ban MTTQ quận 3 tiếp nhận để kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Cơ quan Hội LHPN TPHCM đã đóng góp ủng hộ với số tiền gần 32 triệu đồng; cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM ủng hộ hơn 30 triệu đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân TPHCM vẫn đang gom góp yêu thương để tổ chức những chuyến xe 0 đồng đưa hàng cứu trợ ra vùng bão lũ. Các chuyến xe không chỉ đầy ắp nhu yếu phẩm mà còn mang theo cả những yêu thương và tấm lòng hào sảng của người miền Nam.

Một số hình ảnh cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn TPHCM tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ cho đồng bào ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi):

Thường trực Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) tổ chức khui heo đất ủng hộ.

Thường trực Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) tổ chức khui heo đất ủng hộ.

Phụ nữ phường Sơn Kỳ (Tân Phú) tổ chức chuyến hàng mang nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ở Thái Nguyên.

Phụ nữ phường Sơn Kỳ (Tân Phú) tổ chức chuyến hàng mang nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ở Thái Nguyên.

Những món quà được gửi kèm lời nhắn đong đầy tình người.

Những món quà được gửi kèm lời nhắn đong đầy tình người.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận 3 gom góp quà để ủng hộ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận 3 gom góp quà để ủng hộ.

Cán bộ Hội LHPN quận Phú Nhuận thực hiện quyên góp, ủng hộ với số tiền hơn 8 triệu đồng và kêu gọi Hội LHPN 13 phường ứng tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận.

Cán bộ Hội LHPN quận Phú Nhuận thực hiện quyên góp, ủng hộ với số tiền hơn 8 triệu đồng và kêu gọi Hội LHPN 13 phường ứng tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận.

Cơ quan Hội LHPN TPHCM tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lụt miền Bắc.

Cơ quan Hội LHPN TPHCM tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lụt miền Bắc.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-tphcm-tat-bat-dong-goi-hang-hoa-gui-dong-bao-mien-bac-bi-anh-huong-bao-lut-2024091323444867.htm
Zalo