Phụ nữ Thủ đô mang xuân đến mọi nhà
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, hòa chung dòng chảy ấy, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống an sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nên một bức tranh xuân ấm áp và nghĩa tình.
Những món quà Tết đong đầy yêu thương

Trao quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Lâm
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở để "nhà nhà có Tết, người người có Tết".
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý cho biết, Thành hội đã trao tặng 1.490 suất quà cùng nhiều trang thiết bị thiết yếu với tổng trị giá hơn 936 triệu đồng.
Đáng chú ý, sự quan tâm không chỉ dành cho hội viên khó khăn hay phụ nữ khuyết tật, mà còn lan tỏa đến những nữ công nhân môi trường và các đối tượng chính sách. Mỗi món quà trao đi mang theo sự tri ân sâu sắc và nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người đã có công với cách mạng và những phụ nữ yếu thế.

Gian hàng 0 đồng của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa. Ảnh: Bảo Lâm
Tấm lòng của chị em phụ nữ còn được thể hiện rõ nét qua các mô hình thực tế tại địa phương. Chẳng hạn như xã Thư Lâm, mỗi suất quà trao tận tay bà con đều chứa đựng tấm lòng ấm áp của tổ chức Hội. Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã phát huy vai trò nòng cốt khi huy động xã hội hóa được 140 suất quà trị giá 65,5 triệu đồng. Điểm sáng đáng ghi nhận là sự tham gia trực tiếp của các Chi hội cơ sở, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Hội và hội viên ngay tại địa bàn dân cư.
Đặc biệt, sự thay đổi lớn lao nhất chính là những "Mái ấm tình thương" và chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đơn cử như chị Trương Thị Phượng (xã Phú Nghĩa). Sau hơn 20 năm tảo tần nuôi con trong căn nhà dột nát kể từ khi chồng mất, ước mơ "an cư" của chị đã trở thành hiện thực vào đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Với 50 triệu đồng hỗ trợ từ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cùng sự chung sức của cộng đồng, ngôi nhà 70m2 khang trang đã hoàn thành trong tiếng cười hân hoan. Chị Phượng xúc động chia sẻ: “Nhờ các chị em chung tay, mẹ con tôi mới có được cái Tết ấm áp, ổn định thế này”.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục lan tỏa yêu thương. Ảnh: Bảo Lâm
Tại xã Bất Bạt, những nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ khi Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Hội Phụ nữ Trại giam Suối Hai tổ chức trao tặng 22 suất quà Tết tặng các em học sinh cùng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lửa dịp Tết này.
Đặc biệt, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã viết tiếp những câu chuyện nhân văn đầy xúc động thông qua việc kết nối mạnh thường quân để hỗ trợ kinh phí cho cháu Hoàng Thị Hồng Ngọc (thôn Đông Phượng) cho đến năm 18 tuổi vào ngày 13-2. Tính đến nay, chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại xã Bất Bạt đã lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ hiệu quả cho 8 trẻ em mồ côi trên địa bàn.
Một nét đẹp khác trong chuỗi hoạt động nhân ái năm nay chính là “Gian hàng 0 đồng” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa và “Áo dài nhân ái” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Giã. Những bộ áo dài truyền thống được quyên góp, gây quỹ đã mang lại niềm vui rạng rỡ cho nhiều phụ nữ khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lý (phường Đống Đa) nhận chiếc áo dài từ gian hàng 0 đồng phấn khởi chia sẻ: “Chiếc áo dài không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp chị em chúng tôi thấy mình được quan tâm, trân trọng hơn khi Tết đến, xuân về”.

“Áo dài nhân ái” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Giã đã thu hút sự quan tâm của nhiều chị em. Ảnh: PV
Theo báo cáo, các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, thanh niên xung phong, phụ nữ đồng bào dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi với 9.772 suất quà trị giá 4,14 tỷ đồng.
Tổng số quà các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở trao tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 11.262 suất quà với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Làm đẹp phố phường đón Xuân
Song song với các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, phụ nữ Thủ đô còn là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, làm sạch đẹp diện mạo thành phố để đón chào Xuân mới và các sự kiện chính trị quan trọng.

Phụ nữ phường Phương Liệt dọn dẹp phố phường từ sáng sớm để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: PV
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hơn 30.000 lượt hội viên phụ nữ Thủ đô đã đồng loạt ra quân thực hiện "Ngày Cuối tuần Xanh". Không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp, các cơ sở Hội còn tiếp tục đảm nhận các đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa kiểu mẫu, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan đô thị. Tại các địa bàn trọng điểm như phường Phương Liệt và Ngọc Hà, các chi hội đã không quản ngại vất vả, chia nhóm xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" về rác thải.
Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phương Liệt đã huy động 54 chi hội tổng vệ sinh các trục đường chính, khu vực công cộng và nhà văn hóa, đồng thời trồng mới nhiều bồn hoa cây cảnh. Tương tự, tại phường Ngọc Hà, cán bộ hội viên đã phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác làm sạch từng tuyến ngõ, phố và khu dân cư. Những hành động thiết thực này không chỉ bảo đảm diện mạo "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" cho Thủ đô mà còn tạo không khí phấn khởi, rạng rỡ để nhân dân đón Xuân về.

Phụ nữ xã Hồng Vân thu gom phế liệu gây quỹ an sinh để tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn trong dịp Tết. Ảnh: PV
Sáng tạo hơn cả là mô hình tại xã Hồng Vân, nơi phong trào tổng vệ sinh được gắn liền với thu gom phế liệu gây quỹ an sinh. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Vân chỉ đạo 100% các chi Hội phụ nữ trên toàn xã chủ động ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng từ ngày 7 đến 15-2. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Vân Phạm Thị Ly Na cho biết: "Trong các ngày ra quân, các chi, tổ Hội đã gắn với phong trào thu gom phế liệu gây quỹ an sinh để tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2026".
Tết đang đến gần, mang theo bao kỳ vọng về một năm mới an lành. Giữa dòng chảy hối hả của đất trời, những việc làm ấm áp của các cấp Hội phụ nữ Thủ đô như những đóa hoa xuân ngát hương. Các chị chính là nhịp cầu nối những bờ vui, giúp mọi nhà, mọi người đều cảm nhận được sự sẻ chia và đón nhận một mùa Xuân bình yên, hạnh phúc.



































