Phụ huynh đội nắng cùng con thi chuyên: 'Đỗ hay không thì con cũng đã cố gắng'
Ngày 1/6, hơn 3.000 thí sinh từ khắp cả nước bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) – nơi có tỷ lệ chọi cao nhất miền Bắc. Trong cái nắng gay gắt, hàng ngàn phụ huynh sát cánh con trải qua chặng đường đầy áp lực.
Tỷ lệ chọi “nghẹt thở”, áp lực đè nặng từ trước ngày thi
Năm 2025, Trường THPT Chuyên KHTN tuyển 525 chỉ tiêu cho 5 lớp chuyên: Toán, Tin, Lý, Hóa và Sinh - mỗi lớp chỉ nhận 105 em. Trong số hơn 3.000 hồ sơ, chuyên Tin học có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/8,1. Các khối khác như chuyên Toán (1/5,7), chuyên Lý (1/5,1), chuyên Hóa (1/5,6), chuyên Sinh (1/3,9) cũng đều “căng như dây đàn”.

Trường THPT Chuyên KHTN tuyển 525 chỉ tiêu trong số hơn 3.000 hồ sơ, chuyên Tin học có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/8,1.
Hôm nay, thí sinh phải thi ba môn điều kiện (Ngữ văn, Toán vòng 1 và Tiếng Anh) trước khi bước vào môn chuyên vào ngày tiếp theo. Đề thi môn Văn sáng nay dài tới ba mặt giấy, yêu cầu thí sinh viết về chủ đề thấu cảm và chia sẻ - một đề vừa sức nhưng vẫn khiến nhiều em áp lực.
“Đề không quá khó nhưng dài, cần tập trung cao. Em cố gắng làm hết và hy vọng sẽ được vào ngôi trường mơ ước. Điều đó, cũng giúp em giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố tới đây”, em Lê Văn Đức (thi chuyên Toán) chia sẻ.
Trong khi phần lớn thí sinh tham dự với quyết tâm cao độ, cũng có một số em chỉ xem đây như một cơ hội để “kiểm tra năng lực”, hoặc đơn giản là “trải nghiệm”. “Em học trung bình thôi, biết là khó đỗ nhưng muốn đi thi thử cho biết. Bố mẹ bảo thi để sau này còn rút kinh nghiệm, cũng là trải nghiệm lớn...”, em Văn Tuấn, học sinh từ Phú Thọ nói.
Tại cổng Trường THPT Chuyên KHTN, không chỉ có cái nắng hầm hập, mà còn là sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt phụ huynh. Ai cũng hồi hộp dõi theo từng bước con đi, từ lúc điểm danh đến khi kết thúc giờ thi.
Hình ảnh bà Lê Thị Lan (69 tuổi, Hà Tĩnh) ngồi nép bên lề cổng trường khiến nhiều người xúc động. Bà đưa cháu ra Hà Nội thi chuyên Toán - Tin, thay cha mẹ đang bận công tác. “Đêm qua bà không ngủ, chỉ sợ cháu dậy muộn. Dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Cháu học tốt môn Toán, từng được giải huyện, nên bà theo cháu ra đây thi thử sức,” bà Lan vừa kể vừa ôm túi nước lọc mát. “Chưa thuê được phòng nghỉ, chắc hai bà cháu xin ngồi tạm ở quán ăn nghỉ ngơi một chút buổi trưa để cháu lấy sức chiều thi tiếp”.
Chặng đường gian nan của phụ huynh và con trong kỳ thi lớp 10 chuyên
Cuộc thi không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà là hành trình của cả gia đình. Từ chọn nơi ôn luyện, thuê trọ, sắp xếp tài chính, đến những bữa ăn giữa trưa nóng nực… tất cả là nỗ lực thầm lặng nhưng vô cùng to lớn.
Chị Nguyễn Hường (Chương Mỹ, Hà Nội) có con thi chuyên Toán, thuê phòng trọ từ trước cả tuần vì khu vực quanh trường “cháy phòng”. Một đêm 600.000 đồng, nhưng chị nói: “Miễn là con có chỗ nghỉ giữa hai buổi thi. Cả nhà hôm qua cùng nhau đi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và Chùa Đậu để thắp hương cầu khấn, với ước mong con sẽ gặp nhiều may mắn, suôn sẻ. Sáng nay mẹ cũng dậy thật sớm để thắp hương xin tổ tiên phù hộ cháu.”
Dù con học trường thường (THCS Ngô Sĩ Liên - huyện Chương Mỹ) nhưng chị Hường vẫn tạo mọi điều kiện để con theo đuổi đam mê Toán học. “Hè lớp 8, cháu bắt đầu học nghiêm túc. Lớp 9 thì xin mẹ cho học thầy ở tận Hà Đông cách nhà 20km. Một tuần 2 buổi bố mẹ đưa con đến lớp ôn luyện. Dù mệt, con không kêu nên bố mẹ cũng không nề hà đường xa đưa đón con. Tôi luôn dặn con: không chuyên cũng không sao, nhưng đã thi thì phải hết mình. Gia đình không ép đỗ, nhưng sẽ không tiếc công tạo điều kiện cho con cố gắng”, chị Hường tâm sự.

Các con miệt mài trong phòng thi, phụ huynh chờ đợi con giữa trời nắng nóng
Anh Lê Văn Phúc (Long Biên, Hà Nội) có con trai thi vào chuyên Toán - khối chuyên nổi tiếng khốc liệt. “Từ hè lớp 8, cháu đã bắt đầu ôn nghiêm túc. Một tuần 2 buổi ở trung tâm luyện thi, nơi chia lớp theo năng lực. Con học có hệ thống ôn luyện chuyên nhưng nếu không quyết tâm thì không thể theo nổi.”
Anh Phúc cho biết thêm, hôm nay, gia đình thuê nhà nghỉ gần trường để con tiện nghỉ ngơi giữa các ca thi. Tối qua, cả con và bố mẹ đều mất ngủ. Hồi hộp lắm. Nhưng bố mẹ chỉ là người đồng hành, con mới là người bước cuộc thi đầy thử thách này.
Nhiều phụ huynh cho rằng, việc ôn thi theo đúng “mạch đề” của trường là gần như bắt buộc nếu muốn có cơ hội.“Con tôi ôn ở trung tâm luyện thi chuyên của Khoa học tự nhiên. Giá cao nhưng ai cũng cố gắng cho học vì sợ không học theo dạng đề của trường thì không làm được...
“Dù con không biết con có đỗ được không nhưng ít nhất mình biết con đã cố gắng và mình cũng đã ở bên con trên từng bước đi,” một phụ huynh chia sẻ.
Chọn thi vào trường chuyên là một lựa chọn khiến các em phải học nhiều hơn, chịu áp lực lớn hơn. Còn phụ huynh thì âm thầm thu xếp công việc, thời gian, sức lực để hỗ trợ con tốt nhất có thể. Dù kết quả cuối cùng thế nào, kỳ thi này cũng đã là một dấu mốc. Học sinh học được cách nỗ lực thật sự vì điều mình muốn. Phụ huynh cũng hiểu con hơn, đồng hành với con hơn qua từng chặng đường ôn luyện, thi cử và vươn tới ước mơ.
Ngày mai (2/6), đăng ký lớp chuyên nào, thí sinh dự thi môn chuyên tương ứng, trừ chuyên Tin có thể chọn thi đầu vào bằng Toán hoặc Tin. Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán (vòng 1) và môn chuyên nhân hệ số hai. Môn Văn và Tiếng Anh là môn điều kiện. Dự kiến, kết quả thi sẽ được trường công bố trước ngày 24/6.