Phóng hỏa định đốt cả gia đình nhà vợ, trốn truy nã suốt 24 năm không thoát
Bực tức vì không tìm được vợ con, Thảo đổ xăng trước cửa nhà anh vợ, châm lửa định đốt chết cả 7 người trong gia đình. Gây án xong, ông ta trốn truy nã suốt 24 năm.
Hôm nay (15/3), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Thảo (56 tuổi, quê Sóc Trăng) 16 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo buộc, năm 1995 bị cáo và bà X. có quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình bà chấp nhận.
Cả hai bỏ ra ngoài sống chung. Một năm sau bà X. sinh con, Thảo đưa vợ con quay về nhà cha mẹ bà X. xin lỗi và được gia đình chấp nhận bỏ qua.
Tuy nhiên, do Thảo không chí thú làm ăn nên bị cha bà X. la mắng. Bực tức, Thảo tiếp tục dẫn vợ con ra ngoài thuê trọ và cấm bà X. không được qua lại với gia đình.

Bị cáo Trần Hữu Thảo. Ảnh: XD
Nhiều lần bà X. dẫn con bỏ trốn nhưng đều bị Thảo tìm thấy đưa về. Năm 1999 bà X. tiếp tục dẫn con bỏ đi. Không tìm thấy vợ con, nghi ngờ anh trai bà X. là ông T. đang giấu họ, Thảo liên tục tìm đến nhà ông T. đe dọa sẽ đốt nhà và bắt cóc con ông T.
Trưa 23/10/2000, Thảo mua 5 lít xăng mang đến nhà ông T. Thấy cửa mở, Thảo đi vào trong hỏi con trai ông T. có thấy bà X. đến nhà không. Cháu bé nói "không có" rồi bỏ lên gác.
Thảo ra ngoài lấy can xăng đổ xuống sàn trước cửa nhà, châm lửa đốt, rồi bỏ đi. Phát hiện đám cháy, cháu bé hô hoán, 7 người trong gia đình may mắn thoát ra ngoài.
Sau khi gây án, Thảo bỏ trốn về Cà Mau làm nhiều nghề khác nhau. Sau 24 năm lang thang, Thảo quay về sống ở gầm cầu gần nhà ông T., làm thợ hồ, chạy xe ba gác. Đến tháng 5/2024, ông ta bị bắt.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn trước việc làm của mình.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có thể làm chết nhiều người. Việc các bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Tuy nhiên, hậu quả vụ án có phần hạn chế nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt bị cáo mức án như trên.